1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cô em quá,anh bảo này: lần sau yêu thằng khác thì chịu khó đầu tư ít tiền khâu cái tấm chắn mới rồi cho nó thử sau ấy bảo: đấy nhá đầy đủ hết ko rách tí nào đâu,đàn ông nó vốn ích kỷ vậy em ạ,nhưng bây giờ cũng tiên tiến rồi,chịu khó tìm thằng nào sống thoáng tí là ổn
  2. madmad

    madmad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh à, có lẽ anh sẽ đọc được topic này, đọc được những gì mọi người nghĩ gì về chuyện của chúng mình. Anh là người đã mang lại cho em biết thế nào là hạnh phúc, thế là tình yêu. Em sẽ mãi luôn mãi nhớ đến tình cảm của anh giành cho em, những kỉ niệm giữa hai chúng mình. Nếu không vì chuyện kia, chúng mình đã là một đôi thật hạnh phúc biết bao. Anh đã mấy lần gặng hỏi em, ai đã làm chuyện đó với em. Anh có biết không, anh hỏi câu đó lòng em đau quặn lòng, anh vẫn muốn tra hỏi em dù em muốn quên, quên đi cái giây phút làm em thấy mình quá dại dột, quá bồng bột của tuổi trẻ. Câu chuyện đó em muốn giữ kín ở trong lòng. Anh đã không còn những cử chỉ quan tâm, âu yếm em như trước kia, giữa anh và em như có một khoảng cách rất xa vời. Vậy sao anh lại làm em đau khổ thêm lần nữa, anh vừa cho em chút hy vọng rồi chẳng thương tiếc vùi dập một cách phũ phàng.
    Em sẽ ra đi, đi một nơi thật xa, nơi mà anh sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy em, vĩnh biệt anh.
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Thật là khờ dại
    Rồi một ngày kia, em sẽ nghĩ đến giây phút này và mỉm cười.
    Chúc em sớm vượt qua lúc khó khăn này
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu không thấy ông bụt giường chiếu TVinh đăng đờn.. nhưng cái giải pháp của đạo hữu là k đạo đức cho lắm. Giải pháp trên dân gian thường thường chỉ áp dụng cho việc mua-bán, còn ở đây là 3 cái chuyện.. yêu đương, giường chiếu, mùng màng nên không thể lừa dối nhau cả đời được.
    Công nhận là khi đọc tới cái khúc vị cư sĩ kia hỏi thăm "ai đã làm chuyện đó với em".. đến cả tetuong anh cũng phải rớt cả mồ hôi hột. Cũng may là chủ topic vẫn còn tích trữ nhiều đạo đức, và đủ tỉnh táo.. để để cắn răng quăng cục lơ cái câu hỏi rất chi là vô văn hóa của cư sĩ. Sau này các cô vẫn có thể ung dung khai báo "em đã hành hiệp với nhiều giai qua năm non 7 núi".. nhưng tuyệt đối không nên hé răng ra cái kẻ "vì nó mà thiếp đã đánh mất" => gặp cư sĩ điềm tỉnh táo thì k nói mần chi, nếu chẳng may phải thằng cư sĩ kết "mùng" thì thiên hạ sẽ đại loạn.
    Thiệt ra trong dân gian còn rất nhiều gái "nguyên xi".. nhưng đáng tiếc là nhơn sắc lại thuộc hàng "kỳ hoa dị thảo", hoặc là có cá tính thuộc hàng cá ngựa. Bằng không, nếu là gái nhan sắc khá tạm ổn, có ăn học, duyên dáng, công ăn việc làm đường hoàng.. thì đến khi các cư sĩ đã khai quật được => có lẽ khả năng lớn nhất là cái mùng màng nó đã đi về nơi xa từ lâu lắm rồi.
    .. Người nhớn thì hành hiệp đã nhiều, nhìn thấy gái như thế nào thì vẫn hiểu sau lưng gái đã có bao nhiêu vết thẹo. Còn bọn cửa đóng then gài nhịn thèm khát gái đã lâu, chúng nhìn gái.. thì cứ mơ tưởng gái như là tiên cô trên núi xuống.
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nói như bác thì người nhớn sẽ phải chấp nhận thực trạng trên thân thể gái khi có ý định rước gái về làm vợ ?
  6. albatron

    albatron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thích nhứt đoạn này, bác thiệt có kinh nghiệm....hí hí
  7. kachiu

    kachiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    day la lan dau t vao box nay! ko fai ngau nhien ma vi cai ten cua box "phai chang dan ong la the" . T la 1 boy da tung yeu va that bai trong ty.Bit noi sao nhi! nhung do ko fai loi cua t, t da rat co gang trong tat ca moi chuyen vay ma. " trai tham tai gai tham sac" ko sai teo nao ca. du sao cung thank nguoi ay. vi vay ma t truong thanh hon.
    yeu it nhung kinh nghiem thi nhiu.
    co ai can tam su hoac tu van trong ty lien he nhe
    YM: kachiu84
  8. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    1. Chú em viết có dấu đi
    2. Gái tham tài, trai tham sắc. Viết nhầm thế này chưa đủ trình tư vấn tình yêu.
  9. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Ờ thì nó cũng viển vông như nhưng gì em viết ý. Nên nhìn hiện thực xã hội tý đi.
  10. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Thế là mất một cơ hội rồi, sau này chắc gì tìm được một người tốt hơn, đã tìm được anh chàng nào đó rồi chắc gì người ta lại chấp nhận cô gái đã thất tiết. Thời gian cứ trôi nguy cơ ế càng cao . Mà em định đi đâu nhỉ? sang Trung Quốc lấy chồng cho dễ à?

Chia sẻ trang này