1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có quan điểm của mình mình chấp nhận,nhưng chuyện đem bạn con zin lên khoe ..ói..thế giữ zin tới già lun nhá.
  2. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
  3. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Với tôi thật khó chấp nhận nếu cô ta vẫn còn lưu luyến ty cũ. Nhưng nếu cô ấy yêu tôi hơn cha cũ thì đâu có j phải care.
  4. vein84vn

    vein84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đời là như thế! Bạn có biết không, với con trai khi yêu lúc nào cũng đòi người yêu mình phải hết lòng với mình, có người còn muốn kiểm tra người yêu mình bằng cách phải cho anh ta nữa. Với những người như thế có đáng để cho mình trao thân, gửi phận cả đời không? Bây giờ mới chỉ yêu nhau anh ta đã có thái độ như thế với bạn, trong trường hợp bạn giấu anh ấy, khi cưới rồi anh ta phát hiện ra thì lúc đó bạn còn khổ hơn bây giờ rất nhiều. Trên đời này không có gì là không thể, thời gian rồi sẽ qua, mọi kỉ niệm về anh ấy qua thời gian sẽ nhạt nhoà trong bạn. Tôi tin rằng trên đời này không chỉ có anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho bạn, còn nhiều người đàn ông độ lượng hơn anh ta và xứng đáng với bạn cơ mà.
    Chúc bạn hạnh phúc!!!!!!!!!!
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    Nếu thấy không chấp nhận thì sao còn ba hoa làm chi!!!!!!!!!
    Ghét cay ghét đắng những tên chỉ nói được mà không làm được
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
  7. thaloichoanh

    thaloichoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ nhưng gặp phải hoàn cảnh đó thì khó mà chấp nhận được. Trước kia, mình cũng có suy nghĩ như mọi người, yêu và có tình cảm với nhau mới quan trọng. Nhưng khi vướng phải, mình lại không chấp nhận được nó. Mình biết em rất yêu mình, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ cần đi cạnh em, mình không thể quên được chuyện đó. Em hãy tha thứ cho anh. Đừng nghĩ quẩn nhé, coi như anh là một thằng thật tồi tệ.
    MÌnh cũng hay tham gia diễn đàn này và cũng post rất nhiều bài ở đây, lúc đầu đọc bài mình đã ngờ ngợ. Mình cũng là một người nói rất mạnh mồm nhưng thực tế mình không thể làm được điều đó. Mình đã thay đổi giọng văn để tránh mọi người phát hiện. Mình thấy bạn Sulik nói rất đúng "Ai cũng có thể ngồi nhà xem cảnh động đất ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nếu nó xảy ra ở VN thì có người thậm chí còn sợ ko chạy được nữa ấy chứ"
    Các ông ở đây cũng già mồm kêu nhưng nếu vướng phải thì thế nào
  8. niceguyvn

    niceguyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em hay binh tinh, con trai ai khi nghe thay dieu do cung can phai co thoi gian de hieu ra dieu do la no ko quan trong. Vi vay, bay gio viec lam cua em la hay song nhu binh thuong, tam thoi khong lien lac 1 thoi gian, hay lam tot nhung gi minh dang lam. Dung voi vang thay doi mot dieu gi. Neu con yeu em thi dan dan anh ay se hieu ra, em ko phai giai thich gi them. Hay song chan thanh nhu em van dang song.
    Chuc em gap nhieu may man
  9. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sẽ khó có thể bình tĩnh khi biết được rằng người mình yêu thương nhất đã không còn trong trắng.
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    --------------------------
    Nếu như người bạn yêu ko còn trong trắng nhưng ko phải do cô ấy có quan hệ với người đàn ông nào khác mà do nhiều nguyên nhân khác cũng có thể làm cho cai'' đó không còn nữa thì bạn sẽ làm thế nào? có tin và yêu cô ấy nữa không?

Chia sẻ trang này