1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý với bác Angel. Chủ topic nên té đi cho nước nó trong. Mất thời gian mà chả vui vẻ gì.
    Thứ 2, với cái loại đàn ông quan trọng cái chuyện đấy thì nói thật nhé bọn giẻ rách ấy ko đáng được nhận tình yêu. Ngày xưa có 1 chú vào đây than thở chuyện đấy bị bà con thi nhau cầm đá, ném dép vào mặt. Mãi cho đến khi mod khoá lại mới thôi.
  2. madmad

    madmad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nói như thế, nhưng họ thực hiện lại hoàn toàn khác. Nếu như bạn đặt vào địa vị của anh ấy, chắc bạn cũng sẽ có nhưng suy nghĩ khác đi, không thể yêu người đó như trước kia. Số phận con gái sao bị đối xử bất công bằng như vậy.
    Bây giờ em cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì suốt ngày nghĩ đến anh, nhớ đến anh. Hình như em đã quá yêu, em không hiểu sẽ ra sao nếu không có anh bên cạnh. Có lẽ bây giờ anh đang khinh bỉ em, anh đang nghĩ gì về em, có xấu xa quá không. Anh là một người thành đạt, anh có nhiều lựa chọn, chắc anh chẳng thèm đoái hoài, chẳng thèm chấp nhận một đứa như em.
  3. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý cái chỗ Vàng khè : Tớ nghĩ người mà bạn có ý định gởi gắm cả cuộc đời chính là người đã cùng bạn ... lên giường.
    Cái chỗ vàng Khè trên kia chỉ là 1 sự vớt vát của bạn.
    Tình yêu đối với đàn ông cần nhiều thứ lắm, và trinh tiết của bạn gái cũng ko ngoại lệ. Ngoại lệ ở đây là có số ít người "ngoại lệ" bỏ qua chuyện cũ của bạn thôi. Tóm lại, con trai thường ko tha thứ được chuyện đó.
    Mũi dại thì lái chịu đòn đi chứ biết sao giờ. Còn ko thì ăn tạm dưa bở vậy.
  4. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện đây tớ xin hỏi chị em một câu. nếu a người yêu thú thật với chị em rằng a đã từng xxx với người yêu cũ rồi thì chị em nghĩ sao.
  5. madmad

    madmad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mình sẽ rất buồn, nhưng mình vẫn sẽ tha thứ. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của con gái, đàn ông họ lại nghĩ khác Sao đàn bà lại phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy.
  6. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    bản lĩnh đàn ông thời nay
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ai bắt cô phải nói ra nhỉ???
    Cô đã sai rồi, đừng có ở đó than vãn nữa!!!
    Làm lại đi!!
    Mà yêu nhau bao lâu rồi??? Nghe qua có vẻ cũng k ngắn??? Vậy mà cư xử với nhau vậy sao??? Buồn thật !!!
    Rút kinh nghiệm nhé!!
  8. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Chính xác là như vậy. Có nhiều người con trai vẫn yêu, lấy người con gái k còn nhưng sự tôn trọng với vợ sẽ không nhiều. Rồi giòng đời xo đẩy có thể sẽ ngoại tình, quan hệ với kve mà bớt áy náy với vợ hơn.
  9. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Oạch ấy ơi ko được nghĩ như thế này. Lão đấy ko chấp nhận đuợc là chuyện của lão đấy, nhưng mình tự coi thường bản thân mình là ko được. Nếu mình thực sự biết trân trọng mình (ko phải trân trọng cái màng nhé) trước tiên thì trước sau gì người khác cũng sẽ trân trọng mình. Điều đó là thật đấy.
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nói thì ai cũng nói đc, vào việc mới biết.

Chia sẻ trang này