1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tommyvicecity

    tommyvicecity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chú gà? Chú ko đi kve? Chú ko fịch gái? Bây h chú kêu ầm ĩ lên. Thế ra, chú ko XXX thì chú cũng ko cho con bé kia XXX à? Ai bảo chú ko tán nó sớm hơn mà XXX nó? Để cho thằng khác nó XXX mất. Mà thôi, đấy là quan điểm của từng người. Chú ko chấp nhận thì thôi, anh thì anh chấp nhận tuốt. Miễn là ko phải kve.
    [/quote]
    thế anh đặt mình vào trường hợp của em thì anh biết!!!! Đã thế her còn làm ra vẻ giống như là ngoan ngoãn lắm, mới yêu lần đầu ấy, thối hoắc......càng nhắc em càng tức!!!!
    Còn ông anh xxx rồi thì chấp nhận là đương nhiên!!!!
  2. tommyvicecity

    tommyvicecity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì não thằng bạn thân của bác có vấn đề!!!
    Em thì không quan tâm chuyện vàng vàng!! Nhưng phải ngoan và trong khái niệm ngoan ấy bao gồm cả sự trong trắng!!!. Ngay cả mẹ em là nữ giới cũng ủng hộ em. Mẹ em là người rất tâm lý không phải mấy bà cổ hủ đâu ạ!!!
  3. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Nghe thằng ku này nói xong mình ko nhịn nổi cười
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. leader11

    leader11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ khi bạn quan hệ với người yêu cũ bạn đã có thể ngờ được tình huống này trong tương lai. Nhưng bạn vẫn chấp nhận. Do đó thật đáng tiếc là bạn phải chịu vậy thôi. Đừng buồn bạn nhé. Hãy cố gắng quên đi và đi tìm người yêu khác thông cảm cho mình (nhưng tốt nhất là giấu chuyện đấy đi. Rút kinh nghiệm mà).
    Mình giả sử nhé:
    - Người yêu tương lai của bạn là một người nghiêm túc trong tình yêu với bạn và "trong trắng". Vậy anh ta có chấp nhận sự thật về bạn không ? (Mình chắc chắn rằng hoàn toàn không )
    - Người yêu tương lai của bạn là một người không còn trong trắng nữa. Vậy khi biết được sự thật về bạn, anh ta sẽ làm gì. Anh ta có thể tha thứ cho bạn. Nhưng được một thời gian thì nếu có cơ hội chắc chắn sẽ chì chiết về quá khứ của bạn hoặc lấy cớ đó để đi quan hệ với cô gái khác.
    Vậy lời khuyên cho bạn là gì ? IM LẶNG và nếu bị gặng hỏi thì hãy nói dối (kiểu như hồi bé em bị ngã xe chẳng hạn... )
    Về phần mình, các bạn có những người tư duy rất mới và thấu hiểu: "Người yêu mất hay còn không quan trọng". Nhưng nếu các bạn thử đặt địa vị vào mình bị như vậy thì sao ? Khà khà, mình đoán các bạn cũng đau khổ thế thôi. Mà nếu có tha thứ vì người yêu thì cuộc sống vợ chồng còn dài. Kiểu gì các bác chẳng lôi nó ra để chửi bới hoặc lấy cớ gì đấy Chắc chắn cuộc sống vợ chồng bạn cũng không hạnh phúc, bởi nó có một hàng rào ngăn cách rồi.
    Các bạn bảo rằng Bây giờ người ta sống thoáng. Đồng ý nhưng suy nghĩ người Việt nhất là Đàn ông chưa thoáng như bên Tây (Đợi 5 năm nữa thì OK, nhưng con gái già sao lấy được mấy em trẻ đây :)) ).
    MÌnh thì chưa bị vào hoàn cảnh của chàng trai trên nhưng mình nghĩ rằng nếu gặp phải sự thật đấy chắc mình cũng phải dằn vặt, đau khổ (như niềm tin bị đánh mất vậy. Người mà mình yêu, đặt hết hi vọng vào lại... đã quan hệ trước đó với người đàn ông khác).
    AI BẢO MÌNH ÍCH KỶ, OK --- AI CHỬI MÌNH TẦM THƯỜNG, ĐỒNG Ý !
    Mình có quan điểm của mình (Mà mình còn zin 100% đấy nhé mặc dù 24 tuổi rùi __ Báo cho mọi người biết là thế ! :))
  6. madmad

    madmad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình hận bọn đàn ông. Mình và hắn đã chia tay, hắn đưa ra lý do rất buồn cười, anh với em không hợp nhau, mặc dù rất yêu em nhưng anh vẫn phải chia tay. Nói thì nói thẳng luôn, hắn còn vòng vo, mình nhổ toẹt vào câu nói của hắn. Mình phải nhẫn nhịn không nhỏ nước mắt trước mặt con người đểu giả đó. Bây giờ mình kinh bỉ hắn, ra cái vẻ đạo đức giả. Hắn còn giả vờ có việc bận bỏ về trước bỏ mình ở lại, chắc hắn sợ mình khóc lóc làm hắn xấu mặt
  7. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    chỉ đơn giản 1 câu với bạn chủ topic thôi: hãy làm mới mình, làm mới cuộc sống của mình đi. Bạn cố gắng đừng phụ thuộc gì, kể cả chuyện tình cảm. Good luck.
    NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG.
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông này nói vãi cả linh hồn, ,theo ông thì đã từng hav *** thì là bẩn, còn ông là sạch sẽ, nói thật nhiều thằng kiểu như ông, giữ đc mỗi cái trong quần sạch, chứ chắc gì những chỗ khác đã sạch, đủ tuổi thì hav *** chả có cái gì là xấu xa cả, là cái nhu cầu của con người, chỉ lo cho ông về sau đêm tân hôn lại hùng hục rồi chết ngất vì vợ lại.... ko ra máu nhỡ chị em nào nhỡ tay vệ sinh mạnh tay quá mà rách thì chắc là thành bẩn thỉu hết như quan niểm của ông nhỉ? Khuyên chị chủ topic là nên out đi, mình phải tự thương mình, chuyện chị đã hav *** trước đây là quyền của chị, nam nữ bình đẳng, chị hỏi lại ông kia xem ông ý có còn "trinh trắng" ko? Đã yêu nhau rồi mà trở mặt thế thì.... bỏ ko phí đâu.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nghe kể về anh người yêu của bạn mà tớ lại nhớ đến chàng A Thái trong "Lần đầu thân mật".Chàng này là một sát thủ tình trường trăm trận trăm thắng, anh ấy nói thế nào nhỉ:
    "Đàn ông đương nhiên cũng hiểu vấn đề trinh tiết đôi khi đặt ra một cách vô tri, khôi hài, ích kỉ và thiếu bình đẳng. Nhưng có nhẹ được lòng hay không là một việc, có dám thừa nhận sự tồn tại của tâm lí này trong mình hay không lại là một chuyện khác." rồi" Khi nói về vấn đề này, nữ giới thường tỏ thái độ phẫn nộ đầy mình, âu là điều dễ hiểu. Nhưng nam giới thì sao? Có bao nhiêu người dám tự nhận mình nặng nề chuyện này trước bàn dân thiên hạ. Hơn nữa, nếu mọi cô gái đều tin rằng nam giới chỉ kết hôn với những người còn trong trắng, để rồi giữ rịt lấy tiết hạnh, thì loại người như tôi còn hoạt động được gì nữa?... Cho nên, xét công tư đôi ngả, chúng ta buộc phải thuyết phục nữ giới tin rằng, tiết hạnh không quan trọng?Bài đầu tiên tôi post lên mạng là lời tuyên ngôn thề quyết khai tử tâm lí nặng nề với tiết hạnh của nữ giới."!!!

  10. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với quan điểm của angelica, thêm 1 chút:
    Em chỉ có lỗi khi em dùng thân xác mình để đạt được mục đích bên ngoài tình yêu, hay em yêu và quan hệ với cùng một lúc nhiều người.

Chia sẻ trang này