1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Anh nóng tính nhỉ, đọc kỹ nhé, đây là nhân vật trong truyện thôi, bảo chết lênh láng chứ chết tràn đê tràn đập người ta cũng có thể hư cấu được.
    Với cả anh có hiểu ý của nhân vật này muốn nói cái gì không? Hình như nó không khác mấy với ý anh, mà sao lại bảo là vớ va vớ vẩn?
  2. dakhucbuon2415

    dakhucbuon2415 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đừng buồn bạn ạ.bạn cứ xem đó như là bài học về con ngưòi.và cũng tự nhũ rằng cũng may là cả 2 k lấy nhau chứ nếu cưói nhau rồi anh ấy như vậy còn làm mình đau lòng hơn
  3. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vớ va vớ vẩn.
    Khai tử ư? Chưa khai tử mà số chết nhiều như vậy, khai tử rồi thì chết lênh láng à.
    Còn những người hay nói về "cái màng". Trinh tiết không phải ở chỗ là có màng hay không màng, có máu hay ko máu, mà là Nó Đã Lên Giường với thằng nào hay chưa thôi.
    Và dĩ nhiên nếu lên giường với thằng nào thì cuốn gói theo mà hầu hạ nó. Chứ thằng khác nó không phải phật đâu mà nó tha cho, trừ phi nó ko biết thôi.
    Đàn ông ko chấp nhận tha thứ chuyện đó cũng ko phải tầm thường như các cô nói. Bởi vì nếu tầm thưòng như vậy thì sao các cô lại đi yêu iết người ta ấy nhở? Các cô nghĩ lại coi có phải đã "chửi bậy" không. Có chửi thì chửi cái thằng trước kia lên giường với các cô rồi bỏ các cô kìa. Thử nghĩ xem, nó chén hàng sạch, thế mà nó còn bỏ. Còn đối với chúng tôi, hàng thừa, bỏ âu cũng là hợp lý thôi.
  4. traugia15

    traugia15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng sợ 1 ngày nào đó tớ cũng giống như bạn
    giờ thì tớ nghĩ nếu tuơng lai k ai chấp nhận thì ở giá vậy.(nhưng k biết lúc đó có chịu vậy k)
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ các cô đã.. lỡ làng với giai cũ cứ an tâm tư tưởng mà chinh chiến. Đa số các cô chú ở trong này đa số bị lầm lạc.. vì cái màng, thậm chí các cô chú coi cái màng như "là giải pháp, là hành trang, là sự cam kết.. để có thể đi đến bến bờ của cái duyên giường chiếu".
    Cuộc sống bi giờ nó đã quá mệt nhọc rồi, có hàng chục thứ, hàng trăm việc.. khiến chúng ta hàng ngày phải vật lộn với nó. Vì thế không phải ngẫu nhiên, trong csống hiện đại người ta có xu hướng cố gắng giản lược bớt.. 3 cái thứ vướng víu. Nhìn trong quá khứ ở phương Tây khi đã thực hiện công cuộc.. giải phóng ********, thì song song với nó là sự phát triển thần kỳ về VH-KT-KHKT. Nếu mà bọn Tây nó cứ khư ôm cái mùng màn, rồi ngồi uống nước trà tâm đắc là kẻ đầu tiên "bóc tem".. thì bi giờ có lẽ chúng nó phải đi xe đạp, xài điện thoại hữu tuyến, rồi gởi thư bằng chim bồ câu.
    Nước Nam ta do cả ngàn năm bị thưởng thức.. bởi 3 cái Nho-Đạo-Khổng theo cái kiểu lẩu thập cẩm, nên trong tư tưởng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Bởi thế thật là khó khăn khi mà trong não cứ tấu lên mãi bài.. tân cổ giao duyên.
    Về mặt sinh lý.. đã là thanh niên tuổi trẻ có sức khỏe thì máu huyết ì đùng. Chú nào cứ mãi luôn mồm gào thét "em phải còn Zin".. thì có khả năng không có con trim. Còn nào cứ hô hào bi bô "không cần phải Zin".. thì có khả năng không có đầu óc.
    Vì thế cái vấn đề đen tối như cái.. màng này là phải do các cô xử lý. Ngoài các chú quyết tâm đi theo cụ LQD ở UBTDTT thích được hưởng gái nguyên tem.. thì các nam bá tánh đa số còn lại cũng không phải là quá khắc nghiệt với chuyện này. Vấn đề ở chổ là các cô phải thể.. hiện, chứng minh được giá trị bản thân các cô nằm ngoài cái màng.
    Các cô nên hiểu rõ: mỗi lần đứt đi 1 mối qhệ với vô.. số lần lên giường cùng nhau, thì các cô buộc phải trưởng thành cả về kỹ năng lẫn tính cách. Gái nào mà qhệ giai chỉ để theo.. bản năng, và nhắm bịt mắt rồi tự đưa chân vào gường với lý do: vì anh ý ngon như thế này, đẹp như thế kia.. kết cục chỉ sẽ là sự bị ruồng bỏ không thương tiếc => khi mà "chiều sâu", tư duy của gái đã không bắt kịp với đà phát triển và nét hấp dẫn của thân hình thể.
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Có một người yêu mình đến thế mà hắn lại đối xử như vậy, đúng là thằng này chẳng biết quý trọng tình yêu. Thôi thì bb tìm anh khác.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Lại túm tụm bàn mấy chuyện này, nói mãi không chán. Bùn ngủ quá!
    Các bác có gì mới, hay hơn thì kể nghe coi.
  8. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    bắt tay và mời đồng chí tè tường cốc bia
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ê, ê... em bé đừng vơ đũa cả nắm, ăn.... cơm cả đống thế chứ....
    em mới gặp phải "con người đểu giả" thôi, chưa gặp được những con người... đểu thật như... anh đâu
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua những dòng tâm sự tồ tồ tuôn của một số chú giai ở đây... (ai có tật thì tự giật mình). Chợt... anh nhớ đến một câu chuyện nhỏ: Có một con cò tự đặt mình vào một đẳng cấp rất cao, lững thững đi kiếm ăn trên cánh đồng... nó nhìn thấy một con cá chép béo múp đang lững lờ bơi... cái loại cá ngu ngốc này không bao giờ mình thèm ăn. Nó vẩy đít đi tiếp....Được một đoạn, nó nhìn thấy một con cá rô đồng thơm tho loanh quanh đấy... cái giống cá toàn gai thế này, ăn chả bõ bẩn mép. Nó lại vẩy đít đi tiếp... đi mãi đi mãi... bông dưng cò lại cảm thấy đói đói... sao chả thấy con cá nào cho mình ăn nhỉ, nó nhớ đến con cá chép, con cá rô vừa bỏ qua... thoáng chút tiếc nuối. Mặt trời xế bóng... vẫn không có con gì bỏ vào bụng... bụng cò cồn cào, mắt nó hoa lên... chợt từ đằng xa, nó nhìn thấy có một con sên bẩn thỉu nhỏ xíu đang bò... nó lao tới, vồ lấy ăn ngấu nghiến cho qua cơn đói lòng...
    Không biết rồi thì tương lai sắp tới đây... có chú nào sẽ vồ một em **** nhàu nát về làm vợ rồi tự thủ dâm tinh thần với câu... thôi thì lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ... không nhỉ

Chia sẻ trang này