1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Khổn thân em gái này, có lẽ bạn em quá cổ hủ, tưởng là có thể vượt qua được quan niệm đó, xong rốt cục là chịu thua.
    Rất nhiều người không giống bạn em, cố lên nhé.
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lúc đầu tớ cũng type là 98%, xong rồi sợ để thế lại có đứa nó ném đá, nên rút xuống 95% cho nó lành
  3. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    "Anh có thể tha thứ cho em nhưng anh ko bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã tha thứ cho em Tốt nhất là anh hoặc em nên ra đi"
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chú nên ra đi còn em thì... để anh[r2)]
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    đúng là chết cười , đúng là đạo đức giả
  6. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Ai chứ bác bú-sì-ke thf em nhường ngay . Kính lão đắc thọ mà
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chú nói thế thì anh nghĩ lại... anh em mình có khi chơi bài "song tấu"
    Hoặc rủ anh em ở đây cùng... Giao ... Hưởng.... Hợp ... Sướng....
  8. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Thôi em chịu thua bác bú-sì-ke rồi .Em đoán bác văn vở hay thế này thì đi cả tháng mới hết 1 lượt các em gái hâm mộ nhỉ?
  9. purplesea

    purplesea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng băn khoăn nhiều làm gì!
    Mình cũng là người trong cuộc như bạn đây. Măc dù chưa một lần làm chuyện đó nhưng anh ấy vẫn im lặng rồi từ từ rời xa cho đến khi mình nhận ra được thì quá muộn màng.
    Có thể vì anh ấy nghĩ chuyện đó quá quan trọng nên lạnh nhạt với bạn. Nhưng cũng có thể chỉ vì bản thân anh ấy không còn cảm giác yêu như ngày nào nữa. Trước đó thì ngày nào cũng nhắn tin, bận mấy cũng lắng nghe mọi chuyện của mình, mệt hay ốm đau là anh ấy chạy tới liền, đi làm hay công tác xa không bao giờ anh quên rằng có một người vẫn đang chờ và mong ngóng anh. Nhưng giờ thì hết rồi, khi một thời gian không thấy anh nhắn tin, mình gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin không trả lời....Một câu xin lỗi không có, chỉ nói rằng ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ ANH ĐÃ BIẾT LỖI. Biết lỗi để là gì khi người ta chẳng bao giờ thấu hiểu được tâm trạng của người con gái đang thất vọng và nức nở tràn trề. Đau khổ để quên, khóc nhiều vì nhớ, có khi lại căng thẳng chẳng thể làm được gì. Nhưng bạn hãy cố gắng lên. Anh ta không xứng đáng với tình cảm chân thành của mình. Đừng nên níu kéo chỉ thêm mệt mà thôi. Bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy tin rằng bên cạnh bạn còn rất nhiều người đáng để yêu, để được trân trọng và còn rất nhiều những kỷ niệm đáng khơi dậy hơn là một mối tình buồn,bạc bẽo.
    Hiện tại kết cục mối tình đâu của mình đã chẳng đi về đâu, anh ấy vẫn nói yêu, nhưng lại nói một câu rất hồn nhiên GIA ĐÌNH ANH BẬN VÀ CÓ NHIỀU CHUYỆN QUÁ và vẫn tuyên bố là đi chơi, nhậu nhoẹt..... nhưng không hề liên lạc với mình,những câu nói mình nhận được ấy chỉ là những lần vì nhớ quá nên mình liên lạc anh nhấc máy. Mình đã gửi tin nhắn cần anh ấy nói một lời rõ ràng, cần có một câu chia tay chính thức cho khỏi bứt dứt anh ấy đã không bận tâm, gửi mail cũng không còn reply lại nữa. Thế đấy, mình cũng khóc nhiều rồi, nhưng thấy phải gượng dậy, tự tiếp thêm sinh lực mà quên anh ấy đi.
    Bạn cũng thế! Hãy chỉ làm những gì khiến cuộc sống của chúng ta thêm tốt đẹp hơn thôi.
  10. NhoDenthui

    NhoDenthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tớ nghĩ bạn không nên trách Anh ta. Ngay cả trong bạn cũng có mặc cảm tội lỗi thì sao lại yêu cầu anh ta không nghĩ vậy. Mình là người Á Đông mà. Đừng trách anh ta lừa dối. Bản thân mỗi con người chỉ ở đúng thời điểm đó mới nhận ra chính mình, không vượt qua nổi. Điều đó như một sự lừa dối, cảm thấy nhân cách của bạn gái trở thành con số không. Anh ta cũng đang vô cùng khổ sở. Không phải là chỉ khi mất cái kia mà thôi, họ được xxx trước cũng nghĩ ngợi, họ thấy mình thích thú với việc ấy cũng nghĩ ngợi. Chỉ vì cái tư tưởng hổ lốn, như bác Te Tuong nói, được nhồi nhét vào cả đầu con trai và con gái mà người đàn bà Á Đông phải tự nén mình, tự giết luôn cái thú chẳng có gì là xấu đó. Như người ta đánh giá đàn bà Á Đông tỷ lệ bị bệnh lãnh cảm cao hơn rất nhiều lần nơi khác trên trái đất.
    Nên tiếp tục sống ra sao: Chắc chắn là đừng hy vọng một chút gì ở sự trở lại. Trở lại với một lòng thương hại thì có đáng không ? Nhưng không phải vì thế mà mình phải chết. Cũng chẳng cần than thở sao thân phận con gái khổ vậy. Trong tương lai chắc hẳn bạn đã rút ra kinh nghiệm.
    Cách 1: Như một số các bác khuyên rút kinh nghiệm với người mới tìm cách không nói gì cả.
    Cách 2: Bạn phải thật sự tự thấy mình chẳng có lỗi gì, thì mới hy vọng thuyết phục được người yêu vượt qua được cái tâm lý đó. Bạn xem có rất nhiều người đàn bà đã có chồng vì lý do gì đó phải tái giá. Họ vẫn được các đức ông chồng mới thậm chí là giai tân si mê. Vì sao vậy, vì họ biết trước điều đó, và cùng thấy chẳng có gì đáng nghĩ ngợi cả. Tớ cũng có một đứa bạn gái, mà tất cả đều biết rất dễ mềm lòng. Thậm chí đã có lần từng nạo thai. Nhưng nó thú vị tới mức chàng nào cũng sẵn sàng rửa chân cho nó mà chẳng hạch hoẹ gì cả. Nó không đẹp, nhưng cực quyến rũ.
    Đừng khóc, đừng tự huyễn hoặc, tìm cách gặp anh ta tìm lời giải thích. Chỉ nhận được một sự khinh bỉ. Hãy tìm một công việc để cho mình thật bận. Cũng đừng hy vọng gặp được đàn ông không nghĩ ngợi, chỉ hoạ có lấy tây. Nhưng nếu bạn thật sự có giá trị khác, tự tin vào điều đó thì mọi người đàn ông khác cùng bạn cũng đều sẽ vượt qua được.
    Tớ rất thương bạn. Nhưng mọi nỗi đau mình đều phải tự vượt qua bạn ạ. Tớ tặng bạn một đường link tới topic các câu truyện về Trinh Tiết ở TQuốc. Bạn đọc đi cũng sẽ biết thêm rất nhiều điều
    Anh biết nói yêu không? - Tranh Tử
    http://ttvnol.com/f_350/742101/trang-1.ttvn

Chia sẻ trang này