1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madmad

    madmad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã động viên mình, nhưng đa số con trai vẫn có tư tưởng như vậy, cái tư tưởng đó đã ăn sâu vào tâm trí của người Việt. Đúng là muốn bỏ tư tưởng đó đi không phải dễ. Mình cũng có một người bạn thân, đã ngủ với rất nhiều đứa con gái khác. Mình cũng đã từng hỏi thử hắn, ấy nghĩ có khi nào sẽ cưới 1 trong số những người mà ấy đã từng làm chuyện đó không, hắn ậm ờ rồi cũng trả lời có thể là có. Mình hỏi thêm, nếu vợ của ấy sau này không còn cái đó thì ấy tính thế nào, hắn trả lời luôn, thì bỏ kiếm đứa khác, thiếu gì gái. Nghe câu này mình giận hắn lắm Nhưng tại hắn không biết là mình đang ướm lời hỏi xem tư tưởng những thằng ăn chơi như vậy nghĩ thế nào.
    Còn chuyện của mình, sau một thời gian mình đã cố quên anh, ngồi nghĩ những thứ xấu xa nhất về anh để quên anh đi. Nhưng từ hôm qua đến giờ, anh lại nhắn tin với mình nói lời xin lỗi, muốn quay trở lại. Những lời này trước đây có lẽ mình nghe sẽ rất hạnh phúc, anh nhớ em quá, không có em bên cạnh anh như cái xác không hồn, vì em anh sẽ làm bất cứ điều gì, anh đã tha thứ mọi chuyện, bây giờ và mãi mãi về sau này anh chỉ biết mình em, chỉ có em, em luôn ở trong trái tim anh, hãy tha thứ cho cái giây phút suy nghĩ không thấu đáo đã làm em bị tổn thương. Em hãy cho anh được về với em như xưa... Anh nhắn rất nhiều những câu như thế. Mình cũng xao xuyến lòng, nhưng mình sợ lại thêm một lần nữa đau khổ, mình sợ lại thêm một lần nữa bị người ấy phũ phàng bỏ rơi, mình sợ cảm giác đó. Mình không hiểu nên quyết định đi theo còn đường nào.
  2. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Not me but ...I''m sorry !
  3. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta ko thể nói những người đàn ông coi trọng chuyện đó là người ích kỉ,ko bao dung độ lượng thế này thế nọ.Đơn giản nước ta vẫn còn rất phong kiến..biết bao gia đình đều muốn sinh đc đứa con trai..Rất nhiều phải ko ạ!Vậy thì chuyện đó cũng thực sự quan trọng với nhiều người đàn ông.Đó cũng là chuyện bình thường thôi bạn à.Hãy tìm cho mình người đàn ông ko coi trọng chuyện ấy.Thế thôi.
  4. madmad

    madmad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình không ngủ được, anh đứng trước ngõ nhà mình từ tối đến giờ. Anh vừa mới về. Nhìn anh đứng đó, mình thấy thương anh quá, rất muốn ra nhưng lòng tự trọng của mình không cho phép mình. Em và anh không thể đến với nhau được, anh hãy quên em đi. Em cầu xin anh đừng làm em đau lòng hơn nữa.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn cần lời khuyên khẩn cấp: theo tớ thì ra đi, để anh đứng đấy tội lắm!
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại chuyện THA THỨ và QUYỀN THA THỨ mà mọi người đã nói nát ra nhé!
  7. pn03a1

    pn03a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bạn có cách so sánh rất hay
  8. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì đó rất phức tạp. Không phải cái gì trong đó cũng rõ ràng để mà bàn luận. Madmad đã nói như thế, tức là bạn vẫn đang chờ anh ấy. Sao không thể quay lại nhỉ???
  9. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đừng quay lại! Đàn ông vốn rất ích kỷ! Hãy quên anh ta đi, tạo cho mình một cuộc sống thật vui vẻ. Rồi bạn sẽ gặp người yêu thương bạn thật lòng!
    Chúc hạnh phúc
  10. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    spam cái , ngứa tay wá

Chia sẻ trang này