1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng đàn ông là thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madmad, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  2. NhoDenthui

    NhoDenthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ, nếu anh ấy đã cầu xin thì bạn có thể quay lại. Nhưng nhớ làm phải ngửng cao đầu. Có như vậy bạn mới giúp anh ấy vượt qua được. Còn nhiều điều phải vượt lắm. Cả một cuộc sống chung trước mặt. Nhớ là không phải là Anh ấy được quyền ban ơn cái sự tha thứ.
    Còn nữa tớ nghĩ là cho đến khi cưới bạn đừng cho anh ấy xxx. Nói là vì bạn đã bị tổn thương và không muốn bị tổn thương tiếp vì điều đó. Nếu Anh thật sự tôn trọng Em thì hãy giữ cho Em. Bạn sẽ lấy lại được sự tôn trọng.
    Bạn còn may là anh ta yêu bạn thực sự. Nhưng còn khá gian khổ đấy.
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Lang thang thế nào hôm nay lại vào đọc được bài này.
    Thật sự tôi đọc bài này xong cứ cảm thấy sởn gai ốc, tự hỏi: chẳng lẽ người yêu mình lại vào đây post bài sao??? Nhưng đọc xong mới vỡ lẽ vì mình có bỏ em iu như cái thằng kia đâu, ha ha.
    uhm, nhớ lại một chút, cái thời xa lắm rồi, cách đây 4-5 tháng gì đó. Buổi tối hôm đó là cái tối buồn nhất của cuộc đời mình. Không biết ông trời có xắp xếp trước không mà tối đen như mực, mưa lâm thâm. Mình chát với em trên mạng.
    Những con chữ dần dần hiện ra trên cửa sổ chát của yahoo messenger làm cho mình cảm thấy bất an. Em đang có một điều gì đó định nói ra nhưng không dám nói, em cứ ngập ngừng, trên webcam thấy khuôn mặt đẹp đẽ của em mọi hôm xinh tươi là thế hôm nay buồn rười rượi.
    Một tiếng sét đánh ngang tai, em đã quyết định nói ra điều em giấu kín bấy lâu.
    Tâm trạng của tôi lúc ấy ư???
    Tất cả như tối sầm lại, điếu thuốc rơi xuống đất lúc nào không hay.
    Trước đây tôi cũng đã nghĩ có thể mình sẽ gặp chuyện này nhưng nó xảy đến với tôi quá đột ngột, không ngờ tới, tôi thật sự sock.
    Trên màn hình lại tiếp tục hiện ra những dòng chữ, mình nhìn những dòng chữ đó nhảy múa nối đuôi nhau mà muốn đập tan tất cả...
    Than ôi, hai mươi mấy tuổi đầu tôi chưa nghĩ tới chuyện sờ mó một người con gái, vậy mà người yêu tôi....
    Lại nghĩ lại những lần tôi có điều kiện để thực hiện chuyện đó, để được là người phá trinh nhưng tôi lại không làm. Bạn bè tôi bảo tôi sao dại thế??? Ừ, bây giờ thì mới thấy cái dại của tôi, lẽ ra tôi cũng đã có thể làm điều đó để có một chút công bằng cho những thằng như tôi. Còn người yêu tôi, đã trao cho người ta cái đó rồi, đã có một vết nhơ không thể nào rửa được. Nói thật suy nghĩ của tôi lúc đó rất rối ren các bạn ạ.
    Một lúc sau, châm lại điếu thuốc, lấy lại bình tĩnh, đọc lại một lần nữa xem thế nào.
    Màn hình bây giờ đã dày đặc những dòng chữ của em. Em đã viết rất nhiều. Rằng em nói ra điều đó là để hôm nay em từ bỏ anh, vì em không xứng đáng với anh, vì em đã nhơ nhuốc, em không còn trong trắng nữa......
    em nói cảm ơn tôi vì những gì tốt đẹp tôi đã dành cho em, cảm ơn vì những buổi hẹn hò, vì những buổi chiều lãng mạn, vì những bản guitar xao xuyến....
    Em nói bây giờ em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi
    Webcam bất động với đôi dòng nước mắt lăn trên gò má em và sau một giây được em tắt phụt. Em đã out nick, để lại những dòng nhắc nhở tôi giữ gìn sức khoẻ.
    Đêm hôm đó là đêm thức trắng đối với tôi....
    Muộn quá rồi, còn nữa.......
  4. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hà, chú này giống anh một thời. Đi BN, mưa, vào nhà nghỉ, không làm gì cả, sau này có kể lại, bị chửi.
    Anh cũng từng mất ngủ, chẳng phải vì dằn vặt nửa kia còn hay mất, mà vì chưa làm được những mục tiêu của mình cho 1 gia đình.
    Gái có quyền ngẩng cao đầu khi gái có 1 tình yêu thực sự, luôn thuỷ chung, không phải ở chuyện bèm bém bem...
  5. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà bạn kô quay lại thì ngốc quá, còn nếu quay lại là ngốc nhất quả đất đấy.
    Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng cái tư tưởng đó thì kô bao giờ thay đổi.
    Nếu bạn quay lại thì nhớ phải xem kỹ là ai tha thứ cho ai đấy nhé.
  6. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Đốt hết một bao AromA mà vãn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra. Trước đây, trong mắt tôi em là một thiên thần, tôi yêu em vì em quá trong trắng thơ ngây, vì em như một cô bé yếu đuối cần bờ vai dựa dẫm. Vậy mà......
    Những cái gì mà tôi nghĩ về em từ trước đến giờ, những điều tôi biết về em hoàn toàn dối trá sao???
    Chuyển sang bao AromA thứ 2.
    Căn phòng đầy những đầu mẩu thuốc, những đầu mẩu nhăn nheo khô héo vì đã bị tôi hút thật lực.
    Cùng với sự vơi đi của bao thuốc, sự giận giữ nguôi dần.
    Các bác biết đấy, con người ta bao giờ cũng thế, cũng phải nghĩ đến mình trước, than thân trách phận trước. Nhưng cái điều mà không nhiều người làm là sau khi nghĩ đến mình thì hãy nghĩ đến người ta.
    Tôi nghĩ đến em.
    Tại sao em lại làm thế?
    Tôi biết em đã yêu mấy người , tôi cũng đã từng yêu mấy người nhưng sao tôi kiềm chế được mà em thì không???
    Đúng, đó chỉ là quá khứ. Nhưng quá khứ đó minh chứng một điều rằng em đã không giữ gìn được.
    Em hối hận ư??
    Hối hận đã muộn rồi em, tôi đang giận em, giận lắm.
    bây giờ em mới biết lỗi thì có ý nghĩa gì chứ, khi em đã có một vết nhơ không bao giờ rửa sạch.
    Con gái là thế đó, lỡ một lần là nhơ nhuốc suốt đời.
    Giận em, giận lắm. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng lại có chút tình thương trỗi dậy.
    Tôi giận nhưng vẫn thương, thương người mà mình gắn bó lâu nay đã rơi vào một hoàn cảnh vô cùng bế tắc.
    Tôi nghĩ đến những câu nói của em, " em không xứng đáng với anh", những câu nói như vậy như sát muối vào lòng tôi.
    Tôi biết em yêu tôi lắm, tôi biết em hối hận lắm.
    Thật đáng thương những người con gái như em, đã chót lỡ một lần và phải ân hận mãi mãi.
    Sau này em sẽ ra sao?
    Tôi bắt đâu suy nghĩ về giá trị của một con người. Cái gì là quan trọng vậy? Tôi nhận ra rằng tôi đã đánh giá lại cả con người em chỉ qua một chi tiết....đó là cái **********.
    Vâng, giá trị của một con người, cái sự cao đẹp của con người nằm ở đó ư???
    Cơn giận giữ vẫn còn là một đám mây u tối che kín đi cái nhận định mới mẻ trong đầu tôi
    Nhưn tôi thương em, tình thương....không....tình yêu của tôi dành cho em vẫn còn làm tôi thêm dằn vặt đau đớn.
    Cái phần giận giữ và phần yêu thương đang phản ứng mãnh liệt với nhau trong tôi. Các bạn biết đấy, cuối cùng thì tình yêu chiến thắng tất cả, nhưng thật sự không phải là chiến thắng dễ dàng.
    Sáng hôm sau, tôi quyết định nhìn lại cuộc sống, nhìn nhận lại cách nhìn xã hội của mình; nhìn nhận lại quan niệm của mình.
    Tôi thấy thương em biết bao vì em đã suy sụp như vậy khi quyết định nói ra chuyện đo. Tôi biết em đã dằn vặt , đã hối hận lắm, đã đau khổ nhiều lắm vì chuyện đó. Tôi hiểu em mà, tôi biết tính em mà, chúng tôi đã gắn bó với nhau qúa nhiều rồi mà.
    Tôi chợt nhận ra rằng, người đau khổ nhất không phải là tôi, mà là em!!!
    Tôi là người như vậy, có những lúc rất cáu giận nhưng nguôi ngoai chỉ sau một đêm mất ngủ.
    Tôi thấy thương em vô cùng, thương cuộc đời của em đau khổ vì một lần chót dại.
    Các bạn biết không, sau cơn giận là một tình yêu vô bờ bến. TÌnh yêu của tôi bây giờ xen lẫn đau khổ, đau khổ cho em.
    Tôi quyết định sẽ là người rửa sạch vết nhơ cho em, sẽ là người xoá tan đau khổ của em. Và tôi tin, tôi đã làm đúng. Em đã quyết định rời xa tôi ư? không sao cả, tôi sẽ tán tỉnh lại em. Vì trong tôi bây giờ chỉ còn tình yêu lớn lao và thương sót. Tôi hiểu hơn ai hết rằng lúc này em cần lắm một bờ vai để dựa, và tôi đã đến bên em.
    Em nói tôi đã kéo em ra từ trong bóng tối của cuộc đời em.
    Tôi bắt đầu nói cho em về giá trị của một con người và khuyên em nên tự tin trong cuộc sống.
    Đúng vậy! khi đã nhận ra rằng giá trị của con người không nằm ở cái ********** thì mọi việc sẽ rất dễ dàng chấp nhận phải không các bạn???
  7. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...đây là 1 câu chuyện phải nói là kinh điển trong XH bây giờ , mỗi người có 1 cách cư xử khác nhau , tôi phục bác ksk07 , vì suy nghĩ của bác , quả là rất khó khăn để chấp nhận sự thật , trong tình yêu không chỉ có tình cảm, sự quan tâm,...và còn có cả lòng vị tha ! Điều đó sẽ giúp tình yêu sống lại ....
  8. vuducviet1984

    vuducviet1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khó có thể để anh ý chấp nhận một sự thật tàn nhẫn này. Mong rằng anh ý la người cao thượng nếu yêu thật thì sẽ tha thứ thôi. Nếu không thì âu sầu làm gì.
  9. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chúc cô chú có một tình yêu vững bền, không bên nào ngừng vun vén xây đắp cho nhau, không bị cám dỗ để rồi ca bài lầm lỡ, sám hối.
  10. NhoDenthui

    NhoDenthui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vì câu chuyện, làm hiểu hơn cảm giác của người Nam, đỡ khổ hơn cho những ai đã rơi vào cảnh của người Nữ.
    Cảm ơn bác vì vẫn tồn tại những người đàn ông như bác.

Chia sẻ trang này