1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải chăng đó là những câu hát củ chuối nhạc việt.................

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi EAGLE218, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    phải chăng đó là những câu hát củ chuối nhạc việt.................

    thưa bà con sao mà nhạc việt bây giờ nhiều câu củ chuối thế không biết nữa điển hình là mấy câu này nè hic hic.
    Tình yêu đến em không mong đợi gì tình yêu đi em không hề hối tiếc.
    Không hiểu thế thì yêu làm gì đến cũng được mà đi cũng chẳng âu lo siêu chuối luôn.
    Đã lâu rùi mọi người vẫn nói rằng em không thật lòng..........
    Khiếp em không thật lòng mà đi lừa người ta đúng là con gái toàn đi lừa tình yêu của các chàng trai dại khờ có khác hic hic,.
    Bác nào còn câu nào khám phá post lên đây cái nhỉ.



    [​IMG]
    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  2. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, nhìu lắm, kể không hết, đến nhạc cũng là vay của Trung Quốc, lời thì kiểu: Từng đàn chim én chúm chím môi cười... cốt sao cho hợp với nhạc ý mà, nói tóm lại là chả có gì của Việt Nam cả!
    U alway in my dearest memory.
  3. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    Mấy bài của "anh" Đan Trường, anh Phi HÙng Hục...oi oi ối !!!
    Non kì quạnh quẽ trăng treo
    Bốn phì gió thổi đìu hiu mấy gò!
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    bài nào thì nói rõ ra đi bà cacmen bà nói thế không có bằng chứng người ta kiện cho bỏ xừ luôn.


    [​IMG]
    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  5. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    tôi cộng nhận nhạc Việt nhiều bài chuối thật.Nhất là mấy bài nhạc Hoa lời Việt hay nhạc Thái lời việt .VD:Bài"ôi tình yêu"của Thanh Thảo có cái nghe cực kinh dị đó là"Thân xác thăng hoa"nghe phát khiếp.
    ĐỜI LÀ CÁI ĐINH.TÌNH LÀ CÁI QUE.
  6. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bài Hát với dòng sông của Mỹ Tâm nghe cũng được đấy chứ ạ, trong thời buổi chớp nhoáng này thì nhạc như thế là hay rồi! Hồi mới có em ngày nào cũng nghe đi nghe lại cả chục lần á ... Các bác nên phân biệt giữa nhạc mì ăn liền, và Những ca khúc sống cùng năm tháng để khen chê cho nó đỡ khắt khe . Chả biết tại vì bên này ít nhạc Việt Nam hay là sao??? Mà lời bài hát VN nghe vẫn còn lịch sự đấy các bác ạ, em thấy mấy bài R&B bọn tây nó hay nghe lời còn tệ hơn cơ ... Điển hình là Eminem và Craig David đó ...

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  7. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Về nhạc thì em ít tiếp thu như các bác. Em chỉ thích những bài nào em thích còn ca sĩ nào cũng vậy thôi. Chẳng cần tên tuổi to hay bé miễn họ hát em nghe hay là được. Nói chung em nghe nhạc nào cũng được từ rock đến country, nhạc không lời. Nhạc Việt em nghe mỗi Mỹ Tâm ( vì chị ta hát hay) và Mỹ Linh, Hồng Nhung, Nhạc đỏ em chỉ khoái mỗi bài "Tiếng đàn bầu". Nhà em chẳng bao giờ thu thập các loại như Phi Hùng, Đan trường, hay Lam Trường. Nhạc nước ngoài thì chỉ nghe mỗi Kelly Cheng và các bài hát của West life, Bon Jovi, và các bài hát kinh điển khác như How can I tell her ?của LoBo ( Bài này em tìm đĩa mãi chưa có) Yesterday once more, Wonderful tonight...Chỉ vì họ toàn hát những bài hát của nước khác, rồi dịch loạn xạ cả nên em mới phải nghe bằng chính tiếng nước ngoài. Tất nhiên nghe nhạc do chính người nước mình làm thì cũng hay như Xe đạp ơi,bài có câu nắng sài gòn em đi mà chợt tắt vì em mặc áo lụa hà đông nhưng nhạc đa quốc gia là thứ em không bao giờ nghe
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
    Shogun : Bài này bình thường mà sao TTVN lại tự động chặn lại nhỉ ... mọi người thông cảm nhá ...
    Được shogun82vn sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 19/11/2002
  8. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    nói chung bây giờ nhạc việt ít có các bài hát đúng ý nghĩa lắm,nó toàn ăn liền thui chứ chẳng suy nghĩ được là lời lẽ sẽ củ chuối thế nào cả,miễn là bán được nhiều đĩa và ra được nhiều bài.MẶc dù nhạc là lấy của nước ngoài đó,rất hay nhưng lời dịch củ chuối qua.
    Nghe như bài tân dòng sông li biệt 2 đó,của lam trường thì cũng có thể chấp nhận được nhưng khi được tuấn hưng copy lại thì nghe sao mà ngang và củ chuối thế không biết nữa hic thật đáng buồn cho nhạc việt nam hiện nay.


    [​IMG]
    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  9. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể hiểu được tại sao bọn trẻ và có một số bọn già và bọn bằng tuổi thích được cái loại nhạc vô nghĩa và nhàm chán đến thế cơ chứ.! Cái bọn dở hơi ăn cám lợn như Lam Trường, Đan Trường, Quang Vinh?... thì ra cái đ ếch gì. Cái bọn đực không ra đực, cái không ra cái rồi đến mấy con thị mẹt ăn mặc hở hang, hát thì không ra cái gì chỉ chủ yếu khoe cơ thể. Bó tay với cái gọi là nhạc trẻ hiện nay... MK hay là mình đã già?!
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hố hố ...Tưởng chú Bỏ đói bị bỏ đói chết bờ chết bụi nào rùi chứ hoá ra vẫn còn tại thế à .Đáng buồn ... đáng buồn ....
    Mà 82 sắp đi chơi đấy . Chú cố đi để anh em ta gặp mặt hàn huyên kể xem bấy lâu nay chú chít ở đâu ha .Lâu quá rùi không gặp .
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này