1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải chăng đó là những câu hát củ chuối nhạc việt.................

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi EAGLE218, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bác làm gì mà đao to búa lớn thế ?!! Người ta dở hơi mà lại được nhiều người hâm mộ thế ??? EM thấy nếu như người ta dở thì thị trường đã đào thải người ta rồi chả phải để người ta tiếp tục hát và nổi đến tận bây giờ. Bác ko thích thì thôi, không thưởng thức được thì thưởng thức loại nhạc khác. Bác chửi người ta như gì ý em đọc cũng phải bất mãn thay. Người ta ít nhất cũng được học hành tử tế có chuyên môn đàng hoàng đấy .... !

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ờ, âm nhạc là do mỗi người cảm thụ, không nên chỉ trích người nọ người kia...... hì, thiết nghĩ phải có rất nhiều người nghe thì các ca sĩ "sến" theo như mọi người nói mới có thể tồn tại được, có "cầu" thì mới có "cung" mà.......
    Tôi thì tôi cũng ghét mấy thằng ca sĩ như Lam Trường, Minh Thuận lắm..... trông cứ như ái í ( mà có khi ái thật )... Tuy nhiên, các chú ấy cũng có nhiều bài được đấy chứ, chưa kể ca sĩ bây giờ thiếu gì người hay.... hì.... ví dụ chú Nguyễn Phi Hùng ấy, cao ráo đẹp trai, hát cũng tạm ổn ( chả thế mà lần nào ti vi chiếu cũng thấy các em gái lên tặng hoa rầm rầm ).... tôi cũng hay nghe nhạc của Việt Nam lắm.... .. cứ thấy hay thì ta nghe, việc gì phải phân biệt nhạc sến với không sến.... Mấy cái thằng tập tọng ( hay giả vờ ) nghe nhạc Rock, rồi lên mặt chê âm nhạc khác là rẻ tiền, là không sành điệu mới là cái loại ngu, đáng khinh...... âm nhạc sinh ra để phục vụ cuộc sống.... và nếu khi nghe nó người ta thấy tâm hồn thảnh thơi, thoải mái, nhẹ nhàng, bay bổng thì được rồi, cần gì phải biết sến hay không sến....
    Quả là lời nhạc Việt Nam thời gian qua có chuối thật, hì.... căn bản mượn nhạc của người ta thì làm sao mà hay... mấy cái bài hát mới nổi của Nguyễn Phi Hùng, Thanh Thảo, Đan Trường toàn là "thuổng" nhạc Tàu sang... nhưng thôi kệ, nhạc nó hay, mình nghe nhạc là chính, có lời Việt để cho dễ thuộc, thỉnh thoảng lẩm nhẩm mấy câu thôi, chứ tiếng Anh đọc trẹo cả quai hàm, mỗi lần hát chỉ biết "ứ ừ ứ ư" thì cũng chán, nhể....
    Hì, post bài trong lúc đang nghe "Dáng em" của Nguyễn Phi Hùng , tặng bài con vài câu nào.... Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thở than, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào, và em buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nao trở lại......
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lại còn cái thể loại " Trái tim rỉ máu, trái tim tê tái" nữa chứ, hít, nhạc với nhẽo, như chửi vào tai người nghe ấy.
    Lại còn "mắt nai cha cha cha" thật chả ra cái thể loại gì, em nghe mà cứ thấy ngán ngẩm cho tình trạng nhạc Việt bây giờ.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  4. Cheri_VinhUyen

    Cheri_VinhUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì qua đây từ lâu lắm rồi, mà mãi đến bây giờ mới biết được cái gọi là Internet chứ trước đây tớ mù tịt. Thế rồi cô bé cho tớ cái địa chỉ này bảo tớ vào đọc bài và làm bạn vui lắm. Cũng chính cô bé đã gửi cho tớ hàng loạt những bài hát VN hay lắm. Tớ cũng không nghe nhạc nhiều nên chẳng biết thế nào gọi là "chuối" nữa. Mà có bạn nào giải thích giùm cho tớ hiểu thế nào gọi là "chuối" không? mà "chuối" là gì nếu không phải là một loại trái cây để ăn?
    Ngày bạn ra đời là một ngày quan trọng
    Thế giới có bạn và nó trở nên đẹp hơn
    Cheri Vịnh Uyên
  5. CongChuaCoc

    CongChuaCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    nhạc Hoa lời Việt quả thật là khủng khiếp... hix hix... Anh Đan Trường cũng được học hành tử tế thật... anh ý hình như không bít có tốt nghiệp cấp 3 hay chưa nữa... nhưng khi mọi người hỏi anh có phải trước khi anh đến với âm nhạc, anh là thợ mộc phải không thì được anh đính chính lại rằng anh là thợ tiện chứ không phải thợ mộc đấy ạ. ... @.@
    Hỡi đấng Quân Tử có biết không? Đây đấng giai nhân một bóng hồng.Đi tìm người mãi trong đêm mộng. Mộng mãi không thành có vẫn không..
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    À , chuối là một loại quả , ăn cũng có vẻ ngon , ở 82 có nhiều người thích ăn chuối như tớ và hduybang chẳng hạn , chuối ăn vào mùa đông thì rất ngọt ( Băng bảo tớ thế , còn ai bảo Băng thì tớ chịu ) .. tớ chỉ biết đến thế thôi , hỏi nữa thì tớ chịu ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  7. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Shogun đừng giả nai nữa, đánh cho 1 trận bi giờ! Giả đống Anime game đây!
    U alway in my dearest memory.
  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bác VTB nói đúng nhưng bây giờ thì thực sự dân ta nghe nhạc quan tâm đến hình thức hơn là giọng ca thì phải. Ở nước ngoài thì họ thường tung lên đài phát thanh để giới thiệu trước. Thế nên người ta thích bài nào thì người ta tìm để mua. Còn ở ta thì chăng thấy gì cả. Chỉ thấy đi nghe nhạc thì người ta mới giới thiệu ca khúc mới. Thế nên người ta đi mua đi toàn chọn tên tuổi lớn. Mà đĩa mua thì loạn xạ, mua hai đĩa chắc có hơn phân nửa trùng nhau. Các bác có mua phải thế không ? Tôi mua thì hầu như toàn mua cả abum vì tôi thích một bài thì nghe thêm các bài khác có hai không ? Nhưng mua đĩa VN thì tìm mệt lắm ? Lúc trước tôi tìm bài "Bài ca đêm" thì họ bảo không biết. Thì đúng là âm nhạc giúp con người nghỉ ngơi thư giãn nhưng nghe bằng chính lời của nó mới hay chứ vì từng nốt nhạc gắn liền với từng câu chữ để tạo lên tác phẩm đó mà. Mà cho dù nó có được dịch sang tiếng nào đi chăng nữa thì cũng mất đi cái hay đó rồi. Dù là tiếng mình thì dễ nhớ dễ thuộc rồi nhưng nó có nhiều câu mà nói lên vô nghĩa lắm. Chẳng hạn nếu người ta nghe bài Soledad bằng tiếng việt thì họ sẽ sốc nặng lắm đó. Thế các vị đã nghe bài của nhóm mây trắng là bài lời dặn của ông nào đó tôi không nhớ( vì tôi không thích nghe). Nói chung bài hát đó dịch ra là lắc cái mông lắc....(thể dục buổi sáng). Nhưng nghe lời việt lại là anh với em( nói về love). Chẳng hiểu cái gì ?
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    khơ khơ , nghe đan trường hát bài " mẹ việt nam " ơi , chắc các bà mẹ việt nam lòi cả lỗ nhĩ..Lời của ca khúc vịt ngan ngày càng sáo rỗng và sến ko tưởng, khơ khơ , cứ anh anh iem iem , chia tay chia chân đến lạ. Lúc nào cũng thấy khóc lóc, tỉ tê .. mà cũng phải nói là tính của em cũng rứt chi là cao.Thế nhung theo như V.I.Lenin dạy thì cần fải bít nhìn thẳng vào sư thật.Và sự thực thì âm nhạc VN nói chung chẳng thể nào so sánh đươc với làng âm nhạc thế giới của hành tinh chúng ta cả.Đây là 1 sự thật hiển hiện và chẳng việc gì fải giấu giếm hay fủ nhận nó cả.Mình cứ có sao nói vậy thôi!
    tình yêu đên iem ko mong đợi gì
    tình yêu đi em ko hề hối tiếc
    <-------tình yêu đến iem đây mong đợi nhìu, tình iu đi iem vô cùng hối tiếc
    chắc là don't cry for me, viet namese
    [​IMG]
    đôi khi người khinh không thèm nói,đôi khi mình khinh chỉ cười thầm​
  10. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic nhắc đến bài "Mẹ việt nam" do đan trường hát mới thấy thêm buồn cười,vì em lại nhớ đến lần đi hát lần trước cái cảnh lúc bom rơi bão bùng nguời mẹ đứng giật dây rùi lăn ra chết ý hic thằng bạn em nó phát biểu 1 câu rùng rợn:ơ sao mẹ lại giật dây thắt cổ tự tử thế kia,hic mặc dù ở đây không có ý xúc phạm bài hát thiêng liêng này nhưng đó chỉ là nói đùa và thêm vào cái dựng cảnh củ chuối sao không thiết kế cái này hay hơn mà lại thiết kế như thế mới đáng chán chứ hic hic


    [​IMG]
    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này