1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải chăng đó là những câu hát củ chuối nhạc việt.................

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi EAGLE218, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, quả là phục DarkKT quá....... có vẻ như bác thích nghe nhạc lắm nhỉ.... hì hì.... thú thực là mấy cái bài bác kể ra đây tôi chả biết bài nào cả... :P... Bài ca đêm, Soledad, rồi cả bài lời dặn của ông nào tôi cũng không biết .... hì, đã bảo tôi ít nghe nhạc lắm mà.... Nhưng tôi nghĩ nhạc Việt Nam đâu phải không hay, ca sĩ cũng nhiều người giỏi, như Mỹ Tâm ấy, giọng của cô ấy khéo ca sĩ nước ngoài cũng ít người bằng được.... nhưng nền công nghiệp "hát hò" của nước mình còn kém phát triển... hì....mấy năm nữa mà có MTV Việt Nam, khéo chả mấy mà thấy ca sĩ Việt Nam ở trên bảng xếp hạng Billboard ấy chứ........
    Nhạc "sến" thì chắc dần dần cũng sẽ xẹp đi thôi, như kiểu phim mì ăn liền Lý Hùng, Diễm Hương mấy năm trước ấy...... tôi thì tôi chả quan tâm lắm đến "sến" hay không "sến", cứ hay là nghe.... hì hì..... cái duy nhất quan tâm là "tăm" xem có bạn hiền nào có đĩa nhạc để thuổng không, chứ mua đĩa thì tiền đâu ra, khà khà....
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  2. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    hihi em cũng chẳng nghe nhạc nhiều như bác đâu. Nếu em nghe nhạc nhiều như bác chắc em cũng đã nhớ được hết các bài hát em nghe rồi. Thực ra là em chỉ nghe một lần nếu hay thì em nghe đi nghe lại trăm lần cho thuộc, còn em mà nghe chán thì em quẳng quoách nó đi cho rồi. Bài "How can I tell her" em nghe một lần nên nhất quyết phải tìm cho bằng được. Thực ra em cũng mua đĩa nhưng em mua abum nên em chẳng thể nào tìm được. Lúc trước em mua đĩa của Mỹ Tâm thì hết dính đến Đàm Vĩnh Hưng lại Phi Hùng thành ra em mua phải 3 cái đĩa mới may ra có đủ một abum. Việt Nam bây giờ có nhiều người giỏi nhưng ít thấy ca sĩ nào được đào tạo hẳn hoi như Mỹ Tâm(chẳng hiểu họ tuyển học sinh vào để làm ca sĩ ở đâu). Nhưng những ngôi sao(theo mọi người nói) khác xem, họ toàn ăn theo từ những bài hit của nước này nước nọ rồi thành ca sĩ chứ có được đào tạo bài bản đâu. Khi họ nổi tiếng rồi thì mới đăng kí họ thanh nhạc ở trường này, trường nọ. Mà có mấy người nhạc sĩ chuyên nghiệp dịch bài hát đâu. Toàn thấy adua dịch của các ca sĩ thì làm sao mà hay được, thành ra ý bài nào cũng thế kể cả tình cha con, mẹ con cũng chuyển thành tình anh em tuốt. Kiểu này em mà ngồi nhà dịch bài "How can I tell her""hay các bài của Kelly Cheng thì em cũng thành sao. Lúc đó các bác tha hồ xin chữ kí của em. Hay là đi dịch bài "Queen of my heart" của Westlife cho nó nổi. Mà thôi em chẳng khoái vì khi hiệp địch Việt Mỹ có hiệu lực thì em có mà ốm đòn tiền bản quyền. Nói thế thôi chứ nhạc Việt Nam cũng sẽ thay đổi thôi. Chúng ta sẽ mong vào một ngày mai tươi đẹp thức dậy bằng bài của chính người Việt sáng tác.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
    Được darkkt sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 22/11/2002
  3. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    nói chung,chuyện bội thực nhạc tàu thì khỏi fải bàn!
    nhưng ở đây em muốn nói đến một anh: anh ĐAN TRƯỜNG!anh thì cũng đẹp giai,mà chả biết hát hay đến đâu,nhưng một điều lạlà cứ cái bài nào goị làhay hay của anh,đang mượt mà êm dịu lại có những đoạn đệm vào rất chi là chuối,ví dụ:
    -....nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy...lung linh giọt lệ cay..hố hố hô...
    - ...cơn mộng xưa bỏ đi năm nào,nay về đây cười bên hiên vắng,há há ha......(tự nhiên bảo cười là cười thật....)
    - ...mùa xuân ,mùa xuân ,mùa xuân+ một đoạn "ráp" dở hơi chưa từng thấy
    chán cái anh chàng này
    mà hình như mấy ca sĩ nhà mình rất chuộng kèm cái câu"oh,yeah "vào bài hát hay sao ý nhỉ????

    trong vườn đêm ấynhiều trăng quá
    ánh sáng vương đầy các lối đi
    tôi với người ta qua nhẹ nhẹ...
    im lìm không dám nói năng chi...
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hiii câu oh yeah bây giờ là câu cửa miệng của các ca sĩ rùi bà moon ơi mà chuối thật khi nghe câu M U A X U A N của đan trường hic rap mới riếc chuối hết biết luôn.


    [​IMG]
    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Trâu à!! Tao thấy thất vọng về mày rồi đấy. Càng ngày nghe cái kiểu mày nói càng ngu ngu đi. Mà để xem hôm đi chơi tao đi được không rồi nói cho mày cái những cái ngu !!!
    À mà FPT Aptech chuẩn bị đá với HN Aptech rồi đấy, mày thử đến đăng kí xem, đi với anh em!! Mà thằng Hùng lớp mày bây giờ vào lớp tao rồi!!!
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong số mấy bài mà Bodoi đã post, do có khá nhiều từ ngữ thiếu văn hóa nên tôi đã xóa đi, chỉ xin đăng trích một ít cho bà con cùng biết.... Thiết nghĩ chú Bodoi ko cần phải quá khích như thế..... Chú thích loại nhạc nào là việc cá nhân, tôi ko dám xen vào, nhưng chỉ trích người khác thì nên nhìn lại bản thân mình đã..... Mà thôi, cũng chẳng nói nhiều làm gì.... lâu lắm rồi mới thấy chú lại vào box82, mong rằng lần sau sẽ post những bài lịch sự hơn.... thế nhé.........
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  7. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic em lập ra cái topic này chỉ là để dành nhận xét các ca sĩ và các bài hát nghe không được hợp lí hay nói trắng trợn hơn là củ chuối nhưng mong là mọi người khi post bài lên đây thì đừng có nói nhiều ngôn từ lạ (hay bi hay ho) quá nhé vì chúng ta đều là sinh viên hay công dân hết rùi chúng ta lấy lịch sự ra để bàn luận cái củ chuối nhạc việt thui.
    EM đồng ý với bác bộ đội câu hát tình yêu đến em không mong đợi gì tình yêu đi em không hề hối tiếc là rất chi là củ chuối không lưu luyến không mong đợi thì yêu làm cái gì vào chùa tu luôn cho nó được nhờ.


    [​IMG]
    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  8. tieuthudanhda

    tieuthudanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của các bác em choáng quá ,công nhận là nhạc vn đôi khi cũng ko đưọc hay ho cho lắm ,nhưng suy cho cùng thì thị trường nhac việt cũng khá đa dạng ấy chứ, em cũng là người rất mê nhạc trẻ,nên cũng thấy các ca sĩ hat nhiều bài hay đấy chứ,các bác chỉ trích họ nhiều như vậy liệu các bác đã hát được như họ chưa..........hay sự cảm thụ âm nhạc của các bác có vấn đề .....em nói vậy bác nào phật ý thì bỏ quá choem nhé ,chẳng qua em chỉ muốn mọi người khi nhận xét điều gì nên thận trọng đừng thái quá vấn đề thôi
  9. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lão VI thích Mỹ Tâm ha?Tui nói thật nhé Mỹ Tâm chỉ những đoạn ngắt là đỉnh thui vì giọng cô ta khoẻ lên có thể lên xuống nhanh và dày hơi mà cô ta cũng biết cách chọn bài hát hợp với chất giọng của mình.Chứ còn thật ra thì tui thấy cô ta hát chẳng co tí ti nào truyền cảm cả.Cô ta ko biết luyênd,ko biết rung làm cho bài hát ko được truyền cảm.Tui thấy ở VN của mình chỉ có giọng Mỹ Linh là được thui cách luyến láy rất chuẩn mà lại ko gầm rú.
    ĐỜI LÀ CÁI ĐINH.TÌNH LÀ CÁI QUE.
  10. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    tiểu thư đanh dá ah đây là nói về các câu hát củ chuối thui chứ không có ý định nói về các ca sĩ.
    Công nhận là các ca sĩ nào cũng có các bài đỉnh của mình và tất nhiên là họ có học cũng như tài năng về giọng hát nhưng liệu họ có thật sự nhờ hết tất cả tài năng không (tất nhiên là chỉ 1 số) và 1 số đó nổi lên có phải đều là do lăng xê hết không chứ.Họ lăng xê rất nhiều chủ yếu là mẫu mã bên ngoài của mình thui còn về giọng hát ư 1 số các ca sĩ nổi hiện nay ai có thể bằng chính tài năng của mình vươn lên mà không cần lăng xê không??họ có thể bằng trọng tần khi bằng chính tài năng của mình mà không cần lăng xê mà vẫn nhiều người thích không đó mới là những giọng hát chân chính.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này