1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải chăng đó là những câu hát củ chuối nhạc việt.................

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi EAGLE218, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Em nghe bài " Vấn vương" cô ta hát được đấy chứ ?
    Em không hiểu trọng tần là ai nhưng trọng tấn thì em biết. Anh ta là ca sĩ nổi từ khi thi tiếng hát truyền hình. Thực sự trong đêm chung kết, em nghe anh ta hát bài "Tiếng đàn bầu" rất hay và truyền cảm. Em chỉ khoái những người khi người ta nhớ bằng giọng ca chứ không nhớ anh ta mặc kiểu mốt gì đẹp mắt. Sao ca sĩ bây giờ khoái màu trắng thế ? Thấy ai cũng may đến ba bốn bộ toàn màu trắng. Em chỉ thích mặc những bộ quần áo lấy màu tối làm nền chủ đạo. Em chưa tìm được loại vải thích hợp để may bộ màu đen(màu này sang trọng và lịch sự). Không như valetino lấy mày đỏ kiêu sa làm màu chủ đạo. Khi em thấy ông ta biến hoá màu đỏ trên chất vải quả là tuyệt vời
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​

Chia sẻ trang này