1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng Đông đã về?????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuoichuoiwa, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sepsmile

    sepsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ờ, đông chưa về đâu, yên tâm đi, ờ
    Mấy ngày nữa sẽ có nắng thu vàng rực luôn ý mà, đẹp lắm. Yên tâm đi
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    ĐH để 24 độ. Lạnh quá
  3. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    khiếp mùa này mà để 24 độ ah, tớ ngay cả giữa mùa hè cũng để 27 độ không thì ngay lập tức nổi da gà lên.
    nói đến chuyện này lại nhớ hồi đi training trong nam lúc nào cũng kè kè cái áo khoác mà vẫn thấy lạnh,sao trong đó bật điều hoà thấp thế nhỉ. làm mọi người đều trêu là người ngoài bắc vào nam kêu lạnh
    ấy thế mà không chịu được cái lạnh của điều hoà nhưng lại rất thích mùa đông, mong cho nhanh đến. còn bây giờ chắc chỉ là ảnh hưởng của bão thôi, mấy hôm nữa lại nắng nóng cho mà xem.
  4. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác Chuối ơi , sắp phi Mù Căng Chải rồi , yêu đời lên chứ ? Lúc ở quán Út Vân , nhóm đi của bác ngồi ngoài hẳn vỉa hè . Dân phượt đi nhiều nơi , nhiều cảnh , tâm trạng cung bậc cảm xúc hay thay đổi liên xoành xoạch quá bác ơi !
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Tớ máu nóng hay sao í. 26 độ tớ đã kêu rầm trời lên rồi. Ngồi im mà mồ hôi còn túa ra í.
  6. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhậu, trời mưa rả rích, nhậu mãi mà cũng chẳng say, hay là say quá mà mình ko nhận ra. Những tưởng sẽ ko phải đón 1 mùa đông lẻ loi nữa, vậy mà ....
    Em giờ chắc đang tung tăng trên phố SG. SG mùa này đang là mùa mưa, mưa SG chẳng buồn như mưa HN. Lại nhớ SG nữa rồi, nhớ SG hay là nhớ em nên muốn vào SG, chẳng biết...Em chẳng là j của mình cả nhg sao mình vẫn thấy em gần gũi..chả biết....
    Lại 1 mùa đông sắp về....
  7. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Bác là ai mà biết Chuối thế. Lại còn gặp cả ở Út Vân nữa. He, mình chả phải dân phượt đâu. Thích thì đi thôi. Chán HN thì đi thôi.
  8. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Anh Chuối, hôm nào mấy anh em lại gặp nhau ún rượu đêm đê . Lâu lắm rồi không gặp .
    Được jumanji12 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 01/10/2008
  9. maco8x

    maco8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Anh mới chỉ có 4 mùa đông thui á? E đây 24 tuổi đời là 24 mùa đông 1 mình rui đấy! Số mùa đông 1 mình của a chỉ là số lẻ của e thui mờ, hờ hờ!
  10. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ngày lạnh đầu tiên của năm, lang thang giữa phố phường vội vàng, mất bố đc hơn 3 tháng, chuẩn bị mùa đông đầu tiên kô có bố, đêm nào cũng những giấc mơ khi còn bé hiện về dằn vặt , đau đớn, kô ai chia sẻ, rủ vài người đi cùng với lý do đi ăn, đi ca fe đâu chỉ mong bớt cô đơn đi 1 chút, nhưng ai cũng có lý do riêng, ai cũng có gia đình đầy đủ và đầm ấm. Ngồi 1 mình góc nhà thờ Lớn xem những đứa trẻ ùa ra khỏi ngôi trường vào vòng tay những người thân mà ghanh tị quá. H tự mình phải quyết định, tự mình phải nuốt những cay đắng của cuộc đời, kô có ai sắn sàng giang rộng đôi tay khi sụp ngã, khi cô đơn. Vừa ước gì đc sự thương hại của mọi người mà cũng vừa sợ sự thương hại ấy. Ước gì đêm nay đừng mất ngủ thế này nữa, buồn lắm, buồn kinh khủng, cô đơn đến nghẹt thở!

Chia sẻ trang này