Phải chăng e đã yêu anh?? Cứ mỗi sáng em thức dậy lòng lại bồi hồi mong ngóng anh fone cho e dù chỉ để hỏi em đang làm gì đấy?? Tại sao vậy anh nhỉ??chúng mình mới chỉ quen nhau được có 3 tuần thôi cơ mà anh !!!!!!!!!!! Anh đến thật nhẹ nhàng làm cho e quên đi bao muộn phiền ở trong lòng.Cái cách mà a làm cho e cười khiến cho e hạnh phúc biết nhường nào anh có biết ko?? Dù chỉ được gần anh 1 ngày thứ 7 thôi nhưng nó đã làm em cố gắng quên đi bao mệt nhọc vất vả của 1 tuần làm việc mệt mỏi đó anh biết ko anh?? Sống nơi đất khách quê người này e cần lắm 1 bờ vai để có thể dựa vào mỗi khi e yếu lòng. Nhưng e hiểu 1 điều sẽ chẳng bao giờ anh là của em đâu phải ko anh? Anh có 1 thế giới riêng , nơi đó ko thể thích hợp với 1 đứa như e phải ko anh?? Mâu thuẫn quá phải ko anh ??Muốn có anh cho riêng mình em, muốn được ở bên anh, được chăm sóc cho anh và được có anh bên cạnh, nhưng hình như đó là giấc mơ ko bao giờ có thực.........