1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng e là loại con gái thích đùa giỡn với tc của người khác...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ohbaby2901, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohbaby2901

    ohbaby2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng e là loại con gái thích đùa giỡn với tc của người khác...

    Tôi quen cô ấy, vì cô ấy là bạn thân người yêu của tôi ?" cô ấy xinh, phải nói là rất xinh. Cô ấy có ng yêu, tôi đc biết rất nhiều ng theo đuổi cô ấy và cô ấy cũng đã yêu rất nhiều ng. Thỉnh thoảng, tôi đến nhà ny chơi, gặp cô ấy, cũng vài lần nói chuyện ?" tôi rất quý cô ấy, nhưng không có j cả, chỉ đơn giản là cảm giác thôi.
    Tôi chia tay ng yêu.
    Tôi đã tự nhủ : sẽ không yêu đương, để dành thời gian cho học tập, với tôi ?" sự nghiệp quan trọng hơn tất cả.
    Hơn 3 năm sau, tình cờ tôi gặp lại cô ấy, e vẫn như ngày nào, vẫn xinh tươi và khi nào cũng cười, tôi xin sdt và yahoo, ngày nào tôi cũng nt hoặc chát với cô ấy. Tôi biết, tôi đã thích cô ấy, và tôi cũng cảm nhận đc cô ấy cũng có chút cảm tình với tôi, nhưng chưa bao giờ biêu hiện ra.
    Cô ấy và ny cũ của tôi giờ đã không còn chơi với nhau nữa.
    Cô ấy đã có ny, tôi cũng đã nghĩ người như cô ấy có ny là chuyện bình thường, nhưng khi chính cô ấy nói ra, tôi thấy đau nhói. Cô ấy nói ny cùng tuổi, nhưng hơi trẻ con, cô ấy chán_ Gặp cao tay rồi.
    Thỉnh thoảng tôi ntin bình thường, cô ấy cũng không nhắn lại, nhất là buổi tối, có lẽ đang đi chơi với ng iu, hik hik.
    Tôi biết, nếu tôi ko nói ra suy nghĩ của mình, sẽ không có cơ hội, nhưng tôi không thể gặp trực tiếp cô ấy đc, cô cứ đồng ý rồi lại kiếm cớ khước từ.
    Tôi nhằn tin bằng điện thoại và yahoo nói suy nghĩ của mình, nhưng cô ấy cũng không trả lời_Lại cao thủ.
    1 tối, cô ấy nhắn cho tôi liền 1 lúc 2 tin, nhưng 1 tin lại nhầm : ?oC đã ngủ chưa, e vừa đi ra ngoài về, lạnh quá, C qua đây đi C, để em ôm cái nào?. Tôi hỏi cô, cô bảo C là tên ng iu của cô, tôi buồn dù chưa biết là cố ý hay nhầm lãn thật. Và đồng thời, tôi biết_ tôi đã yêu cô ấy.
    Tôi quyết định gặp cô ấy. Cô ấy và tôi về quê cùng 1 ngày, tôi lên nhà cô ấy, định nói hết tất cả mọi tâm sự, nhưng mà tối đó ?" cũng không có cơ hội nc riêng.
    Cô ấy xg HN, kêu mất điện thoại, thực ra, tôi nghĩ cô ấy đã thay số, cái này nghĩ mãi mà không hỉu tại sao phải làm vậy.
    Tôi vẫn chat với cô ấy, tôi lại định qua gặp, cô ấy lại đồng ý rồi lại nói bận, lại khước từ.
    Tôi không hỉu, cô ấy đã có ny chưa và có tình cảm với tôi hay không, cô ấy là một con cáo ranh ma hay đang thử thách tc tôi. Nếu cô ấy ko muốn gặp tôi, cô ấy iu ny của mình, ko muốn tôi theo đuổi, chỉ cần nó ra 1 câu tôi chấm dứt tất cả, cần chi phải quá mất công làm như vậy. Hay là cô ta là con ng có hứng thú đũa giỡn với những ng con trai theo đuổi mình???
    Tôi là một ng rất dứt khoát trong mọi v, mà giờ đây bối rối quá, không bít nên tiếp tục hay bỏ qua nữa. Tôi định sẽ gặp cô ấy, nói hết tất cả tình cảm tôi dành cho cô, và cũng cho cô biết - chỉ cần cô muốn tôi ra đi, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy.
    Xin các huynh đệ tư vấn tui phải đánh giá ng con gái đó đối với mình ntn và phải làm j, chứ cứ thế này, sợ càng ngày càng vào vũng bùn thì không làm ăn đc việc j nữa, hik hik.
    Xin lưu ý là cô ấy rất cao tay, tình trường có kinh nghiệm lắm, thuộc hàng hot girl trường c3 ngày xưa, nhưng giờ hình như đã quy ẩn.
  2. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Ôi các bác này lạ nhỉ, thế mà còn hông biết fải làm sao á. Dẹp đi chứ còn sao nữa.
    Em chẳng thấy cô bạn này làm gì để bị bác kêu là đùa giỡn tình cảm của bác cả. Người ta tán tỉnh bác bao h chưa mà bác nói dzậy.
    Con gái dù có cáo đến mấy, kiêu và bận đến mấy thì nếu thích 1 ai đó thực sự cũng sẽ gặp người ấy thôi. Còn như cô này là chưa thích bác rồi, thế mà bác cũng fải thắc mắc. Với lại em ấy có người yêu rồi bác còn định làm kẻ thứ 3 sao? Bác tìm em khác đi cho nó lành.
  3. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác không thấy có đoạn nào thể hiện rằng cô ấy có / đã có chút tình cảm gì với bác. Bác giở nhiều trò, nhắn tin tỏ tình đủ kiểu hết rồi mà phản ứng của cô ấy là lơ lơ và có vẻ muốn tránh mặt bác thì bác cũng nên biết ý của người ta như thế nào. Chẳng lẻ việc gì cũng phải chờ cô ấy nói ra miệng? Hơn nữa cô ấy đã nói ngay mặt bác rằng cô ấy đã có người yêu thì bác còn nghĩ ngợi gì nữa? Chẳng biết cô ấy hiện có người yêu thật hay không nhưng một điều có thể biết chắc rằng là cô ấy KHÔNG thích bác. Về câu hỏi của bác "Phải chăng em là loại con gái thích đùa giỡn với tình cảm của người khác?" thì câu trả lời của tôi là KHÔNG BIẾT nhưng @ least là cô ấy KHÔNG có đùa giỡn với tình cảm của bác. Chẳng lẽ lúc trước có chit chat với bác vài ba lần là có tình cảm với bác nên bây giờ không phản ứng với bác là đùa giỡn với tình yêu? Thành thật chia buồn với bác. Thôi cố gắng học tập / làm việc tốt đi rồi đi tìm cô khác.
  4. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một câu : Bạn thiếu trí tưởng tượng quá Đừng giận nhé Cứ làm những gì mình muốn nếu thật sự bạn thấy YÊU và NHỚ cô ấy Tất cả những chuyện còn lại đừng quan tâm Hãy sống và YÊU theo đúng những gì trái tim mách bảo rồi cơ hội sẽ tới với bạn Thử tăng thêm cường độ và tần suất xem thế nào rùi post lên đây để các cao thủ tư vấn tiếp cho nhé
    p/s : Đây là ý kiến riêng của tớ thôi ! Đợi các cao thủ xem sao
  5. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì cứ hẹn cô ý gặp mặt 1 lần nói thẳn thắn bạn ạ.Có câu Yêu mà k dám nói là 1 thằng hèn.Kể cả em ý có NY hay chưa thì mặc kệ,mình đã yêu thì cứ thẳng thắn quan điểm.Lúc nào nhớ thì bác cứ bảo là nhớ,muốn gặp thì cứ đến gặp,làm theo những gì trái tim mách bảo.Để cướp đc loại Cáp già này bác cần phải chân thành,nhiệt tình và k0 đc xoắn.Phải nghĩ rằng với loại Cáo này thành công thì tốt mà thất bại thì cug chẳng có gì phải tiếc vì dù sao mình cug đã làm hết sức.Để kinh nghiệm cho những phi vụ sau.CHúc bác thành công nhé,
  6. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: bạn chắc là như thế ko?
    vàng 2: theo tui 99% là nhầm thật. 2 tn liên tiếp cơ mà.
    nếu theo như bạn kể thì bạn cũng chưa trực tiếp thổ lộ tình cảm với cô ấy, vậy thì cô ấy sao có thể dứt khoát với bạn đc. cô ấy cũng chẳng đùa giỡn gì với bạn cả, cô ấy đang giữ khoảng cách với bạn thôi.
    với lại 1 cô gái nói mình đã có người iu với 1 anh khác nghĩa là
    - cô ấy có người iu thật
    - cô ấy ko muốn anh này tiến tới (thực sự là chưa có ng iu)
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    bạn gà quá ,nói thẳng 1 câu như thế
    trong TH này cứ sồn sồn nói ra suy nghĩ của mình là sai lầm
    ng ta 3 năm mới gặp lại bạn mà còn đang có ng yêu ,jả sử có tình cảm với bạn thì cũng còn fải suy nghĩ nhiều .
    bạn lại áp đặt cảm xúc của mình lên ng ta , ng ta k ghét nhưng sợ và khó chịu
    bạn gái này với bạn ko có hy vọng đâu
    tiếp tục cho sự nghiệp đê
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chả có cái ẹch gì cả ...
    Nó ko thich ko co nghĩa là nói fải nói thẳng ra mồm là nó ko thích ...
    Còn ông thì tự ôm vào mình nhưng ý nghĩ thật là ... hoang mang ...
    Đối với nó ông là một mối quan hệ fình fường , một con ng fình fường trong cs của nó , chả co ý nghĩa gì cả ...
    Ông nằm trong cái list nhưng nhân mà nó còn ko thèm nói 1 câu tình củm để duy trì quan hệ đấy ...
    Ông tồn tại , ok tốt cho ông thui ... nhược băng ông mất hút cũng chả ảnh hương gì đến sự nghiệp ăn chơi nhảy múa iu đương của gái cả ...
    Ông cứ tự huyễn ... cứ làm như thể mình đang vướng vào một chuyên tình cảm ngang trái ... Haizz ...
    Sống cho bản thân đi , ảo quá đấy ...
  9. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    CŨng buồn cười phết nhỉ hii . Nói chung bác tán chưa cao thủ và chưa nghĩ được nhiều , em nói bác đừng giận . Khi mà mình muốn tán đổ 1 đối tượng mình hiểu hết hiện tại cô ấy như thế nào ? Và mình có thế mạnh gì để hạ cô ấy .
    Bác tán người ta mà cứ đi bô bô thổ lộ yêu đương cho người ta biết để người ta đề phòng , bác có thế mạnh chát chít qua yahoo dâ?n dâ?n rô?i to? ti?nh chắc tha?nh công , bây h mọi chuyện như thế , cô ấy co?n chát với bạn thi? may ra co?n cơ hội hafy la?m một ngươ?i bạn đê? cô ấy chia se? mọi khó khắn rô?i dâ?n dâ?n sef yêu bạn .
    Co?n tin nhắn kia chắc cô ấy cố ti?nh nhắn như thế đê? bác hiê?u la? tc cu?a cô ấy va? ng yêu đaf .... bác nên đi ti?m ngươ?i con gái khác đi nếu bác ko chấp nhận đc
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thẳng
    1: Nếu được=> Tốt quá
    2: Nếu không, coi như trả lời cho 1 đống lòng bòng trong người bạn ( như những gì bạn loằng ngoằng ở trên ).
    Như 8x nói, hãy làm theo trái tim mình mách bảo, Yêu và thổ lộ tình cảm với người mình yêu thì không có gì mà phải ngại và xấu hổ, chẳng ai chê trách bạn ngốch nghếch, kém tế nhị mà chỉ có thể khẳng định bạn dũng cảm với bản thân và công bằng với tình cảm của mình mà thôi.
    Cái quan trọng là bạn luôn phải xác định được mình sau khi thổ lộ, biết chấp nhận 1 cách thoải mái dù kết quả có thế nào.
    Chúc bạn vui.

Chia sẻ trang này