1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng e là loại con gái thích đùa giỡn với tc của người khác...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ohbaby2901, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cứ tự nghĩ, tự sưóng cho đời bớt nhàm ông bạn ạh
    Còn với câu hỏi của tiêu đề Topic- Gái nó chả là loại ji cả, nó rất bình thuờng, nó chưa nói thẳng vì chưa đến lúc càn thiết thôi, nó cứ để ông múa may chung quanh cho vui mắt vui tai, nhưng nhớ là chỉ vo ve chung quanh thôi, lúc nó chán huạc lúc ông muốn lao vào nó thì nó giang tay vả cho bẹp xác
    Vợ tôi cũng bị nhiều thằng vo ve chung quanh thế này nên tôi hiểu lắm, ko phải tinh vi đâu nhưng phiền lắm, nhièu lúc tôi chỉ muốn đạp thật mạnh vào mặt mấy thằng vo ve cho đỡ ngứa mắt
  2. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    để dành time mà đi cưa em khác cho rồi.em nó đã vậy rồi thì khó cho bác lắm,bác mà thổ lộ 1 cái không trớt quớt mới lạ.!nếu mà bác còn muốn đi tới thì làm bạn với em nó cái đã,bác hãy chia sẽ với em nó mọi thứ để em nó tin tưởng bác(lửa gần xăng không tin không cháy),chứ 3 năm sau gặp lại em nó cũng biết bác ra sao đâu????.
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tìm được người mình yêu đâu phải là dễ, cơ hội yêu ít nhưng cơ hội nói yêu thì còn nhiều, tại sao không biết tận dụng cơ hội nhỉ, hỏi thẳng xem tình hình nó thế nào, được thì đỡ phải đi tìm mà không được thì ra đi tìm nó cũng nhẹ nhàng không phải gặm vạt áo ấm ức ra đi.
    Phải tận dụng mọi cơ hội, thực hiện triệt để những gì mình có thể.
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mẹ , ca này các anh các chị tư vấn mà tán đổ thì em vote sao cho cả box , à ko cả cái ttvn này luôn . Nhận xét thì bác long nói đúng rồi đấy , nhưng mà nhìn qua cái nick lại đúng 1-4 đoán chắc ông nào trong box lại thích viết truyện ngắn đây . Thôi , đợi cao thủ vào tư vấn tiếp
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Có phải đã quá rõ ràng (nhái theo "Có phải đã quá muộn màng" của Ưng Hoàng Fúc)
  6. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7

     

    Công nhận là hơi nghi ngờ. Hơi thôi! Chứ tớ tin là có khi có thật đấy. Khuyên chủ topic là kiếm em khác thôi. "Duyên" còn chả có nói gì đến "phận"...
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 01/04/2009
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Lần này tôi mệt mắt, không đọc bài chủ topic, chỉ đọc bài các bạn khác nhận xét, và tạm tin các bạn nhận xét trúng, nhận xét của tôi dựa trên kết luận của các bạn khác.
    2/ Chủ topic vì MÌNH có cảm tình với ng khác (yêu + nhớ) nên vội vàng tưởng mình ĐÃ là người cô gái kia chọn, để rồi TỰ cho mình cái QUYỀN trách cô gái kia qua câu hỏi Phải chăng e là loại con gái thích đùa giỡn với tc của người khác?
    Chủ topic nên nhớ là bạn có quyền có tình cảm với cô ấy. Nhưng cô ấy cũng có quyền không có tình cảm với bạn. Không ai có thể trách cô ấy được, dù tình cảm bạn có lớn thế nào.
    3/ Ý 2/ là lấy lại ý phân tích của 1 bạn khác trong 1 topic khác. Tôi ghi chú kỹ vì đây là chuyện bản quyền ý tưởng.
    PS: Link bài này được gửi tới người đã có ý tưởng kia.
  8. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải chứ mợ anxiety có làm về luật không ạ, mợ mà làm luật sư chắc nổi tiếng phải biết.
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ tư tưởng này . Thik thì nói là thik. Sao phải rấm rức chuyện nói hay ko nói nhỉ.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trong chuyện tình cảm thì không có thắng - thua hay nhục / quê độ gì cả.
    Mọi tình cảm chân thật là đáng quý. Sự cư xử đúng phép là cần thiết.
    Còn ai còn nghĩ chuyện tình cảm như ván bài, cố sao cho mình ''thắng'' ''nó'' thì dĩ nhiên không bao giờ dám khẳng định tình cảm mình, vì sợ nói ra mà không nhận được tcảm đáp trả là ''thua.''
    Nhưng nhiều người lại rất hay sợ nhục khi thể hiện tình cảm của mình.
    Có gì đâu nhỉ? Thấy trời xanh thì khen trời đẹp, thấy hoa nở thì khen hoa thơm, thấy quý ai thì nói mình quý họ. Trời xanh đâu chỉ xanh cho mình mình, hương hoa đâu phải vật sở hữu của riêng ai, có phải vì mình nói ra mà người ta bỉ vào mặt mình đâu.
    Trời xanh cũng sẽ hết, hoa cũng sẽ tàn, người cũng sẽ xa. Đến lúc đó muốn tỏ một lời quý nhau cũng không còn cơ hội nữa.

Chia sẻ trang này