1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng e là loại con gái thích đùa giỡn với tc của người khác...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ohbaby2901, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Yêu Anx quá, hoa rồi cũng tàn, nhuỵ cũng nát , lâu lâu mới đọc đc cái làm mình vui
  2. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có cái cảm giác ông bạn này là người thiếu bản lĩnh , nhu nhược , ích kỷ thì phải.Đại loại là cũng muốn kiếm hàng ngon nhưng không biết cách , tích tụ lâu ngày cái cái suy nghĩ ấy đâm ra lẩn thẩn.
  3. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chả phải đùa giỡn gì cả, người ta ko có tình cảm với mình, thế thôi. Mình thích một ai đó là quyền của mình, nhưng người đó ko thích mình thì cũng là quyền của họ, tình cảm ko thể cưỡng cầu được. Trường hợp này theo mình là đã rõ ràng, người ta ko có tình cảm với chủ thớt nên lảng tránh thôi, đâu cứ nhất thiết phải xổ toẹt ra. Thích quá thì cứ nói cho người ta biết suy nghĩ của mình (mặc dù câu trả lời đã có sẵn "em cảm ơn anh, nhưng em chỉ coi anh là bạn", "em ko muốn làm tổn thương anh, nhưng..." hay cái gì đó đại loại như thế). Con người ta khi chưa nhận được kết cục thì vẫn hay hi vọng (hay là tưởng bở nhỉ), nhất là những người đang yêu, họ vẫn tin vào một điều thần kì nào đó. Bởi vậy phải thử, phải thấy, phải vấp ngã thì may ra mới tỉnh ngộ được. Haizz, hỏi thế gian tình là gì ?
  4. ohbaby2901

    ohbaby2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hik, tối qua em sang nhà cô ấy, sau đó nc vơíi cô ấy. Túm lại câu chuyện em chỉ hỏi cô ấy 3 câu:
    1. Em đã có ny:
    TL: yes
    2. Anh thích em và có tình cảm với em, em nghĩ sao?
    TL: em cũng không muốn như thế, vì quá nhanh để nói như vậy + đã có ny + Anh là ny cũ của bạn em.
    3. Nếu anh nói rằng bỏ qua hết tát cả những rào cản để theo đuổi em thì em nghĩ ntn?
    - Cô ấy cười và bảo em về đi, cô ấy không bít nói ntn, em bảo là muốn nghe ngay thì cô ấy bỉu là mai lên mạng cô ấy trả lời.
    Nhưng mà em kiên quyết không về, em bảo(nguyên văn như thế này nha) : "chỉ cần em nói 1 câu rằng em rất yêu ny, tất cả những việc anh làm trc và dú có sau này cũng chở nên vô ích, không thể có kết quả j đâu, đừng làm phiền em thì anh sẽ ra đi, chứ nếu anh không nhận đc câu trả lời, cả ngày anh sẽ nghĩ ngợi không làm đc việc j" __Ối zời ôi, về nghĩ lại em thấy tại sao em lại nói câu này, ai mà đời ng ta chịu nói khác chứ, huhu.
    Sau đó em em cô ấy , cô ấy cũng phản kháng, đại khái là nhì nhằng....
    Em cứ liên tục bảo cố ấy trả lời, cuối cùng là bỉu ntn: "Em thấy là anh nên thế, vì em có ny và chúng em đang hạnh phúc, nên thôi không sẽ tốn thời gian của anh ".
    Em buồn, không nói j, Em ôm và hôn cô ấy, cô ấy cũng đáp lại nhưng mà nhanh chóng đẩy em ra, hik. Có lẽ là 1 chút ân tình thừa thãi. Thôi về.

    Thực ra em chưa nói yêu cô ấy, nhưng mà em bít là đã yêu.
    Em nhớ cô ấy quá, không bít nên làm sao nữa.
    Các huynh đệ bảo em nên thôi hay tiếp tục chinh chiến...
    PS: -em nhát gái nhưng không nhu nhc các pác, ngoái đời cũng không thua j ai đâu, chỉ tc do ít yêu đg nên vậy, hì.
    - Em khẳng định cô ấy có tc với em chứ không phải là tự suy diễn, có điều không nói ra.
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    cứ tạm coi như cô ấy cũng có tình cảm với bạn
    khi ng ta đã có ng yêu ,k thể ngăn cấm đc quyền CÓ CẢM TÌNH với những ng khác
    1 cô gái xinh xinh ,nhiều ng theo đuổi, k thể ngăn đc việc cô ấy cũng qúy quý anh này ,thinh thik anh kia ,nhưng cái quan trọng nhất là cô ấy BẰNG LÒNG với ng yêu hiện tại
    cô gái này hiện nay là như vậy
    con gái dù cáo thế nào vẫn là những ng thik sự an toàn
    khi yêu là ta cho đi tình cảm của mình, hãy tìm những ng thực sự muốn nhận và coi trọng nó
  6. ohbaby2901

    ohbaby2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Còn sao các pác nói cô ấy không dùa giỡn và không có tc với em thì khi em nói, nt rằng em nhớ và có tc với cô ấy, nếu không có tc cô ấy phải mắng vào mặt em chứ, đằng này cứ im, không nói j là sao.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi, với cả con gái lẫn con trai, nói từ chối thẳng thừng một người đang đeo đuổi mình đôi lúc còn khó hơn nhảy từ lan can tầng 2 xuống đất ý. Bạn còn muốn cô ấy phải nói gì nữa.
    Giữa có tình cảm và có tình cảm đến mức lúc nào đó sẽ bỏ người yêu theo bạn là 2 cái khác nhau. Giữa ko yêu và ko muốn bạn tiếp tục theo đuổi cũng là 2 cái ko có họ hàng gì với nhau.
    Và vì thế, cô ấy có tình cảm, nhưng ko yêu bạn, nhưng vẫn có thể tiếp tục muốn bạn theo đuổi, nhưng sẽ ko bao rời rời bỏ người yêu để đi theo bạn, là 4 cái hoàn toàn có thể xảy ra cùng một lúc, và ở đây theo tính toán khoa học của tớ thì 98.72975% là đã xảy ra.
    Cái việc mà cô ấy từ chối, nhưng ko dứt khoát hẳn thì nó có thể nói thế này: Người đi để lại cái áo, dứt áo đi để lại vài cái nút cho người ở vương vấn, chứ ko phải gửi lại để làm tin hẹn ước đâu.
    Kể cả xét đến cái xác suất xấp xỉ 1% kia nó cũng không theo nghĩa cô ấy yêu bạn, mà chỉ theo nghĩa 2 người có thể đến với nhau, và bạn mãi mãi trong mối quan hệ này sẽ là người quị lụy cô ấy, mà phần lớn con gái không bao giờ thật sự yêu một người chỉ biết quị lụy họ, dù họ có thể sống với người đó cả đời.
    Thật ra, tớ nghĩ rằng bạn ko yêu cô ấy đâu, bạn đã biết gì về cô ấy để mà yêu nào. Chỉ khi nào người ta ở bên nhau đủ gần, đủ lâu, đủ để hiểu cả cái tốt lẫn cái xấu của người kia, người ta mới chắc có yêu được người kia hay ko. Còn nhìn xa mà ngắm thì mọi thứ đều lung linh. Và càng ko với tới, thì lại càng thấy nó đáng ước vọng hơn, càng khao khát có nó, và nghĩ là mình yêu rồi : ). Cái đó người ta gọi là hội chứng đứa trẻ khóc đòi trăng đấy mà.
    Chẹp, vầy nên tớ luôn khuyến khích em tớ là em cứ à ơi cho con gái quyến luyến em đã, gần gũi một thời gian rồi mới tính chuyện yêu hay ko.

  8. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chắc là chuyện tc của 2 người đó đang trục trặc nên mới nt . Mà tớ nói thật 1 câu là cô ấy sau này là người yêu của bạn thì chắc là bạn độc đoán , gia trưởng thích tra hỏi người khác lắm nhỉ ???
    Khi mà cô ấy chưa cắt đứt mọi chuyện tc với ng yêu thì bạn đừng nên làm trò j đó để ah đến mình sau này ...v v v Nhất là khi bạn ôm và hôn người ta .
    Còn tớ nói bạn đừng giận, giả sử tớ là người yêu của cô ấy và biết bạn đang tán tỉnh và hành động như thế thì tớ cho bạn vào viện ngay đó , tớ rất ghét người con trai nào có thái độ hạch sách và tra hỏi .

    Còn chuyện của bạn bây h bạn tìm hiểu ng đó với ban trai cô ấy ntn . chắc là đang trục trặc , bạn cố gắng động viên và hỏi thăm người ấy hàng ngày . dần dần tc sẽ về phía cậu .
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    hoặc là bà chị ý quá cao tay, hoặc là bác quá vồ vập em thấy bác có vẻ rất là cương quyết cái vụ tỏ tình , cứ làm từ từ thôi, đừng vồ vập quá thế
  10. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Oạch xà loạch, lướt đi thôi bố trẻ ơi......
    Nó đã có chủ rồi, ông cứ nhảy vào làm gì, nó ko phải đứa ah ơi đâu bố ah, thậm chí ngược lại, rất né tránh bố trẻ là khác đấy....
    Thôi, chiều đi làm cốc bia cho nhẹ ruột.....

Chia sẻ trang này