1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng e là loại con gái thích đùa giỡn với tc của người khác...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ohbaby2901, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì biết tại sao yêu bạn Goen thế!
    Đính chính là: Khó hơn nhảy từ 2m xuống thôi, vì nhiều đứa nó vẫn dám nhảy mà thiếp. Chứ lan can mà tầm 4m thì cũng ít đứa dám làm hơn nhiều đấy
    @chủ topic: trường hợp này bạn yêu hết mình, yêu chân tình, yêu cuồng nhiệt, yêu mãnh liệt đi. Kiểu gì chẳng nhận đc "Lời cảm ơn"
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đính chính tiếp: chàng ko biết chứ cái lan can tầng 2 mà em định nói, từ đó hạ cánh xuống chắc chỉ trong khoảng 1m thôi
    Dưng tất nhiên với một đứa nhát như em thì 1m là khoảng cách đủ để gắn huân chương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân òi .
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Thế thiếp đừng bao giờ nhận huân chương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với chiến công từ chối tình cảm của ta nhé. Để dành cho đứa đến sau ta ý
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Đọc tâm sự của bạn chủ topic, xong rồi đọc bài của gwen83, có cảm giác như là bạn chủ topic đi cưa bạn gwen83 ý.
    Riêng tớ nghĩ rằng bạn chủ topic đã hết cơ hội rồi... thôi thì bạn dành hết thời gian cho học tập và sự nghiệp đi, bạn cũng chưa yêu cô ấy đâu, mà mới chỉ bị say nắng thôi.
    Cô ấy không có một chút tình cảm nào với bạn cả, chỉ đơn thuần là xã giao thôi bạn ạ.
    Về chiến lược thì tình hình là như thế, còn nếu cứ muốn rúc vào để nhận lấy thất bại thì tuỳ bạn, nhỡ đâu trời cho bạn những cơ hội mà nằm mơ cũng chả thấy thì may ra....
    @JE: Người ta xưng hô chàng chàng, thiếp thiếp, là dành cho con gái, các bạn gái thì gọi các bạn giai là "chàng ơi" nhưng các bạn giai không gọi các bạn gái là "thiếp ơi", mà gọi là "nương tử ơi... em ơi .... Ghen ơi...."
    @Quên: Nếu ta nhớ không nhầm thì lan can tầng 2 nhà nương tử cách mặt đất đúng 1.75m, bên trên để hai chậu Thiết Mộc Lan, riêng chậu bên trái chưa bao giờ nở hoa vì bị động rễ.... Mong nàng bảo trọng
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    "Ta - thiếp" là nó ở tầm cao mới rồi. Còn các hạ vẫn mãi là ng đến sau thôi.
    Chủ topic vào thông báo tình hình anh em còn biết mà dừng hay tư vấn tiếp chứ
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    các bác gái vào xác nhận phát, không yêu hơn nữa đã có người yêu rồi mà vẫn để cho ôm hôn. Vụ này là sao nhỉ?
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    1. Lỡ tỏ ra lịch sự thì lịch sự cho chót.
    2. Bị hấp dẫn giới tính trong chốc lát. Nhưng vì nghĩ đến người yêu, hoặc ko thích nữa nên đẩy ra.
    3. Thích phiêu lưu lãng mạn trong chốc lát, hôn đâu nhất thiết phải yêu. Tuy phải nói rằng hôn chính người yêu thì luôn ở một level hoàn toàn khác hẳn : ).
    Với 3 lý do trên, chỉ cần là người đa tình chút, hoặc cả nể chút, hoặc muốn gieo cho anh này chút lưu luyến, thì đều có thể làm vậy thôi.
    Cái quan trọng là đã nói "Em có người yêu, em và người yêu đang hạnh phúc, anh nên làm vậy đi" ngay cả khi anh kia tỏ tình rồi, vậy thì rõ ràng rồi còn gì. Các hành động sau (ôm hôn vẫn để dù nhanh chóng gạt ra, etc) đều có thể ko quan tâm, chúng có thể là do chủ ý, có thể đơn giản là vô thức bản năng của con gái ko muốn mất đi một người theo đuổi, song dù thế nào, cũng tuyệt đối ko phải tình yêu.

    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 02/04/2009
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm thân con gái, khi không thích thì ráng tìm cách từ chối, gặp thằng mất dạy lắm mới xô nó ra.
    Còn nếu có thể thì bình tĩnh lựa lúc rút êm, chứ cứ cứng rắn quá, lắm kẻ đàn ông nhỏ mọn sẽ trả thù theo kiểu bẩn tính, phá phách lại mình hoặc bịa đặt. Làm thân con gái, giữ thân là chính, giữ tiếng là quan trọng nữa. Không phải cứ thẳng băng là người đời không đơm đặt. Ngàn năm bia miệng vẫn còn, vậy nên từ chối cũng là một nghệ thuật.
  9. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Nếu là e thì em cũng làm vậy. Rồi đóng cửa vào đi ngủ.
    Cơ mà ai đã xem Love actually chưa?
    xem thì bik lí do sao chị ta hun đó!
  10. phamdung87

    phamdung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    theo bạn thì tại sao cô ấy lại hôn chàng trai sau khi chàng trai tỏ tình . Mình nghĩ văn hoá USA làm cho người ta thoải mái thế , chứ người châu Á thì có nên chăng ? Mà cơ bản , mình mà là thằng kia , lúc con bé đấy chạy lại hôn mình chả đấm cho fát , nhỡ thằng chồng nó chạy ra thì còn gì là tình bạn nữa ?

Chia sẻ trang này