1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng e là loại con gái thích đùa giỡn với tc của người khác...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ohbaby2901, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohbaby2901

    ohbaby2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy bị mất đt thật các huynh ah, chứ không phải không muốn gặp em mà đổi số, tối qua, cô ấy có máy mới và cho em số, hik. ah, bình thường từ khi quen cô ấy, hàng ngày cô ấy rất hay oline{đi làm thêm, ngồi vp mà) và chat với em_khi chát thì lại để nền trái tim (cái này làm em cảm như đang lừa lọc em các pác ah), nhưng mà hômnay thì chỉ thấy lên có 1 lát, sau đó ẩn nick và lúc sau thì out, em bit nhưng ko vào yahoo, vì vào là em lại nc với cô ấy ngay, không chịu đc, hik. Em cũng không gọi điện hoặc nt j hết. Nói thật, cô ấy ở nhà ngày xưa hot girl lám, mà các pác bít hot thì sẽ có nhìu cuộc tình, sẽ mang tiếng là... Tối đầu tiên lên nhà cô ấy chơi như em nói ở trên (cùng quê mà), định nói chuyện, nhưng mà lại bị quây say mềm, nôn thốc tháo, lúc đó nhìn kiểu cô ấy xăm xoe đi lấy nước, khăn lau cho em, em thực nhớ quá. Tối đó không về đc, em còn phải ngủ lại đó, đấy cũng là lần đầu tiên trên quê em ngủ ở 1 nơi ko phải nhà mình. Không hỉu sao khó quên quá, em phải làm sao đây.....
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Thì là thích chứ còn sao nữa. Thế mà cũng hỏi.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Suy nghĩ này chính là cơ sở cho việc nếu cô Cáo nào muốn gieo chút mầm lưu luyến có thể dùng cách trên ^^.
  4. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhiều gái cũng lạ lắm, mồm thì leo lẻo nói em có người yêu rồi trong khi đó cứ đứng ngay trước mặt người khác với 1 tư thế.... khó tả. Ngày xưa mình gà quá, nghe em nó nói thế thì mất hết cả hứng thú chỉ muốn chuồn cho sớm. Bây h chắc vẫn thế, nói chung ko khoái ôm hôn hay là xin xỏ các em có bồ hay ko thích mình, còn nếu lợi dụng chỉ 1 cái ôm hay cái hôn thì vớ vẩn quá.
    Xét trường hợp gái có bồ mà vẫn cho ôm hôn thì chắc vẫn cho nhiều cái khác, hơ hơ vấn đề là có khéo hay ko thôi.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chịp, điều này thì rất tiếc lại nhầm.
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trong cái topic cao thủ nào nói cũng đúng, chẳng cao thủ nào nói sai. Chỉ có điều mỗi người là một thực thể khác nhau, có số nơ ron thần kinh khác nhau, nhịp tim tuần hoàn khác nhau. Nên không thể nào khuyên nhủ ng này hay ng kia làm việc gì theo ý mình được. Mình không phải người ta chắc chắn mình k phản ứng như người ta. Thế nên tớ khuyên chủ topic vẫn cứ yêu hết mình đi. Yêu đến lúc nào tự bản thân chủ topic ngộ ra cái gì mới mẻ thì mới giải quyết được triệt để vấn đề.
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chả có cái văn hoá nào hôn nhau thoải mái thế đâu bạn ạ, trong trường hợp này, nghe lời cáo giải thích là hợp lý nhất:
    Nếu đúng như thế thì bạn chủ topic có cơ hội tí lợi thế là "hấp dẫn giới tính" (như lời cáo nói)
    Đoạn sau cáo gwen83 mô tả là: nghĩ đến người yêu, hoặc ko thích nữa nên đẩy ra theo tớ là không phải, mà là giữ giá, hoặc lùi tí ti (để cho hôn) để cho đối phương chết sâu hơn
    Theo chiến thuật mà nói thì chỉ còn đúng kẽ hở này cho bạn lách qua: Tận dụng cơ hội lãng mạn tình cờ , chỉ có hai người, nhớ tạo một cú sốc nhỏ (để đánh lạc hướng - mất xe - mất ví - mất điện thoại- vừa đánh nhau....) trước đó.... rồi lại ôm và hôn em gái, sau đó biến mọi sự thành chuyện đã rồi ngay lập tức. Chiêu này đặc biệt yêu cầu bạn phải thành thạo trong mọi vấn đề liên quan đến hấp dẫn giới tính nhé (nếu không thì đi tù đấy)
    Đây là cách thô bỉ hạ tiện nhất mà tớ đã biết .... biết làm thế nào được, khuyên bạn rời xa ngay từ đầu nhưng đã quá muộn....
    @JE: Ai dám tranh giành gì với bác đâu... mà sau khi thụ tinh nhân tạo cho LK rồi vẫn còn sức à?
  8. ohbaby2901

    ohbaby2901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy là em đã nhầm?? thực ra cô ấy đã quá từng trải và những điều đó chỉ là xã giao, là BT đối với 1 ng con gái như vậy - cũng có thế lắm chứ. Thế thì hơi phũ phàng nhưng có vẻ đúng đắn nhất.
    Chốt hạ 1 câu cuối: Các pác xem em có nên gặp cô ấy vài lần nữa, tất nhiên sẽ không nói những câu "ngu xuẩn", mà chỉ là xã giao, để tìm hiẻu kỹ xem thái độ của đối phương ntn rồi tính? Hay là chạy nhanh không càng lún càng khổ?
    Tiền là nến đốt tình thành tro bụi
    Tình là tro bụi để mặc gió cuốn bay...
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn không nhầm, mà bạn tự lừa mình từ đầu đến cuối. bạn mà còn gặp cô ta nữa thì chuyện bé xé thành to đấy
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, tớ cũng nói ở trên đấy òi còn gì "muốn gieo mầm lưu luyến".
    Dưng mà chính vì nguyên nhân chính có thể là thế này, nên trong cái sơ hở nhất "hấp dẫn giới tính" thì cũng có cả tính toán lý trí, trong say có tỉnh hết đấy. Vì thế tớ ko nghĩ là nhân cơ hội đó mà bạn kia đẩy được đến cái thế "Gạo thổi thành cơm" đâu : ).
    Còn với cô nào ngây thơ có khả năng dễ bị đẩy đến mức đó, thì sẽ luôn biết đề cao cảnh giác ko bao giờ để xảy ra cái sơ hở kia òi .
    P.S: À mà thật ra vẫn có xác suất thổi gạo thành cơm được đấy, dưng tớ đồ khả năng nhớn cái "cơm" này cũng do cô Cáo kia lên kế hoạch đạo diễn từ trước, vầy nên chớ manh động thấy gạo bày ra là thổi liền này kia, kẻo đến lúc xong việc, muốn cơm hóa lại thành gạo mà không được nữa đâu
    @chủ topic: Đúng vầy, bạn nên rút đi. Trước khi bị đau khổ thêm.
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 02:14 ngày 03/04/2009

Chia sẻ trang này