1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng em đã ra đi khỏi vòng tay của anh ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackman2008, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng em đã ra đi khỏi vòng tay của anh ?

    Tôi và em đã quen và yêu nhau đươc khoảng 2 năm .....Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn tự nguyện .Khi cả 2 chưa yêu ai ,và đều phải sống ở nơi đất khách quê người ,2 nơi xa nhau.
    Lúc yêu nhau,lúc nào em cũng mong tin nhắn ,điên thoại của tôi và những lời thương nhớ . Tuy chúng tôi yêu nhau ,nhưng do hoàn cảnh phải ở xa nhau,chỉ được gặp nhau 2 lần ,còn phần lớn qua chat va điện thoại . Và chúng tôi đều xác định yêu nhau nghiêm túc ,và sẽ tiến đến hôn nhân trong 1 năm nữa .Nhưng rồi thời gian gần đây,nọi thứ đã thay đổi , khi em gặp 1 người con trai sang công tác trong 4 tháng.
    Người con trai đó cũng nói yêu em trong vòng 1 tháng mới quen em ,dù đã nhiều lần cự tuyệt ,nhưng người con trai đó vẫn tấn công em rất mạnh . Và em đã xao động?.Vì tất cả em đều kể cho tôi nghe.
    Còn tôi thì quan tâm đến em nhiều hơn, thậm chí có lúc hơi quá đáng ,có nhiều lúc tra hỏi em quá.

    Tôi cũng hiểu là mỗi người đều có cuộc sống riêng,nhưng từ lúc em có thêm người quan tâm thì em hay cáu gắt và khó chịu với tôi nhiều hơn,thậm chí những lời yêu thương của tôi còn bị coi là nhàm chán.
    ......Và có lúc em đã nói là em đang bắt cá 2 tay, em thấy mêt mỏi và bối rối. Nên em cần thời gian .....Còn tôi thì vẫn yêu em và chỉ yêu mình em.Và tôi đã làm hết những gì mình có thể làm được ?..Nên nhiều lúc nghĩ rất đau lòng. ,và tôi luôn mong chờ quyết định của em.
    Em vẫn nói yêu tôi.,lúc nào cũng sợ tôi suy nghĩ nhiều nhưng em lại sợ sự cô đơn?va trong 2 tuần trước em vẫn nói yêu va chờ tôi, đến 1 tuần trở lai đây thi thái độ của em khác hẳn.

    Ngày hôm nay ,khi tôi viết nhưng dòng tâm sự này,cũng la lúc em mới cho tôi biết rằng em đã nhận lời yêu người ta. Nhưng qua lời nhận lỗi của em với tôi và khi em nói rằng tinh yêu của em với ngươi ta chưa rõ ràng, tôi cảm nhận và hiểu rằng em vẫn còn yêu tôi ,nhưng xa nhau quá.

    Vậy tôi phải làm sao đây...........????????? Phải chăng em muốn ra đi,còn tình yêu của tôi chỉ là lấp chỗ trống cho em...khi em chưa yêu ai?Khi gặp người khác gần với em hơn và cũng quan tâm đến em thì là lúc em muốn thay lòng ? Và muốn chia tay tôi một cách nhẹ nhàng?
    Tôi phải làm sao đây khi tôi vẫn còn rất yêu em !
  2. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có một thứ hạnh phúc đó là "Chia tay" đó bạn ạ. Khi yêu một người là không rời tay nhưng nếu người mình yêu thật sự cần, mong và muốn nắm một bàn tay khác chìa ra thì hãy mỉm cười buông tay, Bàn tay kia ấm hơn...
    Yêu một người đâu nhất thiết phải được yêu lại, đó mới là yêu.
    Trong trường hợp này, bạn nên tôn trọng cô gái, vì cô ấy đáng được như vậy, không hề lừa dối, phản bội bạn, BẠN CÓ CÁI MAY MẮN ĐÓ hơn nhiều người bị thất tình vì bị phản bội.
    Nhưng nhìn thấy rõ là cô gái ra đi vì sự LỰA CHỌN chứ không phải TÌNH YÊU. Tình cảm của cô gái và anh kia mới là BẮT ĐẦU. Bạn còn cơ hội đấu tranh cho tình yêu của mình với nhiều ưu thế và yếu thế còn nhiều hơn
    Đấu tranh cho Tình yêu không thể Tránh đâu chuyện phải hao tâm tổn lực, bày mưu tính kế trong một cuộc chiến CÔNG BẰNG và SÒNG PHẲNG, nhất thiết phải có NGHỆ THUẬT CHIẾN TRANH.
    Chỉ cần chậm ra một Chiêu này trong 1 tháng thôi(có khi 2 tuần), bạn sẽ mất cô ấy vĩnh viễn; đó là chiêu gì?
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có quân sư Spy97 mới bày cho anh bạn được Chiến lược và chiến thuật tái chiếm lại đồn thôi. Nhưng có Chiếm lại được đồn không phụ thuộc vào anh bạn, vào cô gái, vào tên Tình địch của chú. Nói chung Tình yêu là cuộc chiến rất đặc biệt, có nước mắt, nụ cười, có hạnh phúc và khổ đau...và luôn luôn có ít nhất....3 bên tham chiến...
    Theo Binh Pháp thì biết người biết ta, trăm trận không Thua. Chẳng biết chú có Chiến thắng trong "cuộc chiến khổng lồ và vĩ đại, có thể kéo dài, 5 tháng, mười tháng hay...lâu hơn thế. Trái tim và Khối óc có thể bị...căng thẳng, song...Gà quyết không sợ, đến ngày túm lại được cáo Gà sẽ...xây dựng truồng trại to đẹp hơn...đàng hoàng hơn" ( Bít lời ai ko)
    Đầu tiên chú phải đánh giá đúng tình hình địch ta, và vị trí, địa bàn của đồn( Cái này chú khá thông thạo nhá, 2 năm yêu cũng bít nhìu rồi). Trước tiên ra chiêu " TIÊN PHÁT CHẾ NHÂN"
  4. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, anh phân tích cho Chú lý do chú mất đồn này.
    Chú và cô ấy yêu nhau mà ở xa, điều kiện gần gụi tiếp xúc ít, quan tâm chia sẻ không thực tế cho lắm, trong thời đại ngày nay yêu 2 năm mà trước đó chưa có thời gian gắn bó, mới gặp gỡ 2,3 lần là chú yếu thế ở Khoảng cách. Nhất cự ly nhì tốc độ mà, chú đã biết Thằng kia tốc độ không bằng mình( Có khi nó hấp dẫn hơn chú 100 lần, chú chịu thua là cái chắc..hì đừng bi quan nhé). Tình yêu của cô gái dành cho chú trong một thế giới...CHỈ CÓ CHÚ dẫu chân thành, thật lòng nhưng PHIẾN DIỆN, KHÔNG CÓ NHỮNG MỐI QUAN TÂM CHUNG- NẾU CÓ THÌ LÀ SỰ TRAO ĐỔI THÔNG TIN HAI CHIỀU QUA ĐIỆN THOẠI, CHÁT NÓ MƠ HỒ NHƯ TÌNH YÊU TUỔI TEEN, BẠN BÈ CÔNG VIỆC CŨNG KHÔNG CÓ CHIA SẺ CHUNG MÔI TRƯỜNG. Đến khi cô gái bước ra thế giới khác, có đối tượng KHÁC( Chắc hơn chú nhiều mặt) thì cô gái có sự so sánh, thậm chí bị rung động thật sự qua cuộc sống hàng ngày với sự quan tâm BIẾT CÁCH và lại được kề bên của thằng tình địch, trong khi yêu thương của cô gái và chú đã trở nên Đơn điệu và nhàm chán( Chủ yếu qua điện thoại, chat)... Nhưng tâm lý cô gái vẫn cảm thấy yêu chú là TÌNH YÊU KÝ SINH của qúa khứ, và đó là tâm lý Không dám bước qua định kiến Tình cảm của mình của cô gái, ko tự phản bội chính mình ( Trong tâm lý cô gái, cô tin là qúa khứ đã yêu bạn). Khi cô gái bước qua tâm lý đó là Thành luỹ của bạn đã mất bởi kẻ thù, khi cô gái bắt đầu có niềm tin Tình yêu dành cho bạn đã là qúa khứ, mình đã yêu chàng hiện tại thì Kẻ thù đã chẳng những chiếm thành mà còn làm tốt công tác An dân, nghỉa là "Mưu phạt tâm công", Chiếm được Thành và lòng dân luôn.
    Giờ hắn mới chiếm được thành, bạn còn chút cơ hội
  5. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Khi cô gái bắt đầu tâm sự với bạn về kẻ thứ 3, Cô gái không dấu bạn, và ko thể nói là cô ấy phản bội bạn. Tình yêu của hai bạn chưa SÂU NẶNG, GẮN BÓ và dù nói lời yêu thương bạn tha thiết thì nó không đủ sức ràng buộc( hay cảm giác bị ràng buộc) trong cô gái. Bạn và cô gái chắc chưa trải qua những khó khăn, sóng gió trong cuộc sống cùng nhau...
    Lúc đó bạn có sai lầm là kiểm soát cô gái( Thực ra ở gần còn ko đc, nói chi ở xa), quan tâm thái qúa( thực ra quan tâm kiểu của bạn nó đã nhàm, nó kô xi-nhe với cách quan tâm của người mới, cảm xúc mới ). Càng níu em lại lúc này càng đẩy em đi xa, càng tỏ ra ức chế vì em đến bên người, em sẽ đến bên người., lúc này bản tính của phụ nữ là tự vệ, muốn tìm đến nơi an ủi yêu thương tốt hơn.
    Giống một con MÈO đang muốn chạy ra khỏi tầm tay vuốt ve đã quen thuộc tìm vòng tay khác, hãy cư xử như đối với con Mèo, ồn ào vuốt ve thì nó càng chạy, đuổi theo kéo nó về vuốt ve nó cũng...CHẠY. Hãy ...nhẹ nhàng, khéo léo vừa giữ đủ để nó không đi, mà vừa vuốt ve đúng cách nó sẽ ở lại, bạn đã nuôi mèo chưa...Con mèo này không phải dễ dàng ra đi vì nó đã cự tuyệt vòng tay kia trong vòng 1 tháng nhé, lại tâm sự cho bạn biết trước sự chạy trốn của nó
    Tiếc là bạn ko biết cách giữ MÈO nên nó đã vào tay thằng khác, nhưng do TÂM LÝ nó còn nghĩ nó yêu VÒNG TAY CHỦ CŨ...
    Bạn lấy lại Mèo?
    Ở vị trí của bạn lúc này hi vọng mong manh lắm, vì Mèo đi thì ngại quay lại chủ cũ lắm, vô hình dựng lên bức tường TÂM LÝ làm rào cản,nó cho rằng nó có lỗi,nó cho rằng nó bỏ đi dù nó muốn quay về chăng nữa... Vậy bạn phải PHÁ cái tường cản tâm lý đó
    Tình yêu luôn được nuôi bởi Niềm tin - Hi Vọng và Khao Khát, nhớ đó.
    Chuyện qúa khứ qua rồi, bạn còn may mắn trong cuộc tái chiếm này là cô gái còn NIỀM TIN là yêu bạn và cho rằng đến với chàng kia chỉ là sự lựa chọn( Nhưng một tháng, hay 2 tuần nữa là khác nhé).
    Từ NIỀM TIN đó, bạn phải xây dựng và kích động cho DÂN TRONG THÀNH( là cô gái đó) một loạt niềm tin- hi vọng và-khát khao. Đồng thời PHÁ HOẠI 3 yếu tố căn bản đó trong tình yêu của kẻ Chiếm thành kia.
    Địch đã vào thành, bạn đã mất thành( nhưng còn lòng dân) vậy trước tiên là phải công nhận sự thật ấy với ĐỊCH và DÂN đừng bao giờ hỏi DÂN " tại sao tôi mất thành", "tại sao dân không yêu tôi mà lại quy thuận địch, tôi có đầu hàng đâu mà DÂN theo địch hả, DÂN xấu qúa đi", khi đó chỉ khiến Dân nó nghĩ " tại địch mạnh qúa anh uiii", rồi trách móc, phân bua, bằng những lời "Phải chăng...." là mất lòng dân luôn, DÂN ko còn nghĩ địch chẳng những mạnh mà...ta còn YÊU địch, muốn địch vào
    Địch dùng sức mạnh chiếm được thành, Ta phải giữ vững lòng dân
    * Tuyệt đối không trách móc nặng nhẹ
    * Tuyệt đối không hỏi tại sao
    * Tuyệt đối không phủ nhận tình cảm của Dân đối với mình
    * Tuyệt đối không cổ vũ cho tình cảm của Dân đối với địch
    * Thừa nhận mất thành nhưng khẳng định lòng dân
    * Không quan tâm đến dân ồ ạt mà chỉ kích thích tình cảm của dân đối với ta( Hiểu rằng cạnh tranh bằng sự quan tâm thì chú thua địch là chắc)
    Tiên phát chế nhân lúc này chỉ làm được vậy thôi, để phá rào cản cô gái quay lại.
    Tiếp theo là gì?
  6. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    bạn với GF ở đâu mà xa? Các bác vào tư vấn cho chủ topic vụ này đi, tớ rất quan tâm vụ này,
    Vì ở xa, mọi người tư vấn cho chủ Topic những lời nói, tin nhắn.... hay ho vào,hihihi
  7. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ban Spy97, tôi đã đọc va hiểu đươc nhiều hơn,:)
    Nhưng làm thế nào có thể kích thích tình cảm của dân đối với ta...
    Và ta phải lam thế nào để phá địch đây :(
  8. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Binh pháp chỉ là lý thuyết suông.Quan trọng là ở người thực hành.Dể bác biết binh pháp mà địch không biết a''.
    Nên nhớ bác này đã mất thành.Tự mình dâng nạp thành trì cho người ta.Bác này cai trị thành trì mà ko chăm lo cho dân.Không hiểu tâm tư và nguyện vọng của dân.Bác ấy chỉ biết thu thuế của dân và ko biết dân đang nghĩ cái gì.
    Còn kẻ địch đã dùng chính sách mua chuộc lòng dân.kích động lòng người.Đáp ứng được nguyện vọng của dân như một vị minh quân.Bởi vì dân là cái gốc của nước nên mất lòng dân rồi thì ko thể giử nước. được nữa.Ko thể trách dân phản bội vì dân chỉ muốn có một vị minh quân có thể đem lại cho dân niềm vui hạnh phúc,Bác tự mình làm mất thành trì giờ có muốn lấy lại cũng ko được nữa rồi.hoặc cho dù có lấy lại đi chăng nữa cũng đã mất lòng dân rồi.Gương vỡ làm sao có thể hàn gắn lại cho lành.Thà ko cần có gương còn hơn có một cái gương bị vỡ .soi vào đó chỉ thấy hình ảnh lệch lạc của chính mình mà thôi
  9. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là điều kỳ diệu là thứ duy nhất có thể hàn gắn mọi đổ vỡ. Tất cả chỉ là thử thách, những người yêu nhau thật sự thì sẽ về với nhau à. Có điều Tình yêu của hai bạn này chưa phải là một tình yêu lớn. Và nó qúa mong manh, không có gắn kết, ko nhiều kỷ niệm, ân tình.
    Đánh du kích đi, làm sao cho em lên...giường một cách tự nguyện cho dù em đã nhận lời yêu địch( Nhưng em nó còn yêu chủ Topic mà)
  10. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    2 năm gặp nhau được 2 lần, gái thì như thế, giai thì như thế. Anh đố thằng nào tư vấn được ca này. Thằng nào tư vấn nổi anh nhận làm sư phụ luôn. Đấy là còn chưa kể hiện nay vẫn đang bị khó khăn về khoảng cách nhé.
    Xin lỗi anh ném đá hơi mạnh tay, nhưng nghỉ đi là lành. Anh khuyên thật.

Chia sẻ trang này