1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng em đã ra đi khỏi vòng tay của anh ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackman2008, 15/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hì, anh tư vấn cho chú ca này, chú cứ làm theo anh đi,
    Khi nào có kết qủa lên đây! A có niềm tin" mong manh" là em kia quay về với chú sau khi chú nhắn tin, gọi điện như vậy( đừng nhiều qúa nhé), cứ...như bình thường. Thỉnh thoảng đá đưa ... đừng trách móc mà hãy động viên em nó nhé,cũng dừng van xin níu kéo
  2. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng giờ ông em giờ chỉ làm con lợn nhựa . Làm 1 thằng đàn ông thì không nên níu kéo .Nếu nó có quay về thì cũng cái kiểu là .....
  3. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có thể giờ này ,em yêu của tôi cũng đã đọc topic này rồi ,nhưng tôi vẫn dám khẳng đinh với em và các bạn rằng, tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng ,.............vì tôi vẫn còn tin va hi vọng vào tình yêu của em dành cho tôi dù rằng mong manh,nhưng tôi vẫn tin là tôi có thể tìm thấy tia sáng cuối đường hầm....................và vì rằng tôi vẫn còn yêu em,va tôi đã thưc sự nhận ra nhưng sai lầm của mình ,hi vong la ko quá muộn.
    Có lẽ tôi không nên nói nhiều va cần phải hành động .
    Cảm ơn các bạn đã cho tôi những lời khuyên và nhưng binh pháp hay.....Mong các bạn đóng góp thêm .
  4. thanhlinh213

    thanhlinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tớ trước đây có say nắng 1 ng , ny tớ cảm nhận được những thay đổi từ tớ nên đã nói chia tay , ngay khi ny nói chia tay , nhất quyết chia tay thì tớ bỗng bừng tỉnh và nhận ra ngay rằng đâu mới là hạnh phúc thực sự của mình . nên đã làm đủ mọi cách để xin lỗi , và ny tớ đã tha thứ cho tớ . ng kia hơn ny tớ về nhiều mặt nhưng bây giờ nghĩ lại ko ai = ny mình . may mà trước đây mình tỉnh nhanh
  5. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    chuyện bạn này cũng giống chuyện của mình , nhưng mình đứng ở vị trí của anh bạn mới tới kia ! quả thật thì chuyện tc với người cũ làm cho họ rất khó xử . Bạn biết ko dù bây giờ có níu kéo cũng làm cho người con gái đó khó xử lắm ! hãy cho họ thời gian để họ quyết định , bạn có hiểu là nếu tc của cả 2 không có vấn đề gì liệu họ có quyết định đến với người kia ko ? và mình hiểu người kia có cái mà bạn đã đánh mất đi rồi ! nếu một người đến với bạn gái bạn chân thành thì chính bây giờ bạn vô tình làm người ta bị áp lực . Tc hãy để cho người con gái quyết định , dù rất mâu thuẫn nhưng mà mình vẫn cần nói với bạn là xem mình đã sai ở đâu , và xem lại tc của cả 2 đi nhé chúc bạn mau chóng lấy lại đc ty của mình
  6. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ,chúng tôi đã chính thưc chia tay...:( khi cô ấy noi vơi tôi rằng ,cô ấy đã ko kiềm chế nổi cảm xúc của mình.....
    Ban đầu kẻ địch va cô ấy chi đi chơi như những người ban bình thường ,rồi sau đó kẻ địch đã thích cô ta, rồi kẻ địch nhiều lần rủ đi chơi và cô ta cũng 1-2 lần chủ động rủ kẻ đich đi chơi.....Dẫn đến cô ta cũng thích thích lại kẻ địch ,dù nhiều lần từ chối và cố gắng nhưng cô ta ko thể vượt qua nổi...........Và bây giờ họ đã chính thưc yêu nhau...
    Thật là buồn ....
  7. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chính thức chia buồn cùng đồng chí,
    hẹn gặp lại ở 1 topic khác nhé! Chưa kịp tư vấn gì thì đã xong phim rồi, bác thaisu linh miệng thật
  8. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ..........quả thực tôi kô thể hiểu nổi nữa..
    Tôi và cô ta đã quyết định chia tay rồi ,nhưng tại sao cô ta vẫn cứ gọi điện cho tôi...........Tôi ko nghĩ là cô ta lại thay đổi ....Có lẽ cô ta cảm thấy mình có lỗi chăng ? nên muốn thương hại tôi.....và xoa dịu nỗi đau này cho tôi.
    Tôi kô thể chấp nhận đc,nên đã kô nhấc máy ....Mỗi lần hiên số của cô ta hoặc nghe giong nói ngot ngào của cô ta là con tim của tôi lại nhói đau.

Chia sẻ trang này