1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải chăng giữa chúng ta còn khoảng cách

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocxoan000, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    phải chăng giữa chúng ta còn khoảng cách

    Chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi nhưng sao dạo này cô ấy lạ lắm, và cũng ngay cả bố mẹ cũng vậy cứ soi hoài à.
    Tới nhà rủ đi chơi thì lí do lí trấu, hỏi papa ( mama) đã; hay không thì bận lắm hẹn khi khác.....ôi trăm thứ rắc rối. Mà đâu phải là chúng tôi không hiểu nhau cơ chứ.
    Người ta cứ nói...
    "Tình bạn là tình yêu không có cánh" vậy mà tại sao tình bạn có cánh rồi lại có thể bay lạc hướng sao.
    Phải chăng tình yêu cũng có giới hạn? Mà rồi khi người ta vượt ra khỏi nó là không thể thu được kết quả tốt

    ngọc xoăn
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn đã tạo cho cô ấy một cơ hội hay cha mẹ cô ấy nghĩ rằng bạn đang yêu cô ấy mất rùi!
    có lẽ cô ấy nghĩ thế nên đôi phần lảng tránh bạn đó!
    tình bạn của hai bạn nếu đã có từ lâu rùi thì hãy trân trọng nó ! đừng để nó mất đi vì những lý do ko đâu vào đâu cả
    thế nhỉ
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  3. ngocxoan000

    ngocxoan000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều vì đã nghĩ như vậy cho mình. Nhưng sao lại cứ phải như vậy mà không phải là tạo cho người mình yêu một cơ họi hay ko!
    Cha mẹ thì không nói làm gì vì hai cụ thoải mái lắm, chắc có khúc mắc gì đây. Còn để giữ được nó thật đẹp thì thật lại mất nhiều thứ quá khi người ấy còn tạo nhiều khoảng cách. Thật khó toàn vẹn cả hai........
    ngọc xoăn

Chia sẻ trang này