1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng khi yêu, con gái thường thể hiện bằng hành động???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    híc híc con gái tàn nhẫn thật
    thế thì iu làm cái rì nhì
    kệ cho ngồi đó mà chờ các anh đên tán nhé
    hehhehhee
    ho ko nói thì lam soa ma biết được cơ chứ,nhỡ ngộ nhận thì sao??
    lam thế khác nào làm tan nát bao con tim ngây thơ của mấy ..............
    có iu thì nói ràng iu,ko iu nói 1 điều cho xong làm chi dở đục dở trong...............hic hic
    con gai ko muốn nói vì họ chưa nói thì họ co thể thay đổi đưọc mà,đúng ko nhì GGGG
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  2. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách thể hiện lắm hả? "Cụ thể" xem nào???

    Squall
  3. everything

    everything Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, con gái khó hiểu thế... Em đang lâm vào hoàn cảnh nư thế đây các bác ơi. Người đó lại là cô bạn rất thân nữa chứ. Không hiểu họ (con gái) nghĩ gì nhỉ? Mọi người cứ tiếp tục tranh luận đi, biết đâu em tìm được đường thoát thì em cảm ơn lắm lắm.....

    Dai
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng con gái trả lời như vậy chắc ko phải vì bọn họ ko muốn trả lời là "có" đâu! Xét cho cùng thì con gái bao giờ cũng sâu sắc hơn con trai. Vì thế, có lẽ rằng trước khi nhận lời yêu chính thức đối với con trai, bao giờ con gái cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, chắc chắn. Mà điều đó thì cần phải có thời gian. Vì thế, điều cần nhất ở con trai, đó là sự kiên nhẫn và tự tin vào bản thân mình, vào tình yêu của mình dành cho con gái, và phải biết chờ đợi. Điều kiện thử thách tốt nhất đối với tình yêu, đó chính là thời gian. Hãy tin rằng, đến một lúc nào đó, con gái sẽ đứng trong vòng tay của mình mà nói rằng "Vâng!". Tui nói vậy có đúng ko?
    Never say Never
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    híc híc
    dĩ vãng ngày xưa ấy,còn lưu luyến mãi trong tôi
    biết đâu đấy matrix à
    Thật khốn khổ cho kẻ nào ko tin rằng tình yêu là vĩnh cửu
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  6. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Dĩ vãng nào cơ hả paingod?
    Never say Never
  7. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ....mọi người cứ phân vân vì sao con gái yêu mà không nói ra....
    nhưng đã gọi là con gái mà...cũng phải giữ chút e thẹn chứ...chẳng lẽ chuyện gì cũng nói ra...thế nhưng người con trai nào mà không nhận ra được tình cảm của một người con gái thì....người con trai đó hơi kém...
    con gái nói chung khó có thể che dấu cảm xúc của mình (cho dù trên miệng vẫn chối)...bẵng những hành động cụ thể là quan tâm, lo lắng cho đố phương....nếu có khi nào một người con gái quan tâm mỗi khi bạn bệnh, hoặc có chuyện vui buồn....đôi khi chỉ hỏi rằng "bạn đã ăn cơm chưa?"...nhưng bên trong là cả một sự quan tâm...
    nhưng nói nhiều cũng vô ích...vì phải là người trong cuộc thì mới hiểu....
    nên ai chưa yêu thì đừng nên tìm hiểu...còn ai muốn biết thì cứ.....yêu đi rồi biết
  8. Natalia

    Natalia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nỡ phụ tình toi???tôi dã làm gì sai????

    Mon amour..je t'amie avec tout la couer..mais peut être tu ne m'amie pas...hic..hic pourquoi??pourquoi?Dis-moi OUI..
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ko tin được
    có điên mà đi yêu thử à,người dưng ai thèm quan tâm cơ chứ
    to matrix: hìhìhì [:D] hát iu đời chút i mà
    I ' m shining like the candle in the dark when you tell me that you love me
    LH@
    http://www.geocities.com/pinochio1509/paingod_h20.html
  10. pampi

    pampi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chả bít thế nào đâu ! Con trai cả thèm chóng chán lắm ! Có khi nói ra xong lại chán , không thích nữa ấy chứ ! Cứ đề phòng là hơn !
    I'm you

Chia sẻ trang này