1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng lấy vợ là một tội ác???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vari_ty_xyz_new, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng lấy vợ là một tội ác???

    Đám cưới nào tôi cũng thấy có nước mắt, mà nước mắt thì thường được tạo ra từ tội ác, vậy thì phải chăng lấy vợ là một tội ác???????????????
    Các bác chưa cưới . sắp cưới và đã cưới giải đáp giùm em với???? Không thì em không dám lấy vợ nữa...


    varit


    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 01/05/2002 00:54
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    em cũng cha9ng3 dám lấy chồng nữa!!!
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết, vì chưa cưới vợ lần nào , nhnwg theo những gì tớ biết, thấy, nghe, sờ , thì việc lấy vợ là cướp đi tự do của ít nhất hai con ngưòi, mà như Bác Hồ đa nói : KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO, nghĩa là đã cướp đi những gì cao quí thiêng liêng nhất của hai con nguời, liệu như thế có là tàn ác không, có là độc ác không ???


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Khi cưới nhau, người đàn ông kể như là mất người yêu, người con gái thì bị xuống giá trầm trọng! Male sẽ không còn những giờ phút vui vẻ bên người yêu nữa, suốt ngày chạm trán với vợ, ch1n chết đi được. Femele mang tiếng là có chồng, còn ai săn đón ngoài "lão xã". đang thắm thiết bên nhau thì cố mà sống cho vui vẻ, tự dưng nắm tay nhau chui vào địa ngục làm giề? Đúng là tàn bạo, vô nhân đạo.
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  5. Rosy16

    Rosy16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  6. Rosy16

    Rosy16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Xin chào người đan ông tự nhận là thật thà nhất!
    TD trích dẫn như vậy là chưa đầy đủ rồi

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Đào núi và lấp biển
    Không làm được thì THUÊ !!!

    Liệu có anh em nào dám thuê người khác "phạm tội" hộ mình để mình được "trong sạch" không? (hay nói một cách khác và nhìn thẳng vào vấn đề tức là cưới béng cô người yêu của mình đi cho mình được rảnh nợ
    rosy16

  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá rồi còn gì, em không lây chồng, anh không lấy vợ, vậy thì em co đi tu không. Nếu nhiều cô bạn của em cũng có ý định này thì để anh xin lập chùa do anh làm trụ trì nhé, các em vào đấy tu...

    varit
  8. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    hehe
    em the em chang lay ai
    chi lay anh bo doi co hai qua min
    o giua la cai den pin
    xung quanh la soi day min lo tho
    EM CHI LAY NGUOI DO THOI HUUUUUU
  9. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cái Topic này vốn ở bên 7X cơ ạ, tự dưng bị move sang đây, chẳng thấy báo gì cả , nên lời văn mang tính trêu đùa các em 7X (các em 7X thì biết nhau hết rồi ).
    Tất nhiên chuyện gia thất như một qui lập trong cuộc sống và thường thì rất ít người đi người lại cái qui luật đó, mà những người đi ngược qui lụât đó ... thường thì là những vị ... , như bác Hồ là một VD.
    Tôi cũng không chắc có lấy vợ không, hic hic, dù chẳng biết nó sướng hay khổ, tội ác hay nhân đạo.
    Tất nhiên sống trên đời nếm được mùi vị nào thì biết thêm mùi vị đó, chứ chắc không có ai nếm được tất cả.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này