1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng mình sống quá ích kỷ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipcoi84, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng mình sống quá ích kỷ.

    Mình chuyển ra ở trọ cũng đã được hơn 3 tháng rồi, thời gian tưởng nhanh mà hoá chậm.
    Tiền phòng quá cao nên mình fải đăng tin ở ghép.
    Thật sự tính của mình rất thoải mái và cũng rất khó tính ( hình như là ích kỷ).
    Người ở cùng mình là 1 chị người Thanh Hoá, tính chị ấy cũng nhẹ nhàng. Nhưng ko hiểu sao, càng sống lâu mình càng ghét chị ấy.
    Mỗi lần đi làm về mệt,cái fòng bé tý ty có mỗi cái giường muốn ngả lưng thì 2 anh chị ngồi tâm sự rồi-----------> ngại.
    Thật sự ở chung với 1 người ko quen biết đã là liều, ở đc và chịu đc tính nhau hay ko là cả một vấn đề.
    Rồi ăn uống, rồi mua những lặt vặt linh tinh ---------> mâu thuẫn( và khi mua những đồ dùng chung đó em chưa 1 lần chia đôi).
    Chị Sn 82 rồi mà chẳng chịu đi làm gì, suốt ngày ngồi ở nhà . Mỗi lần về nhà là thấy 2 anh chị quấn quýt lấy nhau, cửa đóng then cài -----------> mình khó chịu .(Mình ích kỷ chăng??? hay vì mình ko có người yêu )???
    Tiền điện cuối tháng cứ tăng vọt, e đi cả ngày ít dùng chị thì nói chị ko cắm cơm gì cả----------> chắc chủ nhà mắc công tơ đểu cho chị em mình.( e ghét nói dối).
    Nhà ẩm ướt, 2 chị em mình chuyển nhà khác . Và thêm 1 chị bạn của chị ở cùng, em vui vẻ nhận lời vì thấy chị ấy cũng hiền .
    Quen nhau chưa đầy 2 tuần chị ấy liên tục hỏi vay tiền của em. 1 Tuần hỏi vay 4 lần, em ko có tiền nhưng hỏi nhiều quá em ngại , rút những đồng tiền cuối cùng ra đưa cho chị ấy .
    Hôm qua, em vô tình nhìn thấy trong túi xách tay của chị ấy có cái quần nhỏ của em, em quá nhiều quần và quần ấy e ít mặc nên vẫn để riêng nên chắc chắn ko có chuyện nhặt quần áo nhầm (vì em có phơi đâu mà nhặt). E nói ra thì hôm nay bị 2 chị đuổi ra khỏi nhà, có lẽ em xử xự ko đúng vì em ghét ăn cắp vặt và lại lấy những thứ chẳng có giá trị gì .Quần của em tự nhiên bốc hơi .E ko vu oan cho ai bao giờ, có gì nói thế. E nóng tính và quá thẳng thắn.( E thấy mình ko sai, chỉ có kẻ trong cuộc mới biết mình đã làm gì)
    Có lẽ em là kẻ ích kỷ, nhưng em ghét những kẻ sống như 2 chị .Đặc biệt là chị, là 2 chị em cùng fái nữ với nhau sao chị lại thế, em đi làm đã rất mệt rồi về nhà em ko bao giờ thấy chị cười. Mặt chị cứ như ma ám, và e thật sự ghét chị, e chưa ghét ai bao giờ vậy mà chị làm em thấy ghét. Nhìn chị em thấy ghét.
    Phải chăng em sống quá ích kỷ, ko thoáng với chị ?????Và e ghét những kẻ lười biếng như chị .
    Giải pháp đơn giản nhẹ nhàng là e chuyển đi, nhưng con người sống với nhau ko có tình cảm gì sao ?
    E thật sự thấy buồn và căm ghét 2 chị
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em quá liều, sống chung với một người khác cực khó. Chị biết ngay cả những người bạn chơi rất thân với nhau nhiều năm mà đến khi ở với nhau vẫn mâu thuẫn và bức xúc với nhau như thường. Nếu ko chịu được tiền nhà 1 mình thì cố gắng tìm người quen biết để share em àh, ko thì cố gắng kiếm tiền vậy. Em còn SV thì nên vào ký túc xá, có rất nhiều người có tiêu chuẩn ký túc xá ko ở và bán cho người khác đấy. Hỏi qua bạn bè sẽ biết thôi.
    Chuyện 2 chị kia của em thì ko thể trách em được, sống như thế ai mà chịu nổi. Quên ngay đi em à, nghĩ nhiều làm gì cho bực mình. Chỉ mệt mình thôi.
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Bạn có cái nhìn có vẻ thiếu thiện cảm với người khác nên có thể dẫn đến suy đoán sai về người khác chăng?
    Hãy học cách bỏ qua những gì không liên quan đến mình thì cuộc sống nó sẽ đơn giản hơn nhiều
    Ví dụ như người ta suốt ngày ở nhà, đấy là việc riêng của người ta, không ảnh hưởng gì đến mình thì cớ gì mà lại ghét người ta nhỉ?
    Ai cũng có cuộc sống riêng. Chị ấy cũng phải có bạn trai, có hạnh phúc riêng của chị ấy. Bạn nhìn thấy người ta tình cảm lại cảm thấy khó chịu sao? Như thế khó sống tập thể lắm. Tốt nhất là ở riêng ra cho đỡ phức tạp.
    Còn chuyện cái quần. Có thể do nhầm lẫn gì đó. Chả ai lại cố tình cầm nhầm những thứ như thế đâu. Nếu nhìn thấy sao bạn không hỏi chị ấy xem chị ấy trả lời sao? Chắc lúc đó bạn phải quá đáng thế nào hai chị kia mới "đuổi" bạn ra khỏi nhà như thế chứ
    Lại cái đoạn nhìn mặt thấy ghét nữa. Thế nào là mặt như bị ma ám? Bạn đi làm về cũng tự nhận là mệt mỏi. Thế thì chị ấy đi làm về cũng mệt mỏi. Người ta cũng có những chuyện riêng của người ta, tránh sao những lúc buồn phiền. Không thể đòi hỏi người ta lúc nào thấy bạn là phải cười tươi được. Bạn có tự hỏi thấy chị ấy như vậy mình đã ra hỏi han xem chị có chuyện gì hay chưa????
    Nói chung tình cảm nó như cái gương ấy. Nếu bạn quý người ta, quan tâm đến người ta thì nhất định người ta sẽ quý bạn và quan tâm đến bạn. Sống chỉ biết đến cảm giác của mình thôi thì tốt nhất ra ở riêng cho lành.
    Đôi lời thế thôi, mong bạn bình tĩnh và xem xét lại. Có gì không phải thì bỏ quá cho tớ
  4. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị lan_than .E vừa đi học tại chức, vừa đi làm chị ạ . Có lẽ em fải cố gắng dành dụm tiền và ở riêng 1 mình thôi, dù có hơi buồn nhưng sẽ thoải mái hơn đúng ko chị ??
    Mỗi lần mình buồn chỉ có vào tâm sự trên TTOL là thấy ấm áp, và lấy đc lại tinh thần .Bạn bè đứa nào cũng bận, chán thế .
    Gái già ko tình yêu này bơ vơ hết năm nay rồi về nhà với bố mẹ thôi.CS này hình như tình cảm ko còn quan trọng nữa, xh sống mà toàn fải cảnh giác nhau. Thật chán !
  5. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mà tớ thấy 2 bà chị kia cũng có đầy cái đáng nói
    - Bà chị có người yêu: Đã chấp nhận sống chung thì cũng nên ý tứ một chút. Tình cảm gì thì dẫn nhau đi chỗ khác.
    - 2 bà chị chấp nhặt với đứa em ít tuổi hơn, đuổi ra khỏi nhà là không được.
    Tóm lại: Cả hai bên đều có cái sai, đều có cái đúng.
    2 bên đều sống không khéo nên mới xảy ra mâu thuẫn như vậy.

    Kết luận: Nếu muốn tiếp tục thì cả hai cùng phải nhún nhường và khéo léo hơn một chút, còn chả ai chịu ai thì giải tán cho nhanh.
  7. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em hết buồn rồi .Manh ai người ấy sống.
    E chuẩn bị lo chuyển nhà đây, có SS nào biết khu trọ nào có phòng giá rẻ an ninh tốt thì mách em với nhé !!!
    Cuộc sống rất dở nhưng đôi khi fải niềm nở .
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hê,
    Nếu em không ngại thì qua ở với chị. Chị cũng đang ở một mình đây. Yên tâm là chưa có người yên nhá.
  9. hoabattu219

    hoabattu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó ko phải là ích kỷ ? Tớ cũng kể cho ấy một câu chuyện này
    Con bạn tớ ở quê lên đi học , mới đầu nó kêu tao ở tạm nhà mày một tg nhé ? tớ trả lời thẳng luôn , tao thì chả sao còn bố mẹ tao , tao đi từ sáng đến tối , mày chả nhẽ cứ ở nhà nằm suốt thế rồi tối đi học , chính tao tao cũng ngại cho chính bản thân tao
    Sau đó nó ở nhờ cũng với chị bạn cùng quê, nó hết tiền , tớ cũng chả dư giả gì dù sốg với gd , tớ chỉ có thể trợ giúp được phần nào .Tớ sang bên nó mấy lần , mang tiếng bạn bè chứ nói thật có ở tớ cũng chả chấp nhận được , bừa bãi , cái tối thiểu sáng dậy quét cái nhà mà cũng chả quét, con gái ở với nhau thì tóc hay rụng , tớ thấy đầy nhà mà cũng chả quét , ngay cái máy vi tính .ở nhà ku em tớ hay bị tớ nói vì cái tội cứ di chuyển và xoay máy tính ko đúng vị trí? Vậy mà tớ thấy nó xoay loạn ,thay đổi vị rí cái máy tính của chị ở cùng ? tớ có nói : chị ý đi làm thì thế nào cũng được nhưng ở nhờ nên gọn gàng, nó có giận , tớ kệ .
    Nói thật phức tạp
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Choi oi, choi oi, lên đậy kiếm người bảo kê đây. alo alo alo anh nào hảo tâm thì giúp em í một tí, nhưng đừng lừa bán qua trung quốc đó nhá.

Chia sẻ trang này