1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng mình sống quá ích kỷ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chipcoi84, 10/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emdangkhoc

    emdangkhoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ko phải thế đâu
    nhưng mình thấy sống chung với ngưòi lạ thật khó
    mình ko thể chịu được
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Quả này đến ở cùng mà thấy tottochan là con zai thì sao nhẩy. Đảm bảo mai lên thấy topic: "Em cứ nghĩ rằng "chị" là...con gái.. Nói chung là em nên tìm người quen mà share phòng, chứ không quen thì khó lắm. Ở nước ngoài thì có thể có chuyện đó và họ có hẳn một danh từ để gọi những người ở cũng phòng với nhau (roomate). Nhưng có được điều đó là do ý thức của họ thực sự tốt và sự tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi cá nhân cũng như là không gian sống của cả 2 hay nhiều người. Chứ VN thì...còn xơi em ạ!
    Thế đã đến ở với tottochan chưa ku?
  3. chipcoi84

    chipcoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Gửi Ngocthienanh: Em chắc chắn chị là girl 100% luôn.
    Em trả nhời đúng roài, chị có phần thưởng cho em đi chứ........( em đoán là girl ko fải vì tên nick ngonthienanh mà vì em thấy chị post bài ở mục lamdep.......lại là bài viết về cách mặc áo của nữ. Nếu ko là nữ sao chị bít chứ ?????)
    Tottochan81 chưa cho em bít địa chỉ nên em chưa bit là g hay b ạ .

Chia sẻ trang này