1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng MU đã trở lại?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi nhnnhn, 25/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    bác nhnnhn nói đúng rồi, trận thắng Fenebahce 6-2 đêm qua đúng là đại thắng của MU chúng ta. CLB đang đi vào sự ổn định và tinh thần chiến đấu đang rất cao, điều này cực quan trọng
  2. nhnnhn

    nhnnhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Đã quen dần với việc MU chiến thắng, đã 3 trận liên tiếp. Trước đây ngay cả khi thi đấu với đội yếu cũng cảm thấy sợ không thắng được. Với những chiến thắng vừa qua chắc chắn các cầu thủ sẽ có tâm lý thi đấu tốt hơn và đó chính là yếu tố giúp MU chiến thắng bởi chúng ta không thiếu lực lượng.
    Nào hãy chờ xem MU sẽ trở lại thế nào.
    Bi h hãy chúc mừng những chiến thắng vừa qua cái đã
  3. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Mới có 3 trận thôi chưa fải là nhìu lắm đâu mà wen. Cứ fải từ từ, đợi thêm mấy trận nữa đi. Cần fải nhận thấy một điều rằng MU mới thắng đc 3trận trong PL thôi, còn cách Ars đến 9điểm. Cố gắng đợi đến trận thứ 50 của Ars, trận đấu sẽ kết thúc chuỗi trận ko thua của Ars ở con số 49, cho nó chít luôn. Rùi từ đó cho đến mùa bóng năm sau, Ars ko ngóc đầu nổi lun.hehhehe..........
    nói thì nói thía, thấy MU liên tục thắng vẫn thấy đã khủng, nhất là Ars vừa hoà xong, tuy ko muốn bảo là tiêu cực nhưng vẫn thấy nó sướng fê hết cả người.
  4. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh em cứ yên tâm. Dần già rồi Man mình cũng sẽ lấy lại được nhịp độ thi đấu và tinh thần "chiến" như ngày xưa thôi. Thời gian vừa qua do nhiều yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan mà chiến binh của chúng ta thi đấu yếu kém. Một khi lấy lại được đội hình và tự tin chúng ta sẽ lại....back on track of winning.
    Lại nói về đối thủ Arsenal của chúng ta. Thật là....chán. Arsenal quanh quẩn chỉ bắt nạt mấy đội yếu ở ngoại hạng Anh thôi. Ra ngoài châu Âu, đến gặp Rosenborg cũng ko thắng được, nhục xịp quá.
    Ngẫm lại mà thấy Man mình....hay thật. Mất 6 năm miệt mài ở Cup C1 mới dành được cai Cup đầu tiên. Đây chú Arsenal đến hơn 6 năm nay chơi ở C1 rồi mà vẫn chỉ mới đến.....bán kết.
    Nói thật chứ, bản lĩnh cũng như đẳng cấp của Man mình vẫn hơn hẳn Arsenal, anh em nhey. Chú Arsenal suy đi nghĩ lại chỉ giỏi mỗi....chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thôi....hêhhhehhe

Chia sẻ trang này