1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng những người hay quan tâm đến người khác lại ít được quan tâm nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi feuille, 10/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. feuille

    feuille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng những người hay quan tâm đến người khác lại ít được quan tâm nhất?

    Nhiều nghiên cứu của các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng những người quan tâm nhiều đến người khác lại ít được người ta quan tâm đến mình khi cần. mọi người nghĩ sao về vấn đề này?
  2. bad_girl_vn

    bad_girl_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đúng 2/3
    BADGIRL
  3. feuille

    feuille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghe rất nhiều người nói rằng: Mình luôn pha trò cho người khác cười, luôn giúp đỡ người ta khi người ta cần đến mình ... nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình được người khac quan tâm, ít nhất là quan tâm xem mình nghĩ gì.
    Nhưng tôi nghĩ nguyên nhân của vấn đề này là những người hay quan tâm đến người khác thường là những người rất giàu tình cảm. Đúng hơn, họ thường khao khát tình cảm. Vì vậy, họ cố gắng dành cho người khác nhiều tình cảm để mình cũng được đấp lại. Cho nên họ luôn cảm thấy mình không được quan tâm như mình mong muốn.
  4. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Co' lẽ mình cũng không cần phải bàn thêm vê` những gì bạn nói nữa. Mình hoàn toàn dồng ý. Chỉ xin bổ sung thêm một vài khía cạnh nữa. Đấy là vê` những người bạn - những người xung quanh họ. Tôi đã từng gặp trường hợp ma` những người bạn của người luôn biết quan tâm lo lắng đến người khác -không biết có phải vì họ đã quen dược nhận sự chăm sóc, hỏi han từ bạn mà họ quên mất sự thật la` bạn của họ không phải là tha'nh không?. Đã đành là cho đi thì không đòi hỏi nhận lại nhưng dến mức coi đó như một " lẽ thường phải thế" , dể rồi khi không được như vậy lại cho rằng bạn mình "làm sao" đó thì thật là
    "không công bằng" chút nào cả.
    Về những người tốt bụng : có những người cảm thấy vui vì chính những việc họ làm cho người khác ...họ thường hết mình vì bạn ...cho đến khi họ mệt mỏi nhận ra rằng...họ chẳng cao thượng hay tốt bụng đến thế. Họ cũng chỉ như bao người bình thường khác, cũng mong dược quan tâm ...nhưng chính sự hết mình của họ với bạn bè có thể sẽ làm cho họ kỳ vọng nhiều hơn và thế là họ cũng sẽ cảm thấy thất vọng hơn một khi nhận ra rằng : Chẳng có ai quan tâm đến họ như họ đã quan tâm cả

    ?^T?.??? 청?~??-? ?"?(Yes) 라고 ?.~면 ?^T?.??? ?."?
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là đừng quá tốt, nếu mình quá quan tâm chu đáo với người ta thì cùng lắm người ta cho mình được 1 lời khen "anh ta rất tốt". Nhất là quá quan tâm tới người mình yêu thì đến một ngày nào đó họ sẽ cảm thấy nhàm chán.
    LýThông
  6. Hoai_Thu_Nguyen_new

    Hoai_Thu_Nguyen_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Toi cung dong y voi quan niem cua ban rang minh quan tam nhieu den moi nguoi chi vi minh muon mo i nguoi quan tam lai minh nhung khi khong duoc nhu mong muon thi lai cam thay rat buon va rat that vong.

Chia sẻ trang này