1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng " Sống " là VAY & TRẢ ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Sorry, 08/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Red_Star

    Red_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có ngươi từng bảo tôi răng: Sống trên đời ko cần thiết là khi mình cho đi phải nhận lại được 1 cái gì.
    Kể ra thì cũng hơi......thiệt thòi nhưng bạn hãy thử 1 lần có suy nghĩ như vậy đi.Bảo đảm bạn sẽ nhận được nhiều hơn cái mà bạn đã cho.
  2. Sorry

    Sorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  3. Sorry

    Sorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn Red_Star đã nhắc lại cho mình nhớ 1 câu nói của 1 người bạn : " Sống phải quên mình đi "
  4. Sorry

    Sorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Thuy đã nhác nhở ! Nhưng " Hạnh phúc & Tình yêu " thì không nên "tìm" , mà chỉ nên "gặp" , bởi vì "tìm" sẽ không "gặp" , có phải không ?
  5. veryvelvet

    veryvelvet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn nêu ở trên đơn thuần cũng chỉ ở mức độ còn rất nhẹ nhàng và không khó khăn lắm để giải quyết.
    Cậu bé mượn viên bi của bạn để chơi đáo thì cùng lắm chỉ cần nói cám ơn sau cuộc chơi lúc trả lại bi cho bạn mình.
    Uống một ly bia không tốn bao nhiêu tiền, ngồi nghe người bạn già tâm sự nỗi buồn chán của anh ta còn tốn kém hơn nhiều
    Phần này không có gì là khó giải quyết nếu tiền bạc không phải là trọng tâm của vấn đề. Một lần nữa, có lẽ tại bạn đang sống trong môi trường hơi thiếu thốn về nhu cầu vật chất căn bản. Nếu bạn sống ở 1 nước tư bản thì chắc bạn đã sẽ không nêu lên tình huống này.
    ++++++++++++++++++++++
    Có nhiều món nợ còn nghiệt ngã hơn nhiều. Ðôi khi chả biết lấy gì để mà bù đắp lại. Tuy nhiên đời là thế. Người vay kẻ mượn. Sống cho công bằng và phóng khoáng thì cuộc đời chả có gì phải hối tiếc. Tiền bạc xem như vật ngoài thân thôi. Dùng tiền làm phương tiện. Làm chủ đồng tiền chớ đừng trở thành đầy tớ của nó thì bạn sẽ khổ suốt đời.
    ++++++++++++++++++++
    Nhân đây cũng xin được mạn phép chào hỏi mọi người.
    Veryvelvet
  6. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng !!! Sống là phải " vay" và "trả " . Chúng ta ko chi vay , trả về tiền mà chúng ta phải " vay" và "trả" tình thương nữa . Bạn "vay" tình thương khi cần tới nó . Bạn sẽ "trả "khi bạn ai đó cần tình thương của bạn .....Đúng ko ? Mình cũng sống theo nguyên tắc này đó ...." MUỐN NGƯỜI TA ĐỐI XỬ VỚI MÌNH NHƯ THẾ NÀO THÌ HÃY ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI TA NHƯ THẾ "... Đó cũng là một cách của "vay" và "trả" đó ....

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. Sorry

    Sorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin chào và cảm ơn bạn nhiều ! Bạn phân tích như vậy là rất đúng, nhưng thế thì đơn giản quá phải không ? Trong cuộc sống đâu phải khi nào ta "muốn gì là được nấy ", đâu phải lúc nào nó cũng theo ý mình được đâu, nó là cả 1 Nghệ Thuật đấy ! Có đúng khong ạ ?!.

Chia sẻ trang này