Phải chăng ta điên? Tại sao có cuộc sống? Tại sao có con người? Tại sao tôi được sinh ra? Tại sao em được sinh ra? Tại sao ta lại gặp nhau? Tại sao ta lại yêu nhau? Để rồi..... Tại sao ta lại thế này! Tại sao? Vũ trụ thật bao la - ta đi về phía nào trong không gian 4 chiều! Ngã ba - ngã tư sao mà nhiều thế! Cuộc sống này chỉ dành cho những ai biết tự bằng lòng - biết chôn chặt nỗi đau - biết chắp nhận dù rằng không muốn. Còn với ta? cho ta 1 đòn bẩy - ta sẽ bắn trái đất này về phía hư vô!
Điên mà còn vẫn trăn trở nhiều câu " Tại sao" đền vậy ah?. Người điên là người hạnh phúc nhất vì chẳng suy nghĩ gì cả. Thế giới có nổ tung thì ......... người điên vẫn cười. . Người hạnh phúc nhât - người điên nặng nhất --
nói cũng phải........người điên nặng nhất là người hạnh phúc nhất...........giá mà KBH được như thế thì hay nhỉ??????
Tại sao có cuộc sống? Bởi vì có cái chết Tại sao có con người? Bởi vì có thượng đế Tại sao tôi được sinh ra? Bởi vì có tán tre già Tại sao em được sinh ra? Bởi vì có khe đá nứt Tại sao ta lại gặp nhau? Bởi vì ta chưa... oánh nhau bao giờ Tại sao ta lại yêu nhau? Bởi vì ta chưa... đến lúc ghét rồi Để rồi..... Tại sao ta lại thế này! Bởi vì... ta điên Tại sao? Tại vì... Vũ trụ thật bao la - ta đi về phía nào trong không gian 4 chiều! Ta sẽ đi về phía không gian 6 chiều Ngã ba - ngã tư sao mà nhiều thế! Ta sẽ chọn cửa tử Cuộc sống này chỉ dành cho những ai biết tự bằng lòng - biết chôn chặt nỗi đau - biết chắp nhận dù rằng không muốn. Cuộc sống nãy sẽ dành cho những ai không biết mình đang không bằng lòng với chính mình - biết cười.. trên nỗi đau - biết không chấp nhận... vì.. muốn được chấp nhận Còn với ta? cho ta 1 đòn bẩy - ta sẽ bắn trái đất này về phía hư vô![/size=3][/red] Còn với ta? cho ta một viên đá cuội - ta bắn nó một phát rơi tõm vào hư không. Cho ta đi đến cực lạc [/quote]
cuối cùng quanh đi quẩn lại, vẫn thấy chú Eloiro :cuộc đời -> anh-> em -> tình yêu của chúng ta. chú này, có đòn bẩy nhưng ko có điểm tựa, chú bắn đc trái đất ko? cháu à? hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi mỏi lắm roài. hehhe gì nhỉ? hôm qua chú vừa bảo với cháu, điển là sướng nhất, vì người điên chẳng biết gì? chẳng nghĩ ( đc ) gì?? thật ko? có khi bị điên lại là điều đau nhất đấy ( theo quan niệm của cháu, sau này có gì đọc bài bên topic Say, chú nhé) hehhe. mà cái " phải chăng ta điên?" đã trả lời cho chú là chú ko điên rồi. thôi vui lên chú ạ. con người đơn giản bao giờ cũng cảm thấy sung sướng và hạnh phúc nhất. hôm nay ra chơi mấy cái xích đu cầu trượt của bọn trẻ con, thật đúng là người buồn nên nhìn ai cũng buồn thấy bọn trẻ con buồn- nét buồn trầm cảm, thấy cụ già buồn- buồn cô đơn, thấy thanh niên buồn- ( nỗi buồn của tuổi trẻ bao la wa'', nói thế nào?). hì. chú ơi, nghĩ suy làm gì?? con người, ai cũng có vướng bận, càng hỏi càng đau, càng nghĩ càng xót
Điên sao? tôi ko nghĩ như bạn . vì trong tôi cũng có 1 đống câu hỏi tại sao ... nhiều khi buồn lắm nhưng chẳng làm thế nào hơn... ta lại ngồi 1 mình và nghĩ, đúng là ta đang có vấn đề. trước đây ta luôn kiểm soát được tình cảm vậy mà bây giờ, sau khi gặp người bạn đó , tao giống như kẻ lạc đường....
từ hôm khoá nick đến hôm nay đã mấy hôm rồi anh nhỉ?ai cũng bảo em dở hơi hỏi em tại sao? hi`hi` em chỉ tạm thời ngừng pót bài nick đó thôi em định vào nick chị gái nhưng lại thôi và hôm nọ có ngườinói với em đấychính là nick em troi` ơi sợ wá đi mất ,em đã nói với chính mình rằng sẽ ko pót bài cho đến khi nick đó đuợc mở nhưng em ko thể mà ai vào đọc bài này thì rõ nhé .em ko điên ko dở hơi chỉ vì chút riêng tư cá nhân nên khoá nó lại thôi anh ạ,
ta kô điên..chỉ mọi thứ làm cho ta trở nên kô bình thường mà thôi...Ngẫm mà chịu kô nỗi..nhìu khi cứ bảo đừng điên lên như thế..nhưng kô điên kô đc..phải đảo điên nư thế mới là cuộc sống..Nếu một ngày kô thấy mình nỗi điên lên thì cuộc sống của bạn có vđề rồi