1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tình yêu là một gánh nặng mà người ta cứ lầm tưởng đó là một hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi romeolangtu, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romeolangtu

    romeolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng tình yêu là một gánh nặng mà người ta cứ lầm tưởng đó là một hạnh phúc?

    Đó là quan điểm của tui đó, này nhé khi iu người ta thường mệt mỏi ( Do phải đưa đón, đèo bạn gái đi chơi)---> Dẫn đến viêm khớp, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, nghiêng vẹo cột sống ( Hi ! Hi ! Hi ! Nói quá lên một tẹo thôi mà) và một căn bệnh cực kì đáng sợ khác là ...viêm màng túi. Chẳng những thế mà còn học hành kém đi, tụt lùi dần. Đó chẳng phải là một gánh nặng ư ?
  2. tytoet

    tytoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đang đi học lại còn học đòi yêu đương thì mệt là phải thôi, tiền chưa kiếm được tiêu thì nhiều viêm màng túi rõ rồi, đi suốt ngày thì học kém là đúng thôi. Chết là phải chẳng oan uổng gì cả.
  3. romeolangtu

    romeolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    He ! He ! He ! Vì thế nó mới là một gánh nặng
  4. AutumnR

    AutumnR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    đúng , nặng bỏ xừ , he he
    AR
  5. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Haa, hay quá ta.......
    này nhé, mọi người nói thế mà nghe được à, các ấy chưa từng nghe câu này sao? " Có ai sống được mà không yêu, không nhớ không thương một ít nhiều "
    Theo mình thấy có người chẳng phải như ấy nói đâu, này nhé: Có người yêu thì hết mệt mỏi, hết đau đầu chóng mặt đấy,......và còn có người khi yêu thì hết Viêm màng túi nữa kìa
    Nếu như vậy thì yêu là khổ hay yêu là sướng nhỉ?
    Nothing_to_lose
  6. Thanh_Van_new

    Thanh_Van_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời sao nghe bác nói tình yêu có vẻ nặng nề và khổ sở quá vậy. Những điều bác nói có cơ sở không đấy?? Còn cái cảm giác của bác khi gần người yêu, cái cảm giác hạnh phúc khi được ở bên nàng và sự ấm áp khi có người quan tâm chăm sóc thì bác lại không đề cập đến. Mà cái cảm giác đó lại là quan trọng nhất đấy nhé.
    Viêm mành túi hả, chắc gì chỉ lúc có người yêu mới bị viêm màng túi, còn lúc bình thường chắc không bao giờ bị á????
    Còn chuyện học hành có liên quan gì đến chuyện yêu đương? Trừ khi bác bỏ học đi chơi suốt ngày thì mới học hành sa sút chứ!!!! Nếu bác học nguyên tuần để dành cuối tuần nghỉ ngơi, đi chơi với nàng thì làm sao mà sa sút được. Yêu như thế nào là do mình thôi! Chuyện có làm cho nhau cảm thấy mình là gánh nặng của nhau hay không là tuỳ cách sống của mổi người, rất ít người cảm thấy như bác khi yêu đấy nhé! Do vậy đa số các đôi tình nhân đều làm động lực cho nhau để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đó là động lực mạnh mẽ đấy.
    Tôi tưởng bác nói khía cạnh gì khác trong tình yêu là "gánh nặng" thì còn chấp nhận được. Chứ còn những thứ này á, thì chắc quan niện về tình yêu của bác hơi "đặc biệt" ấy!

Chia sẻ trang này