1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tớ đã sống quá ích kỷ với nhà chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi girl_dethuong, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng tớ đã sống quá ích kỷ với nhà chồng?

    Mình lấy chồng 3 năm và mới sinh cháu đầu được 1 tháng , Chồng mình có 1 anh trai cũng đã có vợ và 1 con trai 5t . Do anh trai chồng mình tài giỏi lên kinh tế khá giả đã mua được nhà riêng , cs đầy đủ hơn vợ chồng mình rất nhiều. Bọn mình thì hiện đang ở nhà thuê, mức thu nhập cả 2 vợ chồng chỉ bằng 1/5 anh chị . Mẹ chồng mình dưới quê lên ở cùng anh chị mỗi tháng bọn mình chu cấp cho cụ 1triệu. Chưa kể từ đôi dép , cái quần cái áo, hay thích lên cụ muốn mua vòng ngọc hay món đồ gì thì người mua lại là vợ chồng chúng mình. Những dịp giỗ , tết vợ chồng mình lo từ A đến Z còn anh chị chồng như khách đến chơi. Hoặc mỗi khi vợ chồng mình và vợ chồng anh chị về quê , ở dưới quê họ hàng người thân rất nhiều, lễ vật quà biếu lại đến tay mình mua sắm , khi về thì fải nói là 2 bên mua.
    Mỗi lần đến nhà anh chị chơi thăm mẹ mình đều mua quà đến , nhất là đứa con trai anh chị , mình hay mua đồ chơi với quần áo đẹp cho cháu nhưng bố mẹ cháu ko có lấy 1 lời cảm ơn.
    Mẹ chồng ốm ra viện anh chị đẩy khéo việc đóng viện phí .
    Cả anh chồng chị dâu mình đều là những người rất khéo , mới về nhà chồng mình quý và thần tượng vì họ giỏi giang khéo léo , nhưng bây h , thật sự mình cũng ko hiểu , có fải vì mình sống ích kỷ quá , câu lệ vật chất quá lên mới nói ra những điều ở trên ko . Có điều nhiều lần mình chỉ dám khóc 1 mình . Nhà chồng có công có việc mình lo chu đáo nhưng nhà mình , tết hay giỗ 2 vợ chồng nhiều khi chỉ mình mình xách túi hoa quả về chốc lát rồi đi. Mẹ chồng thì suốt ngày mình sắm sửa quần áo , vòng vàng nhẫn ngọc ( bà cụ gợi ý mua) . Còn mẹ mình từ ngày mình đi lấy chồng mình chưa mua cho cụ được cái gì . Chồng mình thì mình mà nói là anh ý bảo mẹ anh ý đã nuôi anh ý lớn dạy anh ý được như bây h vì vậy ko được tiếc mẹ cái gì , còn anh chị ntn thì kệ anh chị ý .
    Mình đẻ được 1 tháng , mẹ chồng đến chơi 1 hôm rồi về ngay nhà anh chị và nói là ko thì ko ai trông thằng Tý con anh chị. Mình buồn khủng khiếp.
    3 năm lấy nhau kt thì có được bao nhiêu đều phải tiêu hết lo hết, lúc sinh con mình fải dấu chồng mượn bạn tiền để chi tiêu.
    Thật sự giá chồng mình quan tâm tới mình hơn 1 chút nhưng anh ý chẳng quan tâm đến mình nhiều mà còn đòi hỏi mình fải cung phụng mẹ anh ý cùng anh chị anh ý 1 cách quá đáng .
    Thật sự có fải mình quá ích kỷ nhỏ nhen ko? Các bạn bảo mình làm sao bỏ được cái tính này đây. Cần suy nghĩ thế nào cho tháng hơn đây. Mới sinh con xong mà nghĩ sắp tới nhà mình có cái giỗ mình đến mệt , có lần để kệ anh chị thì mẹ chồng lại giục bọn mình. Tớ thì chẳng dám nói câu mẹ bảo anh chị cả ý. Hic
  2. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với bạn.
    Nhưng quả thực, đứng ở góc độ của bạn thì thế nhưng biết đâu dưới cái nhìn của MC, anh chị chồng lại khác thì sao? Nhưng nếu đúng như bạn nói thì mình nghĩ thế này:
    1. Nói chuyện với chồng về Thu nhập và chi tiêu hàng tháng của gia đình để chồng biết (kinh tế gia đình chỉ có thế, cũng chẳng dư dả gì).
    2 Chuyện quà cáp về quê 1 lần thì không vấn đề chứ nhiều lần như vậy thì cũng bực mình lắm. Bạn thử đề nghị với chị dâu về việc đóng góp xem thế nào. VD: Trước hôm về quê sang nói với chị dâu: em định mua thế này... chị xem thế nào. Nếu ok rồi thì bảo, mỗi nhà khoảng xxxx tiền chị nhé (nói vui vẻ).
    3. Chuyện giỗ chạp thì phải có trách nhiệm đóng góp chứ nhỉ? Cái này thì mình nói rõ với nhà chồng rồi (mình là con dâu trưởng), thậm chí cũng nói rõ luôn với các chú thím bên nhà chồng.
    4. Chuyện mua sắm đồ cho con anh chị, nếu bạn thấy không thoải mái thì cũng chẳng mua làm gì.
    Mình là con dâu cũng không hiền lành gì, nên bên nhà chồng có muốn bắt mình làm thế này thế kia cũng không được. Việc nào đi việc đó. Đã là việc chung thì phải đóng góp, cái gì mình mua được, lo được thì làm còn không mình nói rõ luôn (với MC cũng thế, nên không có chuyện mẹ muốn mua gì mình cũng đáp ứng).
    Mình cứ rạch ròi chuyện tiền nong bạn ạ, mất lòng trước_ được lòng sau. Mình làm như thế nhưng nhà chồng vẫn nói mình có trách nhiệm. Mình thấy thế là đủ rồi! Bạn thử làm thế xem sao nhé!
  3. i_love_u_2005

    i_love_u_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như gì bạn kể thì vợ chồng anh trai chồng rất khôn lỏi và MC cũng hơi ''lạm dụng'' vợ chồng bạn đấy.
    Tiền nong phải minh bạch bạn ạ, không thì mệt người lắm. Theo mình khi mua quà về quê bạn có thể bàn với chị dâu, rủ bà ấy cùng đi mua, share tiền, hoặc cao tay hơn thì bảo là em bận lắm, không đi được chị đi mua giúp. Bạn không thấy thoải mái thì chẳng việc gì mua quà cho con anh chị làm gì.
    MC hay gợi ý mua quà thì cũng mệt đấy. Khéo léo cho mc biết mình cũng chẳng dư giả gì, hoặc lờ lớ lơ đi. Họ có cách gợi ý thì mình cũng có cách từ chối bạn ạ.
    Đừng để những việc như thế thành tiền lệ, những lần sau khó thay đổi lắm.
    Anh chồng bạn thật là nguỵ biện. Mẹ anh ấy nuôi anh ấy, dạy anh ấy thì giờ anh ấy không được tiếc cái gì. Thế mẹ bạn thì không nuôi bạn, dạy bạn chắc. Lần sau mua cho mc cái gì cũng mua cho mẹ mình cái đấy, bảo mẹ em cũng thích những cái đấy, anh ấy chẳng có lí do gì phản đối. Vài lần hết tiền sẽ phải thay đổi thôi bạn ạ. Có con rồi còn phải lo cho con nữa chứ.
    Goodluck!
  4. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    ^
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chị cứ ghi chép lại chi tiêu để lúc nói với chồng còn có bằng chứng, chứ có khi mình tiêu nhiều cho nhà chồng mà chồng mình thì vẫn cho rằng chẳng là bao nhiêu.!!! Theo em nghĩ có mấy điểm quan trọng như sau:
    - Chị phải dứt khoát chuyện đóp góp chi tiêu với nhà chồng. Anh chị chồng của chị có khi giàu thật đấy nhưng cái sự giàu có bao h đi đôi với sự thoáng đâu. Em thấy đầy người càng giàu càng ki lõ ... bottom đi được í. Bi h có con rồi thì phải dứt khoát, đóng góp đc cái j thì đóng góp, trong khả năng thôi.
    - Nhưng chị phải cẩn trọng, tránh để chồng chị nghĩ rằng chị ghi chép sổ sách là chi li tính toán. Em thấy nhiều ông chồng, những ông coi bố mẹ anh chị là thượng đế (giống bố em) thì luôn cho rằng vợ mình hay so đo và ghen tị với bố mẹ mình!!! Chị hãy cố gắng để anh chồng chị hiểu là chi tiêu có hạn thôi do việc budget k nhiều, và còn lo cho con nữa. Và quan trọng là hãy để anh í thấy là chị lo cho nhà anh í ntn, còn nhà mẹ vợ thì đc lo ra sao. Tội j cứ phải vì cái tiếng mà để bố mẹ mình thua thiệt!
  6. huongsunrise

    huongsunrise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ. Sao có nhiều nhà chồng như thế, rất quá coi trọng vật chất. Mà cái này quan trọng phải ở anh chồng. Nhưng anh chồng bạn đã thế thì bạn phải cứng rắn lên. Cái gì trong khả năng mình chu cấp được cho bà thì làm. Còn lại mình cũng phải thu vén để chăm cho con mình, cho gia đình nhỏ của mình nhé. Tiền bạc phải phân minh. Bây giờ cũng chả ai chia ra là con thứ hay con cả, con trai hay con gái. Đã là con thì khi nhà có công có việc thì đều phải đóng góp cả. Hy vọng bạn phải mạnh mẽ để có tiếng nói.
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Có ông chồng thế này ko uất mới lạ . Chị cứ thẳng thắn cho chồng biết "tình trạng kinh tế" của gia đình đi ạ, ko thì sau này ko có tiền mua bỉm cho con đấy . Em thấy nếu ko trực tiếp nhúng tay vào hầu bao gia đình thì ko hiểu đc nó nặng nề thế nào đâu, cứ nghĩ là tiền nhìu lắm tiêu ko hết đc ấy, hoặc ỷ y là cô / anh ấy giữ tiền thì dùng thế nào cô / anh ấy cũng cân bằng đc ...thì chết con người ta
  8. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến thế nhưng thật sự cũng chẳng biết nói thế nào nữa mình lấy 1 ví dụ nhé. Mình đã ở với chồng 3 cái tết , thì tết vừa rồi cũng do bức xúc quá mà mình có hỏi anh chị chồng xem anh chị sẽ sắm gì về quê để có gì mình biết còn mua cho khỏi thừa khỏi thiếu , Anh chị nói sẽ lo phần bánh kẹo còn đâu vợ chồng mình lo quà cho các cháu ( 12 cháu cả thảy) và linh tinh khác ( gồm đồ ăn thức uống đại gia đình ăn từ chiều 28 tết cho đến mùng 4) . Mình cũng thấy bất mãn với sự phân công nhưng anh trai chồng vốn tính gia trưởng hay tự ái vặt mình chẳng nói gì . Hôm về quê anh chị mang theo có 2 chai rượu ( rượu Thăng Long 15k/ chai , trong khi nhà anh chị người ta biếu rất nhiều rượu sịn hơn) . Hôm đó 2 nhà gặp nhau cùng về 1 chuyến xe thấy thế mình chạy qua đại lý vơ vội 300k được bét nhè bánh kẹo , anh chị chẳng ý kiến gì. Về đến quê mình fải đi chợ tất, chị dâu thì cứ phân công và đi cùng nhưng ko bỏ ra 1 xu, lúc mua gia vị mình hết tiền lẻ hỏi chị, chị bảo chị quên tiền ở nhà.
    Nói chung ngán ngẩm , nói với chồng mức lương 2 đứa và những gì fải chi tiêu như hiện tại nhưng chồng em bảo tại em ko khéo chi còn kêu. Người ta 2 vợ chồng công nhân người ta còn nuôi 2 con học ĐH ko sao .
    Còn mẹ chồng , cứ em đến thăm là fải mơi ko đồ chơi quần áo cho đứa cháu con anh chị thì cũng cái gì đó cho bản thân, mình mà lờ đi là bà cụ nhắc đến khi có thì thôi. Xin lỗi mọi người chứ lắm lúc em thấy vừa trơ vừa vô duyên.
    Bây h em chỉ muốn bỏ quách chồng đi. Hix. Buồn , tủi , tức.
    Đi làm xong về toàn nhậu nhẹt , suốt ngày khách hàng với chẳng chuyên gia này nọ, Có nói thì bảo kiếm tiền cho em và con . Nản lắm rồi
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bạn gặp phải một ông anh bà chị chồng ích kỉ và tham lam thì có. Cuộc sống nếu mà không tính toán thì ko gọi là cuộc sống, dĩ nhiên việc chu toàn với cả hai bên gia đình là cần thiết nhưng bạn cũng phải đảm bảo rằng cuộc sống riêng của vợ chồng bạn ổn định và đầy đủ đã. Bạn nên nói chuyện với chồng một cách thẳn thắn, nếu chồng bạn hiểu và thông cảm thì chuyện giải quyết ko hề khó, vì ít nhiều chồng bạn cũng có tiếng nói trong gia đình chứ. Bạn biếu các cụ cái gì là việc của bạn và ko phải quàng thêm anh chị chồng vào làm gì, họ có biết những điều bạn đang làm không? Những kẻ tham lam và ích kỉ thì cần phải đối xử để họ nhận ra cái sự ích kỉ đó.
  10. xuan_ha_thu_dong

    xuan_ha_thu_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn không nên chịu đựng như vậy nữa,người thiệt thòi nhất là mình thôi.Các bạn trên này khuyên bạn cũng đầy đủ cả rồi,mình chỉ nói thêm để bạn quyết tâm thẳng thắng với nhà chồng thôi. Bạn sống vậy là "có hiếu" với nhà chồng quá còn gì,như mình đây mới là đứa ích kỉ,đừng hòng mà ax chỉ mua cái gì cho nhà của ông ấy mà không mua cho gia đình mình nhé.Bố mẹ ax mình hiện tại chỉ sống dựa vào con cái(cũng 2 anh em trai như chồng bạn),ba mẹ mình thì khá hơn,thế nhưng ox đối với nhà ông ấy thế nào thì cũng phải đối với nhà mình thế đấy(mình cũng chỉ sống dựa vào ox thôi,không làm ra tiền).Có khi anh ấy cũng tâm sự với mình là khả năng anh ấy cũng có giới hạn,tình cảm của anh ấy với bố mẹ ruột và ba mẹ vợ la nhu nhau(chắc hơi xạo),hiện tại bây giờ bố mẹ ax già nên được ưu tiên lo trước(vd đi du lịch,sắm nữ trang..),còn sau này là phần của ba mẹ vợ.Mình không hiểu thu nhập của 2 vc bạn là như thế nào?ai kiếm tiền nhiều hơn ai?nếu la tiền của anh ấy kiếm,thì chuyện lo cho me anh ấy là lẽ đương nhiên,miễn bạn và con là ưu tiên số 1,đầy đủ rồi phần dư mới đến mẹ anh ấy và họ hàng.Còn nếu bạn là người kiếm được nhiều tiền,thì quả là mình cảm thấy tủi thân cho mẹ bạn đấy!cũng phải nuuôi bạn khôn lớn,cho bạn ăn học để rồi bạn phục vụ hoàn toàn cho nhà chồng,chẳng nghĩ gì đến công lao của mẹ mình cả!Con người vốn có sẳn bản chất ích kỉ,mình không thích kiểu đàn ông chỉ nghĩ đến gia đình mình,mà không biết ơn người đã tạo ra 1 người để mình yêu.Bạn phải nói chuyện thẳng thắn với chồng thôi.Đầu tiên cứ chia ra thử,em lo cho gia đình anh,còn anh lo cho gia đình em...Một thời gian xem thế nào rồi tính tiếp.

Chia sẻ trang này