1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tớ đã sống quá ích kỷ với nhà chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi girl_dethuong, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    bà mẹ chồng như thế , đúng là vừa trơ vừa vô duyên, cả anh chị chồng nữa , trơ quá, chắc tại chị hiền quá đấy mà
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    trong này cũng có topic của bác forgeteverything có hoàn cảnh y hệt bác ấy, tiếc là ko nhận đc sự ủng hộ của các bác khác, lại mang tiếng là ích kỷ, ky bo với nhà chồng . Có lẽ phải kể chi tiết thì người khác mới cảm nhận đc cái khổ của mình . Em có bảo các ông chồng mà ko pải nhúng tay vào chi tiêu cho gia đình thì làm sao hiểu nỗi khổ của vợ . Thực tế nhất là sắp Tết rồi, bà chị thử nhỏ to với chồng là anh ơi, năm nay anh lo chuyện sắm sửa Tết nhất hộ em với nhé, chứ em sợ mua đồ mẹ ko thích, lại mang tiếng cả nhà ....Chừng nào chính chồng chị biết bất bình với sự lợi dụng trắng trợn của anh chị mình và biết rõ cái hầu bao của anh cũng chẳng nhiều đến mức take care mọi thứ trong gia đình chung cũng như riêng như anh nghĩ thì bảo đảm sẽ hạn chế bớt cái sự "phóng khoáng" của mình đi . Chả rõ các bác nghĩ sao, chứ em thấy nhìu ông chồng rõ buồn cười, cứ nghĩ tiền mình làm ra nhiều lắm ấy .Thời buổi bây h vật giá leo thang đến mức chóng mặt rồi, chả còn cái thời bó rau có 1k đồng bạc đâu . Có khi nào hứng lên bảo chồng cùng đi chợ nhỉ, cho thấy vợ mình phải mặc cả từng đồng cho bó rau, con cá như thế nào .Nếu anh thích dùng đồ siêu thị cho sạch thì càng tốt .Anh cứ chọn đi, lúc tính tiền em sẽ đưa tiền cho anh thanh toán, anh sẽ thất kinh hồn vía ngay thôi , chứ ko lại bảo sao em keo co, tính toán từng đồng
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    bạn không phải là người sống ích kỷ , nhưng bạn đã khiến những người sống xung quanh mình ỉ lại và trở nên ích kỷ .Bây giờ bạn đã có con , cách sống của bạn sẽ làm cho con bạn sau này trở nên hư đấy ..
    Tớ không nói quá đâu ...Chị họ tớ cũng thế .Chị ấy đảm đang làm hết mọi chuyện trong nhà ngoài xã hội ,chồng và con đúng là được nhờ .Nhưng chồng và con càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn
    Chồng bạn là người con có hiếu ,tớ hoan nghênh nhưng là người có hiếu anh ấy có nghĩ là phải tự mình báo hiếu cho cha mẹ không ????Tại sao anh ấy có thể dùng kinh tế của bạn để mua quà tặng cha mẹ được
    Hoặc cả hai cùng phải hỗ trợ nhau nhân dịp sinh nhật lễ tết mừng thọ cha mẹ , tại sao anh ấy lại để bnạ một mình lo tất như thế.
    Anh ấy với gia đình bạn như thế nào , bố mẹ bạn anh ây có mua sắm không ...Tớ tin chắc là không ..
    Buồn nhỉ
    Nói tóm lại anh ấy thuộc mẫu người sống ích kỷ rồi .Một phần do bạn đã gánh trách nhiệm khiến anh ấy ỉ lại .Một phần lỗi do tính cách của anh ấy.
    Bạn nên cùng chồng để tiền của cả hai vào một cái két chẳng hạn .Để biết rõ lượng tiền chi tiêu , cân đối thu chi hàng tháng nhất là bây giờ bạn đang có cháu bé .
    Thân
  4. Iamgarfield

    Iamgarfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn mình thấy trường hợp của bạn cũng không còn gì là cá biệt trong XH bây giờ nữa. Các mối quan hệ mẹ chồng - nàg dâu - chị em dâu - chị em chồg cứ đan xen chồng chất lên nhau. Tôi chẳng muốn nói xấu gì nhưng đúng như các cụ đã đúc kết, có thời nào mà mẹ chồng lại yêu quý thực sự con dâu đâu. Tôi cũng làm dâu tôi biết, dù mình có cố gắng chiều lòng họ thì họ vẫn tìm ra nhiều lý do nói này nói nọ. Ngày mới cưới, tôi cũng khốn khổ khốn nạn với gia đình nhà chồng (mặc dù tôi chẳng ở với họ), bất cứ việc gì tôi làm họ cũng không vừa lòng. Tôi đã rất cố gắng, nhưng đáp lại chỉ là con số 0. Với những người như vậy, đòi hỏi là một nhu cầu tất yếu. Mà vợ chồng trẻ thì đã có gì mà tích cóp đâu, nhưng lúc nào cũng phải suy nghĩ về chuyện này, nhiều lúc tôi chán quá chỉ muốn bỏ quách nhau đi, may ra mới thoát được những kiểu hạch sách đấy. Nhưng nói thì thế chứ lúc yêu nhau thì còn được, đằng này lấy nhau rồi mà bỏ nhau thì cả nước chắc đầy rẫy các cặp vợ chồng ly hôn vì nhiều lý do. Tôi cũng được biết là có nhiều người gặp được bà mẹ chồng dễ tính, anh chị em thoải mái, họ sướng có kém gì ở nhà mình đâu. Tôi cũng chẳng hiểu nổi các bà mẹ chồng khó tính, họ cũng từng đi làm dâu, thiết tưởng họ phải đồng cảm nhưng trái lại, họ lại lặp lại những gì mà mẹ chồng họ trước đây đã làm.
    Theo suy nghĩ của tôi, nếu bạn thấy họ cứ đòi hỏi một cách vô lý thế, thì tốt nhất là mình cứ rạch ròi ra mọi chuyện. Hai vợ chồng phải cùng bàn bạc, thảo luận, thấy hợp lý thì làm, còn vô lý quá thì không thể cứ chiều mãi được.
    Riêng về phía chồng bạn, nếu anh ấy chỉ muốn vun vén cho riêng về phía gia đình anh ấy thì bạn cũng phải có tiếng nói của mình, hãy bảo với anh ấy rằng không thể nào lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gia đình anh, còn em, còn con thì thế nào. Nhất là khi kinh tế gia đình có hạn, không thể nào cứ phải tuân theo những đòi hỏi vô lý ấy được.
    Ở đây tôi thấy sợ thay cho bạn, tôi nghĩ bạn cũng có sức chịu đựng giỏi vì với tôi như thế thì chỉ sau 1 thời gian là tôi oải. Bạn bây giờ còn con nhỏ, còn trăm thứ linh tinh phải lo, phải kiên quyết, người ta đã nói "mềm nắn, rắn buông" rồi mà, đã là vợ chồng thì đều có thể bàn bạc được mọi chuyện. Bạn cứ kê khai chi tiết tất tần tật mọi khoản để 2 vợ chồng được biết, kể cả có biếu bố mẹ, anh chị em thế nào, để xem chồng bạn sẽ suy nghĩ gì khi thấy thiếu hụt. Nói chung, đàn ông thường hay vô tâm vô tính lắm, họ chỉ nhìn thấy bề ngoài mà đâu biết được rằng bên trong nó rối rắm, phức tạp đến đâu. Cứ phải để đến lúc túng thiếu, giật gấu vá vai thì họ mới sợ, mới lo lắng.
    Mình cũng chẳng phải khuyên răn gì cao siêu đâu, đây là những suy nghĩ thực tâm của mình. Chúc bạn tìm ra được hướng đi đúng đắn, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện nhé.
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cái dòng vàng vàng kia giống hệt bà nội em Em xin thề là đã chứng kiến tận mắt lun.
  6. girl_dethuong

    girl_dethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nói về KT vợ chồng mình. Anh: 5tr/tháng, mình :3tr5/tháng. Với 1 vợ chồng trẻ mà bây h mới sinh con thì mức thu nhập đó ko hề gây khó khăn trong cs cho vợ chồng mình. Thế nhưng mà....Vợ chồng anh chị thì keo có tiếng nhưng trơ quá cơ. Giỗ ở quê có fải 2 hay 3 mâm đâu. 15 mâm . Tiền người ta đến ăn cỗ phong bì mẹ chồng thu. Nói với chồng thì chồng cứ bảo mình cố mà lo, mình cũng có nói về vđ mình chưa đền đáp được gì cho bố mẹ mình thì anh bảo anh có cấm mình mua bán gì cho bố mẹ mình đâu, Toàn nhưng câu ...cùn. Trong khi dip tết mình định biếu mẹ bộ áo dài thì anh bảo xem thế nào để dịp khác vì còn nhiều việc fải tiêu. Nghẹn họng ko nói gì . Con của anh chị thì anh sắm nọ sắm kia , con mình thì anh ta làm như tớ chửa hoang với thằng khác đem về nuôi ý. Uất ko chịu được . Chẳng hiểu nổi , nói ra thì anh ta nói em cứ tưởng tượng. ( Hết chuyện ).
    Mình cũng chẳng biết có fải mình đang nói xấu chồng , nhà chồng ko nữa nhưng đến h fút này mình thấy chán họ đến cổ . Chồng thì mình thấy mình vẫn yêu nhưng thật sự muốn bỏ.
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    E sống với chồng và ja đình chồng thế này mà vẫn chu toàn được, fục e ghê đó.
    Ngày xưa, con cái lập ja đình, các cụ lo cho ăn (sống) riêng ngay, cho con cái tự lập lo lắng và tích luỹ cho chính cuộc sống của con cái. Việc báo hiếu, ko nhất thiết cứ fải vòng vàng nhẫn ngọc, quần áo cũng chỉ là fụ thôi.
    Đọc bài trước và cái vàng vàng trên thì ko thể ngửi được thằng chồng e (với đk là ~ j` e kể là khách wan). 5tr/tháng của nó to lắm ấy mà định đưa mẹ nó lên làm bà hoàng. Mà mẹ nó cũng là dạng ko biết nghĩ, con cái còn ở nhà thuê, thế mà cứ nhận wà của con, lại còn gợi ý.
    A nghĩ là e bỏ mẹ cái thằng chồng ấy để nó cung fụng mẹ nó đi, tự nuôi dạy con.

  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Chồng bạn cũng là người ich kỉ rồi, chính vì thế nên cũng ko cần thiết phải chu toàn quá nữa đâu, sống vì mình trước đi đã.
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đa fần các bà mẹ đều xem con trai mình là báu là ngọc nên thường ít khi hài lòng về con dâu, trường hợp bằng mặt ko bằng lòng là khá fổ biến. Vì thế, kinh nghiệm cho các em Gái là nên tìm chồng là những thằng có những khuyết điểm nhìn thấy rõ để mẹ nó tự hạ thấp con các bà ấy xuống.
    Ngày bé mình hư đốn, bị jờ vợ đc nhờ, mẹ chồng qúy chả kém j` con gái.

  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, lần sau chị sang nhà anh chị chồng, cứ xin lại mấy cái đồ chơi của trẻ con nhà bên ấy. Nói là chơi thế cho tiết kiệm, đằng nào mấy nhóc nhà anh chị lớn rồi, chẳng chơi mấy trò này nữa....
    Còn vụ anh chị chồng, chị phải có ý kiến rõ ràng. Lão anh có gia trưởng mặc kệ lão. Nói vẫn phải nói. Nói cho hết vào, nói ra cho nhẹ người, có bị chửi cũng phải nói. Chị có thu nhập, có việc làm, có bố mẹ, chị chả phụ thuộc kinh tế ai, chị sợ gì bố con nhà thằng nào.
    Em mà là chị em bù lu bù loa lên ngay Mà bác gì nói đúng đấy, bỏ quách cái ông chồng đi.

Chia sẻ trang này