1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tớ đã sống quá ích kỷ với nhà chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi girl_dethuong, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hi girl dethuong
    Enz không thuộc dạng tính toán, với tiền bạc thì enz thoải mái lắm. Nhưng chơi ép người kiểu anh chị chồng của bạn thì không được. Enz chịu cái dòng màu vàng ở phía trên. Cứ theo đó mà làm. Giờ bạn cũng có con rồi, anh chị chồng mua quà cho con mình 5k thì mình kiếm gì đó mua lại 5k, đối với mấy người đó sòng phẳng cho xong.
    Còn nếu chồng bạn phàn nàn ý kiến thì mời vào đây, tụi này nói hộ cho.
    Thân
  2. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Phải tay mình, mình đá luôn cho 1 câu (nói to):
    " Chị mang nhầm tiền đô à, thế để em trả cũng được, (quay sang nhà hàng) ở đây mình có thanh toán đô không nhỉ (vẫy phục vụ lại, rút đô trong ví ra đưa luôn)"
    Chồng bạn để vợ gặp tình huống này mà không có phản ứng thì đúng thật là, cái này phải thẳng thắn mà nói chuyện thôi.

  3. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    em chưa lấy chồng đâu, chi g dễ thương đảm đang thế mà không xoay xở nổi thì em làm sao mà đủ can đảm lấy chồng bây giờ.em chả biết gì chuyện họ hàng, ngoại giao cả.
    có lẽ em k bít MC là như nào nên chỉ bất bình chứ không dám phản kháng, em vẫn đang nát óc tìm cách mềm mại 1 chút để dung hoà chuyện này mà gia đình vẫn êm ấm.
    theo em nghĩ, chồng chị muốn chững minh cho người ngoài thấy là dù anh không nhiều tiền như anh trai nhưng vẫn lo được cho cả cái nhà này, sĩ diện đàn ông nên thông cảm.
    Mẹ chồng chị chắc ở chỗ giàu sang nên nghĩ ai cũng sang giàu, thằng cả cho tao ăn tao ở rồi, thằng 2 phải lo quà cáp
    Anh chị chồng thì bẩn tính quá, hay họ là thùng rỗng kêu to, chị phải biết là không keo kiệt thì làm sao mà giàu đưọc phải không ạ.
    ở nhà em bố mẹ em cũng vậy, bà ngoại em có 7 ngưòi con, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ có bố em, con rể , phải lo hết từ tiền thuốc thang, xây nhà cho ông bà ngoại, quà cáp mỗi dịp lễ tết giỗ chạp, 2 bác và 2 cậu không có điều kiện thì cứ ỷ lại thôi, chán lắm, cứ phải đèo bòng mệt mỏi, bố em làm như trâu ý, cả tháng chẳng nghỉ ngày nào, thương lắm, ông bà nội mất lâu rùi, lúc ấy bố chưa làm ra tiền như bây h, chẳng được hưởng phúc. mẹ em thì suốt ngày kêu ****** ki bo, em là bố em cũng thấy chán, làm ra tiền mà có đắp lên người được cái gì đâu, tiền thì cứ đi đâu hết.
    thế nên theo em, chị ít sang nhà anh chồng thôi, giờ chị mới sinh cháu, chị cứ nói chị phải chăm cháu, rùi thây kệ mọi chuyện chị ạ, chị chỉ cần biết mỗi chị và con chị thôi, nếu được, chị bế con về nhà bố mẹ đẻ 1 thời gian.
    để xem thái độ chồng chị thế nào, kệ anh ta tự lo ăn uống chợ búa của mình.
    chị sống mà stress như vậy sẽ mau già lắm.không ai lo thì chị hãy lo cho bản thân trước đi chị ah.
    nếu còn giỗ chạp cần phải về, chị nói chị dâu là, năm trước em làm việc này rồi năm nay đến lượt chị làm.
    nếu chồng chị là con 1, chị phải lo tất cả, nhưng chồng chị có anh trai, chị chỉ nên lo nửa phần thôi, đừng đảm đang quá, thiếu của người không chết ai đâu, thiếu của mình thì mới khổ.
    200$ chị đừng nghĩ đến nữa, bực mình thêm thôi.
    và chị chả cần nói gì cả, chồng chị lại coi là nhỏ mọn đấy, hành động nhanh lên chị ạh

Chia sẻ trang này