1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tôi đã quá ích kỷ, tôi phải làm thế nào, hãy cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FlyinDance, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FlyinDance

    FlyinDance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng tôi đã quá ích kỷ, tôi phải làm thế nào, hãy cho tôi một lời khuyên

    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ sáng đến giờ, tôi đau đầu quá, còn nước mắt thì cứ chực trào ra, tôi không biết liệu tôi có quá đáng và ích kỷ với anh lắm không.

    Tôi và anh quen nhau khoảng 5 tháng rồi, chúng tôi rất hiểu nhau, mọi việc tiến triển cũng tốt, tuy nhiên giữa chúng tôi, hình như có một số khác biệt về quan niệm sống thì phải, và chính điều này làm tôi cảm thấy thật buồn.

    Anh là con trai lớn, sau anh còn một ngừơi em trai nữa. Ba mẹ năm nay sẽ về hưu. Hầu như ngày nào sau giờ làm việc thì anh phải về nhà rồi về nhà nội và ngủ ở nhà nội để sáng mai dậy sớm trở về SG làm việc, nhà nội anh cách nhà anh khoảng >12 km và gần như ngày nào anh cũng đi đi về về (thừơng thì anh sẽ chở ba về và mẹ ở lại nhà tại TP với thằng em trai - chia ra như vậy). Một tuần chúng tôi gặp nhau khoảng 3-4 lần. Các buổi chiều sau khi đi làm ra, nếu anh không phải "về sớm để ăn cơm với gia đình" thì tôi và anh gặp nhau khoảng 1-2 tiếng trước khi ai về nhà nấy, những lần gặp đó thường rất vui, ngoài ra anh dành cho tôi nguyên một ngày Thứ Bảy. Mọi việc với tôi cũng tạm ổn, mặc dù anh hầu như không bao giờ kể cho tôi nghe về bà nội của mình, tôi có hỏi thì anh nói chuyện đó anh chưa thể chia sẻ cùng tôi được.

    Ngày 14-2 vừa qua, hôm đó anh cũng phải về nội như bình thường, vậy là tôi và anh không gặp nhau ngày đó. Hôm đó anh chở tôi đi làm về (vì xe của tôi bị hư), ngồi sau lưng anh mà tôi thấy tủi thân ghê ghớm khi nhìn bao người yêu nhau tay trong tay. còn tôi, một mình ở nhà tối đó, và không nhận được hoa từ anh ngoài cái file powerpoint anh làm cho tôi vì tôi đã gửi cho anh một cái tương tự lúc sáng. Tôi đã buồn biết bao, nhưng cảm thấy thật khó để mở miệng nói lên lòng mình với anh. Anh là ngừơi rất chín chắn và điềm đạm, và đụng chạm tới gia đình là điều rất khó khăn.

    Sáng nay, sau khi gọi điện chúc mừng tôi ngày 8-3 thì anh hẹn tôi đi ăn trưa "vì tối anh phải về với mẹ" (hôm 14-2 cũng vậy, anh mời tôi đi ăn trưa thay vì gặp gỡ buổi tối, vì tự ái tôi đã từ chối lời mời). Cảm giác tủi thân dâng lên làm hai mắt tôi cay xè, và nước mắt cứ thế lăn xuống. Tôi từ chối không ăn trưa, nhưng sau đó tôi hẹn anh nói chuyện vì tôi không thể chịu đựng đựoc cảm giác bị bỏ mặt trong những ngày đặt biệt và "nhạy cảm" thế này.

    Tôi thấy buồn kinh khủng, anh đâu phải đang sống với một mình mẹ, mẹ anh còn có ba anh chăm sóc (Ba anh là ngừơi rất galant và thương vợ). Cớ sao anh bỏ mặc tôi để về nhà với mẹ mình. Phải chi mẹ anh chỉ có một mình anh thì những ngày như thế này tôi sẵn sàng không gặp anh. Đằng này tôi nghĩ mãi vẫn không làm sao chấp nhận đựoc lý do anh đưa ra. Tụi tôi đã nói với nhau rất nhiều, nhưng hình như tôi vẫn chưa hiểu và thông cảm đựơc với anh. Tôi chưa bao giờ phải chịu đựng cảm giác bị bỏ mặc như thế. Liệu tôi có quá đáng không? Và liệu có bạn nào giống như tôi đây, trong thời gian còn tìm hiểu đã phải va chạm những chuyyện quá sức tế nhị thế này.

    Tôi cần phải thông suốt việc này, vì nếu tôi không thể thông cảm với anh, có lẽ hai đứa sẽ còn va chạm nữa vì anh cho mình là đúng. Trưa nay anh đã nói tôi làm anh mệt mỏi vì đưa anh vào tình thế phải lựa chọn một trong hai. Tôi khôyng bao giờ muốn như vậy, tôi cũng rất thương cha mẹ và hiểu rằng làm như thế thật ngu ngốc.

    Trong gia đình tôi ba mẹ rất thoải mái trong chyyện đó, miễn sao con cái vui là được, mẹ tôi hoàn toàn không phiền lòng nếu ngày đó con trai bà chăm sóc cho bạn gái của nó và kg về nhà sớm ăn tối với gia đình...

    Tôi phải làm sao đây?
  2. bolobala77h40009

    bolobala77h40009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau con người ta thường ích kỷ như thế. Bình tĩnh lại bạn sẽ thấy anh ta là người có trách nhiệm, một người đàn ông như thế chắc chắn rất khó tìm đấy. Anh ấy đã cố gắng dung hòa hai mối quan hệ một cách tốt đẹp rồi còn gì. Bạn đừng nên so sánh mình với mẹ anh ta như vậy. Là đàn ông không ai muốn thấy cảnh tượng như thế xảy ra.
    Đối với bạn thì đó là tình cảm khác và đối với mẹ anh ta cũng vậy. Nếu bạn yêu anh ta và đặt mình vào trường hợp ấy thì bạn sẽ xử lý như thế nào?
    Nên thông cảm và ủng hộ anh ta
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tôi đặc biệt có cảm tình với những anh sống có tình cảm và quan tâm, trách nhiệm với gia đình anh ta. Như thế, với gia đình nhỏ sau này, anh ấy cũng rất có trách nhiệm, dù rằng có thể gia trưởng 1 chút đi nữa.
    Nhưng tôi ko đồng ý với bạn bolobala nói rằng anh ấy của bạn đang cố gắng dung hoà 2 mối quan hệ một cách tốt đẹp. Đúng là người như anh ấy bây giờ cũng rất khó tìm. Song, tôi thấy trong cách cư xử của anh ấy vẫn có cái ko hợp lý. Tôi biết bạn FlyinDance ko phải ko hiểu rằng với tất cả nói chung, và đặc biệt với những người kiểu như người yêu bạn, so sánh rồi đòi hỏi, dằn dỗi vì người yêu (chồng) quan tâm tới mẹ anh ấy hơn là thật ko phải và ko nên. Nhưng, với anh ấy, ko dứt khoát phải xử sự cứng nhắc như thế. Trong chuyện này, bên cạnh tình cảm và trách nhiệm, trong cảm giác của tôi, còn có 1 cái gì đó rất khó gọi tên, nói là anh ấy ko rời được mẹ thì có lẽ khá buồn cười, vì theo như lời kể, anh ấy người lớn thế. Nhưng, có nhất thiết trong những ngày như valentine, hay 8/3 lại phải hẹn gặp người yêu vào buổi trưa để tối về với mẹ ko?8/3 có thể tạm được, kiểu như anh ấy về để cả gia đình ra ngoài ăn tối chúc mừng mẹ, còn 14/2? Cũng về nhà để bên cạnh mẹ??? Thế thì làm sao ko tủi thân được. Còn đang yêu nhau, chưa cưới mà đã ko có chút lãng mạn, mặn nồng nào như thế... Đàn ông đôi khi đòi hỏi phụ nữ thông cảm quá nhiều. Nhưng cũng ko hiểu được là phụ nữ cần được quan tâm thế nào.Có lẽ khi tôi nói đến câu này nhiều người bảo rằng thế thì mẹ anh ấy cũng là phụ nữ và cũng cần được quan tâm. Thế còn bố anh ấy?Vả lại đâu phải cứ dành hết sự quan tâm cho người yêu là phải "quên" mẹ và ngược lại.
    Tất nhiên chẳng ai muốn tiêu cực. Nhưng nếu là tôi, ko nên để ấm ức thế. Nói hết suy nghĩ, tình cảm của mình. Dĩ nhiên là bạn ko đòi hỏi anh ấy dành hết sự quan tâm cho mình. Chính anh ấy phải là người suy nghĩ và sắp xếp lại sao cho hợp lý. Đặc biệt, ko nên để cái kiểu coi bạn là người ngoài và gia đình anh ấy là cái pháo đài bất khả xâm phạm (vì đúng ra mình có định xâm phạm gì đâu). Nếu anh ấy nói gia đình , lề lối và nhất là anh luôn cho rằng mình đúng và áp đặt bạn theo như thế, thì, thành thật chia buồn với bạn.
    À, giờ mới để ý kỹ. Thật ra nếu mới quen nhau 5 tháng thì, uhm, nghĩ lại đã
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hơ..chào chị chúi, em cũng vào đây hóng1 chút chị ạ.
    Quay lại chuyện của bạn FD. Ng yêu cũ của chip cũng là 1 family-man. Với mọi ng thì đó thật là 1 chàng trai tốt, 1 mẫu đàn ông lý tưởng. Nhưng quả thật đôi khi cũng phát ghen với gia đình anh ấy. Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận bạn nhỉ??? Con gái thì ai chẳng muốn được ng yêu quan tâm chăm sóc. Chip nghĩ giờ bạn nên nói hết cho anh ng yêu biết suy nghĩ của bạn. Nếu anh ấy thông cảm và thay đổi đi 1 ít cho phù hợp thì thật tốt quá. Còn nếu ngược lại, anh ấy khư khư cái tôi và cho rằng bạn vô lý thì có lẽ nên nghĩ kỹ trước khi quyết định tiếp tục vì bạn sẽ phải "chịu đựng" nhiều hơn những điều đã qua.
    Cuối cùng, chúc bạn thật may mắn nhé, chúc 2 ng luôn hạnh phúc. (Lẽ ra phải gọi là chị nhưng lỡ type rồi nên lười chỉnh sửa lại)
  5. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    FD nói là quen nhau được 5 tháng tức là:
    đã được 5 tháng từ lúc 2 người chính thức yêu nhau ( biết nhau > 5 tháng)
    hay là tổng cộng thời gian biết và yêu nhau mới chỉ có 5 tháng.
    Nếu rơi vào trường hợp thứ 2 thì đúng như bạn gì đó nói, cứ từ từ một thời gian nữa. Ấy đừng vội vàng làm gì, anh thích về với mẹ thì cứ cho anh về. Thỉnh thoảng nhằm cái ngày anh và ấy định gặp nhau thì đá cho anh một câu "Ôi, tối nay em phải về chở bố em qua nhà ông bác, hôm khác mình gặp nha anh." Anh có mẹ, thì em cũng có bố để chăm bẵm chứ.
    Còn nếu rơi vào trường hợp thứ 1 thì ấy nên xem lại. tất nhiên ai chẳng thích lấy người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Nhưng cái gì cũng có mức độ thôi chứ. Người yêu tớ cũng sống trong SG một mình với bố, mẹ thì sống ngoài HN với ông anh trai, nhưng hồi mới quen thì tối thứ 7 đi chơi với tớ, tối CN ở nhà xem đá banh với bố. Quen lâu hơn một tý thì tối thứ 7 hai đứa đi chơi, tối CN thì kéo về nhà anh ấy nấu cơm cho cả 3 người cùng ăn.
    Mà nói thật sự ra, tớ thấy anh trai nào có trách nhiệm với bố mẹ thì khi có người yêu cũng có trách nhiệm với người yêu lắm. Ấy bình tĩnh mà xem xét lại tình cảm cả hai phía nhé. Tớ thấy ấy không ích kỷ và quá đáng đâu.
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn:
    Không thấy bạn cho biết tuổi của chàng và bạn, nhưng tôi mạo muội võ đoán chàng hơn bạn > 6 tuổi, và bạn còn khá trẻ <24.
    Từ những đoạn được đánh dấu, một số thông tin được chắt lọc ra như sau:
    - Chàng trai điềm đạm, cẩn thận, trách nhiệm với gia đình
    - Chàng và bạn đang ở giai đoạn ban đầu của tình yêu
    - Bạn và chàng khá gắn bó và thân thiết, tuy nhiên chàng chưa tin cậy lắm nơi bạn
    - Gia đình chàng có chuyện gì phức tạp, chứ không đơn giản như bạn nghĩ. Chàng có vẻ yêu mẹ, và mẹ chàng dường như chịu một sự thiệt thòi nào đó từ gia đình, nên chàng tìm mọi cách để bù đắp cho mẹ. Có thể nói, những chàng trai yêu mẹ là mẫu người lý tưởng cho chị em kết hôn, vì họ cũng sẽ yêu vợ nhiều như vậy
    - Về phía bạn, bạn hơi ích kỷ, hời hợt và trẻ con. Cũng có thể bạn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên suy nghĩ của bạn cũng giản dị. Bạn cũng hơi quá đáng, và kiêu hãnh một cách vô lý. Tuy nhiên, bạn cũng khá dễ thương, cởi mở và hướng thiện.

Chia sẻ trang này