1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tôi đã tìm được tình yêu đích thực - hay chỉ là.....!!!!!!!!!!!!!!!!!????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi n2_3933, 10/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng tôi đã tìm được tình yêu đích thực - hay chỉ là.....!!!!!!!!!!!!!!!!!????????

    Chuyện xảy ra đã 4 năm rồi
    hồi đấy mình chỉ là 1 chú bé, hs lớp 12
    quen người ấy trên FPT chat, tạm gọi là "bé trai" và "búp bê" nhé
    sau gần 6 tháng chat, ( hồi đấy chưa có wc)
    mình đã gặp người ấy, ấn tượng đầu tiên là 1 gương mặt cực kì baby và dễ thương, chỉ như 1 cô bé 15-16 tuổi.
    sau lần gặp nhau duy nhất ấy, người đó đã tiết lộ 1 bí mật nho nhỏ nhưng đã làm mình shock, hơn mình 3 tuổi. khi đó mình đã xoá nick, ko chat , tự rời bỏ trốn tránh người ấy. bẵng đi 1 thời gian rất lâu, cho đến 1 ngày cách đây 1 tháng, tự nhiên người đó lại vào nick mình chat , kể lại chuyện xảy ra trong 4 năm vừa rồi, đã yêu 1 người khác trong 3 năm, rùi thì cũng chia tay. Vào thời điểm hiện tại thì người ấy đã đi làm, hình như cho 1 cty nc ngoài, còn mình thì vẫn đang là 1 sv. Sau cái hôm chat đấy, mình đến cty đón ng đó đi xem bóng đá seagame, đúng hôm vn thắng 1-0, sau đó ra đường 1 lúc rùi đưa về thôi. trong lòng cũng cảm thấy thanh thản vì gặp lại đc ng đó sau nhiều năm xa cách ( mặc dù đều ở HN, thậm chí nhà cách nhau chỉ 1 km)
    hôm đó mình có cá độ 1 bữa ăn tối và đã thua. nhưng hôm đó ng đó bảo rằng để lúc khác.
    ngờ đâu cách đây khoảng 2-3 ngày, người ấy nhắc lại cái vụ " cá độ" , tất nhiên là mình ok ngay, hẹn cuối tuần đi ăn tối.
    Hôm đấy cũng chat chit nhiều về chuyện tình củm, mình cũng nói bóng gió về việc hồi trước thích 1 ng nhưng ko dám thổ lộ.
    em ấy hỏi ngay " có fải vì vấn đề tuổi tác"
    mình trả lời ậm ừ, chứng tỏ em ấy cũng chú ý đến mình và "bật đèn xanh" rồi fải ko nhỉ
    -----------------------------------------------
    Vấn đề mình cần được tư vấn bi giờ là
    chuẩn bị như thế nào cho cuộc hẹn ( coi như là đầu tiên đi)
    và xác định lại tình cảm của mình ( vì hồi trước có thể chỉ là rung cảm đầu đời)
    đi đâu ( 1 số quán hay nhưng chưa biết chỗ nào)
    làm thế nào để thay đổi cách xưng hô
    (đang là chị-em) hix
    và 1 số thứ nữa
    cần rất gấp, hôm nay t7 đã fải "hoãn" rồi, chưa gọi cho em í
    chắc tối mai rồi
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Cố lên em trai của A !      Thứ nhất bây giờ điều kiện sống của dân thành phố cũng khá nên nhiều cô gái tuổi thì già khắm khú nhưng mặt mũi thì đúng như em nói rất baby. Vậy thì cái đó tạm ổn, kệ mẹ đời nói "phi công trẻ lái máy bay bà già" . A mà ở hoàn cảnh chú E thì A xin lái máy bay suốt đời     Thứ hai về cách xưng hô hả ? đang là chị-em thì bây giờ tạm thời chuyển sang gọi tên đi. Ví dụ em là tên là Cu tí , nàng là con Hĩm, thì E cứ thử nói là : "Hĩm ơi cho Cu tí hỏi cái này" dần dần thành quen. Nếu bọn E có một biệt hiệu riêng để gọi cho nhau thì hay quá còn gì. Ví dụ nếu biệt hiệu của  E làm "con voi còi" , nàng là "thỏ con" chẳng hạn. E thử gọi "Thỏ con hôm nay có gì vui thế kể với Voi đi" . Ở cơ quan A, có một anh...thường gọi vợ là Béo, mỗi khi gọi điện câu đầu tiên thường gọi là "Béo à" , chị ấy gọi lên cơ quan thường bảo "anh ơi cho E gặp anh còi nhà em với ạ" . Đấy ! Ngay anh mày đây này, người yêu cũ của A thường gọi anh là "Gấu" huặc "ông kì quặc" . E nhớ tìm ra biệt hiệu gọi cho 2 người với nhau nhé !    Thứ ba, nếu E cảm thấy quan trọng buổi đầu tiên lắm lắm thì E chọn quán nào mờ mờ ảo ảo một tí, tất nhiên vẫn sáng để ko thể loạng quạng được (nếu ko thì đi nhà nghỉ cho nhanh) . Có nhạc du dương, ánh sáng hồng, lúc đi chơi về thủ sẵn món quà nào đó tặng nàng. Quà để cho có ý nghĩa thôi, chứ E là SV thì chắc nàng thông cảm. Nếu E biết làm thơ thì còn gì bằng, dù bài thơ có "củ chuối - củ khoai" nếu nàng có cảm tình thì vẫn trân trọng lắm. Cố gắng lên em trai Mạnh dạn, chân thành, hâm hâm một tí là OK ! Trước người mình yêu thật lòng thì nàng sẽ hiểu ngay thôi. Nàng đã bật đèn xanh rồi còn gì !Lời cuối : vừa đi tập về hơi bị đau tay nhưng cũng cố gắng hi vọng em có một buổi tối tuyệt vời với người yêu. Thành công nhớ về chia sẻ cho anh-em xa gần biết nhé !
  3. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    bác này tập móc lốp hay sao mà về lại đau ngón tay thế.
    Thực ra em còn 1 đièu nữa fải suy nghĩ đó là lượm đại 1 em trong đống fan hâm mộ ( toàn em 16-18 tuổi cấp 3 xinh tươi mơn mởn) hay quay lại với em "già" này
  4. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Quên mất !     Bình thường thì E có thể như bọn này của A : http://www3.ttvnol.com/lamquen/593239/trang-1.ttvn . Nhưng khi gặp nàng nhớ nhai kẹo cao su trước (nếu mồm thối) , ăn mặc cho bảnh vào, đừng gôm giếc nước hoa làm gì cho "em chã" , đi đứng - nói năng dõng dạc. Tiền nhớ mang xông xênh hơn bình thường để tránh phát sinh những tình huống đáng tiếc như vào quán giá cả "máy chém" , huặc nổ lốp xe giữa đường. Nếu em ở HN, ở đầu đường đường thanh niên hình như có cái quán Hầm thì phải, sáng mai đi tiền trạm trước đi. Đừng quán vườn hay công viên, sến lắm.Chúc em thành công mĩ mãn !
  5. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    tiền bạc thì khỏi fải lo, nhưng mà cái vụ nổ lốp nghe căng đấy,
    em chạy con LS 125, nhỡ mà phải dắt thì chắc chết mất,
    em nặng có 46kg , chả nhẽ bắt nó bế mình, chẳng hiểu sao đến bi giờ lại thấy mình thật ngớ ngẩn
  6. optimistic

    optimistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc tình cảm của chú ở bài trên thì có phần rung động nhưng đến khi đọc đến bài sau của chú thì tụt miẹ hết cả cảm xúc. Các chú ngựa non tinh tướng quá.
    Với những thằng như chú, đừng nghĩ rằng mình thích là nhón tay lượm mà nên nhớ rằng có khi phần nhiều là đồ chơi của các chị. Tử tế chưa thấy đâu đã giở giọng bố láo
  7. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất con gái họ Lỗ
  8. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Bà chị này nóng ghê
    Em nó nói đùa, có gì không phải thì chị cứ từ từ mà khuyên bảo em nó
    @n2_3933: cứ chân thành thôi, bây giờ tuổi tác không quan trọng đâu. Mà hơn có 3 tuổi thì nhằm nhò gì, các chị bây giờ toàn "ướp xác", rồi chú xem sẽ đến lúc chú già hơn em ấy mấy tuổi ấy chứ. Cố lên nhé
    Mà không cố được thì để anh
     
  9. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, lúc đầu đọc tưởng có gì thu hoạch đc, ai dè càng đọc càng bùn cười. Anh longvuong ơi mạnh dạn chân thành chưa đủ, em thấy thế, ko bố láo gian sảo dẻo mỏ 1 tí thì chỉ có mà húp cháo ... em chưa có nhìu kinh nghiệm nhưng những cái kn của em cho thấy là thế, mà bố láo gian sảo dẻo mỏ thì em ko làm đc..huhu...
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chú AK nói đúng đó, sự thực tôi chả biết mọi người ra sao nhưng với bất cứ người nào mình yêu cũng chăm sóc, chiều chuộng lấy lòng như trâu như chó mà các em khi không cần là vứt mình như 1 miếng rẻ rách, nghĩ mà tức, dẫu sao cũng lỡ đã từng yêu thật lòng các bé đó nên lần nào cũng cười nhạt rồi hiên ngang, dũng cảm mà ra đi thôi! NGhiệm lại yêu nhau không thể không "lừa" nhau được! Chân thành đúng là đến cháo cũng chẳng có mà húp!
    Mà thôi, nói ra sợ cậu này lại sợ vãi..........thì khổ!! Điều A nói bên trên là chỉ đối với các em út, chứ với các "chị" thì.... thì cứ phớt đời, thích là "bụp" không thì "dừng lại" trước bờ vực đi! Khi cả 2 đều đã có tuổi, lúc quen nhau ai chả hiểu điều đối phương muốn gì trong mối quen hệ, chẳng cần "đạo đức giả" làm gì! ."Bé trai" N2 thực chất nếu còn phân vân tuổi tác thì mệt lắm! Bây giờ cứ xinh là cưa đi đã, chú phải khẳng định có thích "chị" không đã, nếu thích mà "chị" lại "bật đèn xanh" thì cậu cũng liệu liệu "chuẩn bị nến" đi là vừa! A khuyên chỉ với trường hợp chú yêu "chị" thật lòng và hy vọng cũng đừng có quá tưởng bở!

Chia sẻ trang này