1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tôi đã tìm được tình yêu đích thực - hay chỉ là.....!!!!!!!!!!!!!!!!!????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi n2_3933, 10/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    hmm, mình lại nghĩ thế này, nếu ng đó yêu mình, chắc chắn cũng chẳng đi đến đâu, mà cũng 25 tuổi rồi, sợ lại ....ế chồng, vì giả sử yêu mình được 1 thời gian , lúc chia tay ( điều này 99% sẽ xảy ra) thì cũng gần 3 chục rồi
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Anh khoái mày rồi đấy !    Nhưng ko phải vì bài viết của mày đâu mà vì cái nick của mày cơ. Đời anh bắn AK từ thời SV cho đến khi "trong trại" Sơn Tây mà đếch có trúng vào bia bao giờ...chỉ được cái bia rượu là trúng. Nói như Chú thì A cho chú một câu là "ngu cho mày chết" . Được chưa !Anh ví dụ luôn :Chiều hôm thứ sáu, họp offline lần 2 hội thô lỗ - ở bẩn http://www3.ttvnol.com/lamquen/593239/trang-17.ttvn , đang cao trào bỗng có điện thoại của một cô bạn thân gọi rối rít bảo cần gặp ngay, A trả lời : "A ko thể đi được vì đang bận ngồi với giám đốc và các lãnh đạo Cty, để đến tối có gì A gọi lại" , lằng nhằng một hồi thì cũng phải thôi. Đến đêm về mệt mà phê phê làm một giấc đến trưa hôm sau  rồi gọi lại..."tối qua E tắt máy hay sao mà A gọi ko được, hay mạng bên đó nghẽn mạch" . Chuyện này có một thằng bên box này làm chứng cho A.        Tóm lại các ông em thân yêu của A cần tư vấn gì thì sang bên topic đó huặc nhắn tin cho A. Một lần nữa xin nói cho các bạn gái biết là : "nói dối là bản năng gốc của đàn ông" , cái chính là dùng nó vào việc chân chính gì, có ảnh hưởng - tại hại hay ko. Tớ tin rằng bằng khả năng - linh cảm nhạy bén của người phụ nữ các bạn gái thừa biết, chẳng qua ko chấp mà thôi. Hì hì [​IMG]
  3. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Nói rất nhiều chẳng biết hiểu bao nhiêu. ở đời có nhiều người trông thì tưởng biết nhiều nhưng thực ra là chẳng biết gì cả, chán thật.
    To n2-3933: nếu như chú em muốn xỏ mũi một đứa con gái hơn chú em 3 tuổi, mà chú em quen qua chat và trước chú em nàng đã có một số mảnh tình vắt vai thì chú em phải xem lại cái dây thừng của chú có đủ chắc và đủ vừa để xỏ qua cái mũi đó không đã chứ.
    Theo anh thì nếu đó là sự chân thành thì hãy đáp lại nó bằng sự chân thành, còn nếu đó là trò đùa thi nên quên miẹ nó đi ở đời thiếu gì gái đẹp, trẻ và quan trọng là yêu chú em ( trích lời giới thiệu của chú em ).
    Nếu chú em định biến chuyện này thành một chiến tích để khoe khoang thì quá là bình thường vì chẳng biết ai sẽ là nạn nhân của ai đâu.
    Nam nhi đại trượng phu ăn thua là bản lĩnh nếu thích là tới luôn sợ gì bố con thằng nào, chứ còn vừa đái vừa run thì chẳng ra thể thống gì cả
  4. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đành vậy chứ biết sao hả đại ca, chưa gian, chưa cáo, chưa biết hót thì fải tập thôi. Ko có khiếu thì fải tập, tập riết thành quen. Thôi thì có ngu thì mới khôn ra đc, em chấp nhận làm thằng ngu cái đã.
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Có chắc la? chú em "câ?m cự" được 5 năm yêu cô ấy ko? Ngựa non háu đá quá đấy! Chưa biết ai la? ke? khơ? trong chuyện na?y đâu. Tự phụ cho lắm rô?i ôm hận nhé bé con!
    Một cô gái khi bă?ng tuô?i đaf "khôn" hơn con trai - khoa học đaf chứng minh vậy. Huống hô? na?ng ta hơn cậu 3 tuô?i - cậu biết ai sef ngốc hơn ai rô?i chứ? Suy luận đi ..
    Thêm nưfa - na?ng có ti?nh yêu mấy năm qua, chưa chắc việc "bật đe?n" với cậu la? ti?nh ca?m đâu, chă?ng qua có khi la? chiêu thức đê? tra? thu? ai đó, hoặc la? đang chán đơ?i, muốn ti?m tre? con đê? đu?a vui... Tin tôi đi, tôi la? phụ nưf ma?, va? cufng đaf tư?ng đu?a với các bé trai nho? tuô?i hơn...
    Cuối cu?ng, nếu ko pha?i nhưfng gia? thuyết tôi đưa ra, tôi cufng khuyên cậu bé stop đi, vi? cậu đaf đoán trước la? chuyện na?y ko đi vê? đâu cơ ma?! Tốnthơ?i gian cu?a nhau la?m gi???? Đúng ko?
  6. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    hmm, bản tính của đàn ông là tham lam, các anh thì khuyên, cứ chơi bừa đi, đc càng tốt
    các bà chị lại khuyên ngược lại.
    đây ko đơn giản là gái mạng thông thường, vì quen nhau cũng đã lâu rồi mà.
    Vẫn có thể còn 1 số trường hợp này xảy ra:
    1. chán chuyện thằng ny cũ, tìm 1 ng mới để giải trí--> trường hợp này loại --> vì cái thằng kia yêu 3 năm mà ko đưa đc em lên giường ( mục đích chính của phần lớn đàn ông khi yêu) --> em này nói thế, nhưng chưa "kiểm tra" nên cũng chẳng biết thế nào
    2. yêu mình thật lòng , --> cũng loại --> yêu thật sao ko yêu từ 4 năm trước
    3. đang có chuyện chán đời, định gặp lại mình, biết đâu lại yêu, ko thì vẫn là bạn --> trường hợp nảy khả năng xảy ra cao
    ------------------------
    còn mình thì cũng có 1 vài khả năng để lựa chọn
    1. cứ tán đê, rồi cố gắng cho lên giường --> khả năng thành công là 50/50
    2. gặp gỡ và giải thích là ".... --> chúng mình ko thể yêu nhau đc"
    3. Tự tát cho mình mấy cái cho nó tỉnh giấc mộng tưởng bở, mới rủ đi chơi đc 1 hôm đã tưởng nó yêu mình --> cái này khả năng cao nhất 99%
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú này hiểu ra vấn đề rồi đấy.
  8. TieuTuCaiBang

    TieuTuCaiBang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    dcm, thằng em nói câu này ông anh đừng nóng nhé. Chẳng có thằng đ nào tán gái 3 năm đâu, tán 2 tuần không đổ, 2 tháng mà không đóng được là phắn rồi. Cô bạn của ông anh phịa ra lý do người yêu hay phết nhể. Còn ông anh muốn tìm những thằng tán gái 3 năm thì cũng được đấy, để em chỉ cho, trại tâm thần với cai nghiện nhiều lắm. Cô bạn của ông anh giờ chắc đang chán chuyện gì đó, cần tuyển fan để đú thôi. Ông anh xác định là cần lấy vợ thì tử tế chứ còn không thì chơi bời thôi. Sút được thì sút còn không thì chúng ta làm bạn, đỡ mất thời gian của nhau.
  9. n2_3933

    n2_3933 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì cũng đã xong, chán chả buồn nói, ko cần tự tát cho mình mấy cái nhưng cũng đã hiểu ra cái gì cần phải hiểu
  10. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    UI DIS, đọc cái topic đầu tiên tưởng là trai thanh niên tử tế. Hoá ra cũng chỉ là bèo dạt mây trôi. . Chơi bời thì chơi bời cm nó đi, tử tế đàng hoàng thì tử tế đàng hoàng. Nửa tỉnh táo nửa mù quáng, chả ra làm sao cả. Ko tiến thì lùi. Có thế thôi.Chị tặng chú câu này "Vừa đái vừa dòm" -> rất hợp với dáng em
    Được lionqueen sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 13/12/2005

Chia sẻ trang này