1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tôi đă yêu ???????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng tôi đă yêu ???????

    Hiiiiiiiiii thật ra không phải câu chuyện của tôi mà ... của người yêu tôi .
    Ui xin lỗi bà con nhé , hiện giờ em đang bận hẹn dịp khác em post lên cho mấy bác coi nha .
    Hiiiiiiiiiii không biết có ai yêu và được yêu kiểu thế này không nhảy ???????
  2. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Tò mò ghê. Gì chứ cứ nhắc đến yêu với ót là tớ đã ngứa ngáy chân tay lắm rồi.
    MUPMIP
  3. song_songHong

    song_songHong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    VỢ bác Ka dạo này hình như lạnh lùng với bác quá hay sao ý nhẩy sao mà bác bức xúc tình cảm vậy nhẩy ...
  4. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Không nghe bác ka nói hôm offline à: "Đầu tiên là có con, sau đó mới có vợ và cuối cùng mới có người yêu và nụ hôn đầu đời à?"
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  5. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ui zời sao mấy bác làm hỏng hết cả chủ đề của em zậy hả ? Hic hic tội nghiệp thằng em này quá hà .
    Thôi hôm nay em ... hơi rảnh nên ... hichic tâm tình với anh em một chút .
    Sau đây là câu chuyện tình yêu của nàng với ... H . Nàng là một cô nàng trường X (bi mat), còn H là một chàng trai BKHN.
    Cậu chuyện tình yêu của họ bắt đầu ... từ một room chat . Hôm ấy là một đêm mất ngủ của cả nàng và H . Nàng ... đang cắm đầu vào ôn thi môn cuối cùng , chỉ còn một môn nữa thôi là nàng sẽ thoái nợ , thế nhưng khi ngồi học tới ... 2h sáng thì ... ôi thôi . Như một định mệnh , nàng thấy chán quá ... đột nhiên online và .... hứng chí trui vào một room chat và rồi ... quen chàng . Chàng ... một đêm mất ngủ , nàng ... chat với chàng quên ... ôn thi . Kết quả ... chàng ... ngủ tới ... 2h chiều còn nàng ... bỏ thi môn cuối cùng . Hic hic ôi thôi TY của họ thật hãi hùng . Thế rồi chỉ sau ... 3 ngày kể từ lần chat đầu tiên họ đã hẹn gặp nhau vào một ... ngày ... mưa gió kinh dị . Hai người cùng nhau ... đi trong mưa . TY của họ tiến triển nhanh tới mức ... kinh hồn . Buổi đi chơi đầu tiên chàng đã ... nắm tay nàng và ... bị cô nàng ... quay ra mặt hình sự như sắp đánh nhau nói " Làm trò gì đấy " . Hahhaha , rối chỉ sau 5 ngày ... chàng và nàng ... nhận lời ... yêu nhau và ... trao nhau nụ hôn đầu . Thật kinh khủng ... hic hic .
    Câu chuyện tiếp theo còn ...
    Mấy bác thử dự đoàn về ... TY thời đại nời này coi và ... TY tên lửa này đi ha .
    Khi nào có thời gian em lại ... tỉ tê tiếp ha .
  6. rangerO4

    rangerO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    CỨ theo cảm nghĩ .. suy nghĩ của bác Ka đó đồng chí chăn dắt àh
    Sống trong đời sống ...
    Cần có 1 tấm lòng ...
    Để làm gì ...
    [​IMG] Em biết không ...
    Để gió cuốn đi ...
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu mà cách kể như chuyện kiếm hiệp ấy, bác làm câu chuyện mất cả lãng mạn đi.....hic hic
    Bác kể chuyện tình yêu thì đừng bao giờ dùng mấy cái từ hãi hùng, kinh dị....
    Đối với mỗi người, thì chuyện tình yêu của chính mình luôn luôn là gay cấn nhất, lãng mạn nhất....cái gì cũng nhất nhất!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  8. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ui giời!!! cái bác luckyluke42c1 thì lúc nào cũng thích lãng mạn, em thì em nghĩ bác chan_dat83 kể thế để cho người đọc thấy một sự...ừm..mm...phát triển nhanh chóng, vượt bậc đến kinh khủng (ngoài sức tưởng tượng) của mối tình nàng X và chàng H. Không biết mọi người thế nào chứ em thì chẳng tin vào net love, chuyện tình của nàng X và chàng H này á, em nghĩ chỉ 5 ngày nữa là họ chia tay thôi, yêu tên lửa thì chia tay cũng có thể tên lửa được.
    pt13
  9. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Thế theo mọi người quen nhau bao lâu mới là đủ để nói lời yêu? Em cứ chờ mãi mà chưa được nghe bao giờ. Chả nhẽ mình lại nói à? hìhì
    Bác Ka bị mắc phải bệnh gì ý nhỉ? Mót yêu à? Ừa mà kể ra bác ý cũng già rồi đấy nhỉ?
    Mathematics is the alphabet with which God has written the Universe
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa sao không nói sớm cho mình biết nhẩy .. hồi bé tẻo teo đã định nói roài nhưng mà ếu ôi ngại quá đi mất
    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su

Chia sẻ trang này