1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tôi đă yêu ???????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, choáng quá, khiếp đảm quá ...
    Xem chừng, yêu á ... là cả một vấn đề nhớn ! Nhớn đến nỗi ... mình còn ít tuổi wá ... chắc hổng hiểu đc !
    Thì đành vừa đọc, vừa xỉu ! ...
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua giai đoạn, gọi là đốt cháy giai đoạn thì đúng hơn, em Bit có chồng rùi nhưng chưa yêu, tiếc quá tiếc quá.
    S_Holland_GRSP
  3. sayroi

    sayroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tiếc gì vậy nhỉ? Phải chăng là S_Hooland cũng đã ... bit rồi?
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bác S_H này tiếc nhiều cùng 1 lúc lắm cơ ặc ặc
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....
  5. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Trong vạn nguời say có một nguời tình giấc ...ac ac...tiếp đi ranger04...
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lại điêu rồi, có mà hâm tới hàng n lần rồi ấy chứ...
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    He he, cẩn thận k có ngày bác mà làm thật chạy ra đường người ta cho bác đi lun đấy...( sang Gia Lâm, tha hồ mà hét)
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  8. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thế mà anh lại tưởng em ở hà nội cơ đấy . hoá ra là em ở gia lâm. thôi thì sang đấy anh hét lên cũng được.

    Love is all around
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dạ thưa , em ở HN, đấy là nói đưa anh sang Gia Lâm , he he, anh đọc lại đê, chắc mắt có vấn đề roài, về bảo người iu đưa đi viện khám mắt
    Lẽ nào vì đôi mắt emSông bỗng ngắnĐất trời chừng hẹp lạiLẽ nào vì đôi mắt ấyAnh mới hay mình có trái tim
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, tớ chẳng tiếc gì cho tớ đâu bạn ơi, tớ chỉ tiếc cho Bit thôi. Tình yêu rất là hay ho mà không được trải qua thì thử hỏi có đáng tiếc không chứ. Mà kkể cũng lạ, người ta rất hay chối đây đẩy là mình chưa yêu, chưa từng yêu, thế mà nói về tình yêu thì như là những người từng trải lắm lắm. He, tớ thì biết tỏng rồi ấy chứ.
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này