1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tôi đă yêu ???????

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 20/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa lại rủ nhau sang Gia Lâm nữa đấy hử ???
    Chúc zui zẻ nhá
    Đại Ca
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thấy Đại ca và cái topic này vừa vui vừa hiếu kì nhảy và xem ......hic hic ai ngờ lại một bài nữa được câu .
    Hỏi thế gian tình là vật gì ?
    Khiến cho sinh,tử,tương ,oán .

    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Cậu không thấy cái Topic này chỉ là một câu hỏi à, hic hic, có yêu đương gì đâu, viết cho vui ý mà
    S_Holland_GRSP
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thế chú mong tìm thấy cái gì ở topic này hả maudo?
    Một bài tâm sự cho ra hồn chăng?
    hay một con gà nào đó thiếu người yêu?
    Ở đây chú chỉ có thể tìm thấy một thứ duy nhất thôi, đó là dưa lê, chuối các loại, 1 quả hay cả nải...



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  5. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu, tôi đã yêu và được yêu. Biết bao lần anh đã muốn chạy ra ngoài đường để hét thật to cho mọi người nghe thấy. EM ƠI, ANH YÊU EM.
    Love is all around
    Còn cướp làm sao được của tôi. tôi có một đống người bám đuôi, chỉ có người nào diễm phúc lắm mới được tôi nói câu đó.
    Love is all around
    Mâu thuẫn nhỉ , vừa kêu là tôi đã yêu , lại kêu là chỉ có người nào diễm phúc , lại còn lám sao mà cướp được , rốt cục cái lão kiêu ngạo này đang có vấn đề gì không? mà cái gì có trong tay hay không cũng không biết , cái không có trong tay lại tưởng rằng là có
    Ai đó nói rằng , khi người ta không bằng lòng với cuộc sống thực tế , người ta thường thay thế nó bằng ảo vọng , hic , liệu đúng với trường hợp này không nhi?
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Phải, tôi đã yêu, và tình yêu ấy vẫn còn mãi mãi...... dù người ta có quên đi....thì tôi vẫn nhớ.
    Dù sau này cuộc sống của tôi có thay đổi như thế nào, tôi có gia đình và tôi yêu gia đình của tôi, thì tôi vẫn nhớ rằng tôi đã yêu hết mình, cái tình yêu đầu tiên của tôi ấy. Nó sẽ vẫn luôn còn một chỗ trong trái tim của tôi!
    Đúng thế! Tôi đã yêu ..........



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ra là vậy .
    Nhưng kể ra đi tìm một nửa "quả chuối " của mình cũng khó ra phết đấy bác ạ .
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    KHó chịu phết đấy nhá ... cóc hiểu sao mọi người cứ bảo của nửa của mình mà không quản lý được ... cái này có nên bàn luận không nhỉ
    abcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdedidiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuongbacdatdediiadekhongiachodevechuongabcdatdediiadekhongiachodevechuong
    ... Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn ........ Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời .....
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Môfi nga?y gặp ngươ?i ta tớ ca?ng ca?m thấy ngươ?i ta thật gâ?n gufi, thật thân thương. Nói không pha?i mê tín chứ, hic, dạo na?y nga?y na?o chưa gặp được ngươ?i ta la? thấy khó chịu, bứt rứt lắm. Không biết thế có pha?i đaf yêu chưa nhi????
  10. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Lúc này, có khi nên nghĩ đến phim Trương Tam Phong, trong đó có một đoạn đại khái như thế này: Khi nhắm mắt vào người đầu tiên sư phụ nghĩ đến là ai thì người đó là người sự phụ yêu thương nhất....

Chia sẻ trang này