1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tôi ích kỷ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với bạn captain, vứt mama cái kiểu bạn bè đó đi. Đúng.
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    bản chất của vấn đề là k xem xét mọi việc một cách kỹ càng thôi mà, quá tin tưởng vào cảm giác ban đầu dẫn đến sự mù quáng khi nhìn nhận về một con người....
    You call it Madness, but I call it Love
  3. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0

    Úi trời nhóc của mình dạo này người nhớn lắm cơ, ăn nói gãy gọn đâu ra đấy, xứng đáng với tội danh: đi tu hú. Lâu không gặp mà đã thấy nhớn hơn nhiều, hì, có khi bây giờ nhoc cao hơn chị rồi cũng nên ý nhỉ?Úi trời, thế mà em snow ko dạy cho chị mấy đường cơ bản về nhìn nhận con người, bây giờ mới biết là mình lé xiên lé sẹo, nhìn snow nhìn chị nào đấy, tưởng nó nhìn mình, ôm một bụng tưởng bở!
    Tu tỉnh cho cẩn thận nhé nhóc nhé! hì chờ khi nào nhóc snow đủ 20 tuổi
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!

Chia sẻ trang này