1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải Chăng Tôi Là Kẻ Lừa Đảo?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Cherry_84, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phải Chăng Tôi Là Kẻ Lừa Đảo?

    Bạn nói đúng.Tôi đã lầm khi đi gặp luật sư,thằng luật sư đó nó không tin tôi mặc dù ngay từ đầu nó cũng biết một phần của câu chuyện khi cách đây 1 tháng tôi có đến văn phòng nó bàn chuyện làm hợp đồng và có kể cho nó nghe qua mọi chuyện của tôi.
    -Tôi thấy mình bị coi thường khi nó thể hiện sự nghi ngờ khi tôi trình bày mọi việc,,nó ngồi nghe như kiểu đang nghe 1 câu chuyện cổ tích mà tôi là ng đang vẽ ra để cầu xin lòng thương hại của nó vậy.
    -Tôi đã khóc ko phải vì sợ sẽ xảy ra điều gì với mình mà tôi khóc khi mình bị khinh giẻ.
    -Nó còn khuyên tôi nên làm một vụ xìcăngđan như kiểu nữ sinh đổi tình lấy điểm vừa qua trên báo chí cũng như trên internet.
    -Thật sự tôi cảm thấy thất vọng vì điều đó,chẳng lẽ tôi ko còn cách nào khác nữa ư,tôi phải nghe theo lời đe doạ của cái thằng "sếp đểu" đó ư?
    Tôi ko muốn làm to chuyện này cũng như ko muốn trở nên nổi tiếng trên báo chí.tôi còn cả tương lai phía trước ,còn gia đình,bạn bè và người thân sẽ nghĩ về tôi thế nào đây nếu sự thật đc phơi bày nhưng vì 1 lý do hay sức ép nào đó từ phía quan hệ của "sếp" sẽ ko bao giờ sáng tỏ.
    Tôi có thể cung cấp tất cả các bằng chứng liên quan để có thể chống lại hắn nhưng hình như ko một ai tin tôi.Chẳng lẽ kẻ cắp lại đi kiện chính mình? xã hội này là cái gì vậy đây?

    Đây là đường link tới chuyện của tôi,bạn có thể đọc và có thể chia sẻ nếu tin tôi.Còn nếu ko đừng làm tôi thêm đau vì khi mất niềm tin là mất tất cả.Tôi ko muốn vậy!!!!
    http://www3.ttvnol.com/forum/f_233/832218/trang-3.ttvn
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mọi người nói đúng, chị cũng thấy chán câu chuyện của em lắm rồi, khi mà vào box nào cũng thấy em. Thôi em tha cho mọi người đi, đau hết cả đầu. Kêu khóc thì cũng vừa phải thôi trong khi ở box Du lịch mọi người đã an ủi em hết lời rồi còn gì. Bây giờ lại muốn sagn đây khóc tiếp để được an ủi à. Sợ quá cơ.
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mình tin bạn ..thế có đủ không
    Mình hiểu lòng tin của con người với nhau là quan trọng nhất , như mấy người Thái đã giúp bạn chẳng hạn ...
    Và điểu quan trọng mình muốn nói là hãy tin vào chính bản thân mình cho dù có không ai tin mình , vì nếu bạn tin vào chính bản thân bạn mọi người mới tin bạn .
    Nên tốt hơn hết ,bạn phải cho mọi người cùng biết thằng sếp đểu đó là ai ,
    Công ty đó là gì
    Để các bạn nữ trên diễn đàn ít ra có thể biết và tránh xa nó , nó có vợ con chưa để vợ nó biết được bộ mặt thật
    Bạn đã có ý định kiện hắn , bạn ngại gì việc công khai chuyện này phải không nào
    Đừng thắc mắc vì sao mình tin bạn , chỉ đơn giản là mình tin vào bản thân mình , cái gì nên làm , cái gì nên tin , tin được gì và không tin được gì .Khuyến khích được gì cũng như chỉ trích được gì ?
    Mình có thể cho rằng bạn bịa đặt câu truyện này, tại sao không ?
    Vì đây vẫn là một diễn đàn mà ai muốn nói gì thì nói .Cho dù câu truyện này có thể là không có thật , nhưng mình tin nó luôn xảy ra trong cuộc sống .Và nhân vật rất đáng để thông cảm và chia sẻ vậy đơn giản vậy thôi

  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Tớ nghĩ là với cô bé đó thì một mình cậu tin là chưa đủ. Ít nhất thì đây là topic thứ 3 mà tớ đọc được câu chuyện này. Không biết là cảm nhận của mọi người thế nào chứ tớ thấy rất khó chịu khi cái tit thì khá hot nhưng câu chuyện thì cũ mèm. Với 2 cái trước thì cũng định thôi nhưng đến cái thứ 3 này thì không chịu nổi nữa. Mọi người trong box cuộc sống đang phàn nàn về chuyện spam hay không, tớ nghĩ đây cũng là một kiểu câu bài rất ngớ ngẩn vì: nội dung thì copy phần giữa của topic bên Du lịch rồi chua thêm phần kết là ai muốn đọc và chia sẻ thì vào đây. Tôi thấy mệt mỏi khi nghe than vãn lắm, thật đấy. Chẳng nhẽ cậu vẫn nghe ai đó than vãn khi mình hoặc mọi người đã hết lời khuyên nên làm gì, mà thực ra cũng chỉ đến thế thôi. Lời khuyên của cậu bên kia người ta cũng nói rồi đấy chứ có phải chưa đâu. Vì vậy tôi thực sự không hiểu cô bé này làm như thế là có ý gì nữa.
    Xin lỗi vì quá lắm lời.
  5. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thằng đểu
  6. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đừng sốc quá . Cứ bình tĩnh đi , rồi đâu vào đó ngay thôi mà
  7. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cây khô thì làm quái gì sợ chết héo
  8. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã sai khi post bài lên đây,mọi việc có làm sáng tỏ thì tôi cũng chẳng sung sướng gì.Ý kiến của mọi người trên diễn đàn đã cho tôi biết rằng "con cóc đi kiện củ khoai ".Xin nhờ mod xoá tất cả các topic có bài của tôi.Rất cảm ơn và cũng xin lỗi vì câu chuyện của tôi đã làm mất thời gian của mọi người

Chia sẻ trang này