1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tôi là người khờ trong tình yêu?!!(phần 1)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lets, 19/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lets

    lets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng tôi là người khờ trong tình yêu?!!(phần 1)

    TextText
    Chào các bạn. !
    Có thể phần lớn các bạn ai cũng đã có những tình cảm với 1 người khác giới, một thứ mà theo ngôn ngữ chung gọi là tình yêu. Nhưng có thể tình cảm đến với mỗi người thì rất đa dạng và khác nhau. Tôi đã từng trải qua tình trạng như thế này và có một kết quả cũng ko biết nên nói là vui hay buồn. Chuyện tình cảm của tôi khá nhiều người biết, nhưng ko mấy người hiểu. Bài viết này là nơi mình có thể trút tâm sự của mình vào đồng thời để mọi người góp ý xem mình có phải là một gã khờ trong tình yêu hay ko?!
    Đậu ĐH đó là một điều may mắn đối với tôi. Trước khi ra Hà Nội nhập học, bố mẹ tôi đã căn dặn rất nhiều . . . phải lo học... ko nên yêu sớm . . . khi ra trường ổn định công việc rồi hãy nghĩ đến...... Lúc đó tôi chỉ buồn cười và nghĩ thầm nếu có yêu sớm thì đã sao, nhưng đối với tôi ko quan trọng vì tôi ko bận tâm về vấn đề đó lắm.
    Ra đi học với tôi lúc đó chỉ đơn giản là thoát sự kiểm soát của gia đình và thực sự thì trường Thuỷ Lợi ko phải là trường tôi muốn học mà chỉ là định hướng của bố mẹ. Vì vậy tôi chỉ học cầm chừng còn lại là đi làm thêm ở ngoài xã hội cũng như tham gia các trò cờ bạc và lang thang. Chỉ có điều là
    tôi ko uống rượu và hút thuốc lá vì theo tôi hai thứ đó dễ đẩy mình sa vào các tệ nạn. Thời gian này tôi quen cũng khá nhiều người bạn gái và cũng có cảm tình với một số người những để yêu thì tôi ko hề nghĩ đến vì tôi yêu cuộc sống tự do của tôi, ko muốn có một ai đó bó buộc mình.
    Trong một dịp sang kí túc một trường khác cùng một số bạn thân tôi đã tình cờ quen em. Tôi đã cảm thấy mến em ngay lần gặp đầu tiên, ko riêng tôi mà các bạn của tôi cũng vậy. Các bạn tôi nản ngay khi nghe giới thiệu em đã có bạn trai đang học ở an ninh nhưng tôi thì ko bỏ cuộc vì tôi đã cảm thấy yêu em.
    Vậy là một kế hoạch lâu dài được tôi vạch ra. Đầu tiên tôi làm quen với cả phòng em bằng tài bói toán của mình cùng những cuộc thăm hỏi cũng như ko quên SN của bất cứ ai trong phòng.
    Sau đó tôi tiếp cận dần em, ngoài sự giúp đỡ của những người trong phòng thì tôi còn là đồng hương của em. Đồng thời toi lao vào học cũng như thời gian rãnh thì tôi lại bám trụ ở thư viện trường em và hiệu sách gần trường em để đọc sách-đó là một sở thích từ hồi cấp 2 của tôi. Tôi bỏ hết các cuộc đi chơi cùng bạn bè, bỏ các thứ cờ bạc làm cho các bạn tôi cũng phải ngạc nhiên và điều ngạc nhiên hơn là kỳ học đó là kỳ đầu tiên tôi ko phải thi lại môn nào và có được học bổng.


    Lets

Chia sẻ trang này