1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng tôi là người quá cứng nhắc trong tình yêu ..... ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Miss_Thuy, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miss_Thuy

    Miss_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    @ friendship_forever_8x : Đúng là chúng tôi đã quen nhau 1 năm , anh ấy là bạn của 1 người cùng phòng với tôi . Anh dang học ở học viện quân y bị quản lý về thời gian nên không phải lúc nào muốn đến chỗ mình chơi cũng được , 1 tuần hoặc 2 tuần mới đến được 1 lần còn lại là gọi điện . Những lần trước chúng tôi có đi chơi nhưng là đi cả phòng chứ ko phải riêng 2 người vì anh mời riêng tôi đi uống nước chưa bao giờ tôi đồng ý .( chuyện anh thích tôi thì cả phòng tôi đều biết ) Gần đây khi tôi cảm thấy có nảy sinh tc với anh và thấy trong thời gian qua anh cũng tỏ ra là người có thể tin tưởng được nên tôi mới đồng ý đi chơi riêng với anh . Tôi cũng ko phủ nhận rằng tôi có tình cảm với anh thậm chí trên cả quý mến , nhưng tôi cũng có cảm giác anh như vậy là quá vội vàng hay tôi có vấn đề ?? Tôi cũng ko có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên mới cần hỏi ý kiến mọi người .
    @tung_avts: Cảm ơn bạn . mình sẽ xem xét kỹ lại mọi chuyện .
    @haitro : Nếu mình là người dễ dãi thì đã không lập topic này
    Được Miss_Thuy sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 27/09/2006
  2. Meoyeuca

    Meoyeuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    À,chắc là sau một năm "quan tâm chân thành giản dị" anh ấy mới bắt đầu rủ bạn đi chơi rồi tỏ tình luôn đúng ko?Đến lần thứ 2 anh ôm hôn và có "hành động kì quặc" ???Nếu đúng vậy thì xin chúc mừng bạn vì bạn chả "cứng" một tẹo nào,còn "mềm nhũn" là đằng khác,chưa dám chắc mình có yêu hay không mà đã đồng ý để người ta ôm hôn rồi thì còn gì phải lăn tăn nữa nhỉ?
  3. Meoyeuca

    Meoyeuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Vừa post bài xong nhìn lên thấy bài của Miss_Thuy, post cùng một giờ luôn...
  4. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    @Miss Thú Y : không phải do em cứng nhắc. Chỉ tại chú kia nó mềm một cách vô tội vạ ...
  5. Miss_Thuy

    Miss_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác có ý gì khi nói em là Miss Thú Y ! bác đang nói móc em hay là sao thế hả
  6. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    He, cái cô gái này, theo như nhiều nghiên cứu khoa học, thì chắc sau này không đem lại nhiều niềm vui abc...xyz rồi.
    Thật đáng lo, đáng lo.
  7. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ac ac mình thấy bạn cũng hơi dễ trong chuyện này .
    Mình tỏ tình với ng mình yêu chỉ đc kiss thui và tay chân thì đứng im , minh hôn đến 3 phút rồi phải cách xa nhau 5 tháng ( Mình đi du học ). 5 tháng quay về gặp và kiss tay mình hơi động chạm thế là ng ấy khóc , mình xin lỗi và xin lỗi 3 lần ( chịu sao đc nên mới ... ) và đến lần sau kiss ko còn dám tay chân loàng ngoàng nữa hic hic . mình về đc 1 tháng và đến 1tuần cuối thì đc 100 % phía trên còn dưới thì vẫn . Nhưng mình yêu ng đó thật lòng và mình muốn giữ dìn cho ng ấy nên mình cũng ko bao giờ đi quá giới hạn .
  8. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! 3 phút lúc ấy chắc như 3 thế kỉ ý nhỉ
  9. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Thật tình kô có ý gì về bạn đâu.........Chỉ thắc mắc về thời gian thôi mà.........Hi`hi`hi`.....Hai người có cảm tình với nhau, quen nhau một năm, mà chỉ đi chơi với nhau 2 lần (mình kô tính đi chơi chung với bạn bè hay đi riêng ).....thấy lạ quá...

Chia sẻ trang này