1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng TY không thay đổi nổi hoàn cảnh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi westions, 31/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. westions

    westions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng TY không thay đổi nổi hoàn cảnh?

    -------------------------------------------------------------
    Cân bằng về vị trí xã hội.

    Có không ít mối tình đơm hoa kết trái mặc dù cô dâu chú rể không có cùng một xuất thân hoặc uy tín xã hội nhưng thực tế chứng minh: Sự quá chênh lệch về học vấn thu nhập, uy thế đẩy cả hai người đén bế tắc. Một bên cứ phải chứng minh sự bình đẳng giả tạo, bên kia chìm sâu trong mặc cảm. Sự mặc cảm dẫn đến uất hận và chia tay cay đắng. Những tình yêu bình đẳng kiểu đại gia với một cô hầu bàn chỉ tồn tại trong phim ảnh, nếu cố tin vào cổ tích thì có nghĩa là chúng ta đang tự dối mình.

    (Tuổi trẻ Online)
    -------------------------------------------------------------------------

    Lẽ nào lại dẫn đến uất hận và chia tay cay đắng?!?
    Càng ngày chúng tôi càng hoàn thiện, càng ngày chúng tôi càng yêu nhau. Mới hôm qua tôi buột miệng đùa 1 câu: "thôi nhau" mà đã thấy mình đau.
    Mà sao em càng ngày càng đẹp, càng hiền dịu? Mà sao càng ngày tôi càng yêu em đến vậy? Tôi chưa bao giờ tin rằng mình có thể yêu một người nhiều đến vậy. Trước đây tôi sợ yêu, sợ rằng mình sẽ nhanh chán người ta. Giờ đây, gặp em, tôi sợ yêu, sợ rằng sẽ khó quên em.
    Mặc dù đã yêu nhau 6 tháng, rất quen thuộc với những nụ hôn, những cái ôm siết chặt nhưng cảm giác hồi hộp, bồn chồn vẫn còn đây, mỗi khi đón em, chờ em. Vẫn run rẩy mỗi lần chạm tay lên khuôn mặt em, gạt những sợi tóc của em, như cảm giác rung động của một họa sỹ trước cái đẹp, trước sự tinh khôi của tạo hóa. Sao em có thể tin tôi, yêu tôi nhiều đến vậy?
    Tốt biết bao... có khi nào tình yêu trong tôi và em cạn kiệt...!?!

Chia sẻ trang này