1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải chăng vì thế con gái hay phản bội

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HurryUp, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    phải chăng vì thế con gái hay phản bội

    Các cô bé dịu dàng và xinh đẹp
    Truớc khi yêu xinh nhớ rõ một điều
    Các chàng trai như ngôi sao buổi sáng
    Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng được lâu
    vì thế con gái chủ động chia tay truớc là điều quá ư là dễ hiểu mà? Nên nhưng ai mà dã từng bị cô nàng đá thì nên an phận thôi đừng có oán trách đời làm cái giì?

    thoi gian la ke thu cua sac dep
  2. phuongyeu

    phuongyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    pác chỉ được cái nói đúng thôi.có thể 1 cô gái khi nhìn thấy 1 chàng trai hay ho thi bị cái hào quang của chàng trai đó che lấp hết mọi thứ và sẽ cảm thấy yêu chàng trai đó,nhưng khi họ nhận ra rằng chàng trai ko như cái hào wang ấy,hay fát hiện thêm 1 số "đức tính" khác thì họ sẽ chán va kết wả là fản bội(như lời cua pác harry)
    vì vậy các chàng trai muốn cưa cẩm thì hãy luôn làm mới mình thì đối tượng mới ko cảm thấy nhàm chán được.(và các cô gái cũng nên thế)
    Dua nguoi yeu wa nha nguoi yeu cu
    Trong con mua thay minh tach thanh 2 nua
    Nua uot bay jo nua uot ngay xua
  3. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu rồi mà còn thích người khác thì có gọi là phản bội không?Khi người yêu đi xa mà không nhớ thì có là phản bội không?Mơ thấy người khác không phải là người yêu mình thì có phải là phản bội không?Đi chơi với người không phải là người yêu mình thì có gọi là phản bội không?Mà hình như là để con gài phải như vậy thì lỗi lớn là do con trai đấy!hehhehe....chứ làm sao mà con gái có lỗi được!
    huonggiang_hufs
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hê, ăn nói ngô nghê quá, con gái lại bị những thứ giả tạo hớp hồn mà cũng đem đi khoe hả??? Chỉ thích được cái bề ngoài thui sao??? Tui không nghĩ từ trước tới giờ là con gái như thế, nhưng nghe đằng ấy nói thế, buồn!!!
    Có một lời khuyên dành cho tất cả mọi người nhưng trong trường hợp này thì có lẽ dùng để khuyên các bạn nữ được đấy, đó là đừng bao giờ mơ mộng những chuyện viển vông để rồi cuối cùng gặp ác mộng => vỡ mộng, ok??
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  5. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là chuối cả rừng! he he không phải chỉ một đứa chuối mà đến 3 đứa lận. Moá ! không ngờ bây giờ Girl cũng chỉ đến thế. Phản bội roài lại còn đổ lỗi cho người kia.! Khuyên anh em đừng nên đụng vào Girl NB , bị các em đá cho lại còn ăn chửi là ngu
    Lang Thang
  6. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cái món này thì có cả ngàn ý kiến khác nhau .Nhưng nếu đã quyết định yêu người ta rồi thì hãy suy nghĩ kĩ . Đừng để sau đó mới nhận ra rằng ko hợp .Rồi lại thấy ai đó hơn người mình yêu, hay xa nhau quá .....và ti tỉ nguyên nhân khác rồi dẫn đến lý do "Phản bội" thì đó là điều xấu xa nhất . Tôi ghét điều đó . Chẳng có điều gì có thể biện minh cho sự phản bội cả . Nếu không còn yêu hãy đứng trước người mình yêu mà nói điều đó .Sẽ hơi khó nhưng còn hơn để người bạn yêu yêu biết bạn phản bội người ta , chắc chắn chính bản thân mỗi người đều chẳng thích điều đó chút nào .
  7. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Như thế mới gọi là chuối .Chuối cả buồng!
    huonggiang_hufs
  8. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói là con gái phản bội thì không đúng lắm. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng con trai chúng ta cũng là những người phản bội?
     [​IMG][​IMG]www.acmilanvn.com
  9. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi cãi nhau nổ đĩa rồi
    Nhưng mà đúng là khi yêu ta thuờng bị những vật chất bên ngoài che mắt , trong tình yêu mà bạn chỉ biết chạy theo những thứ đó thì đúng là mù quáng rồi. Tất cả những cái vật chất đó rồi sẽ rơi rụng đi hết , cái còn lại là bản chất thật của anh ta , tuy nó ko xấu xa nhưng bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng đấy
    Ban đầu những cô gái đến với tình yêu là cả một sự háo hức và mong đợi , cô nhìn ban trai mình thật hoàn hảo nhưng đẽn một lúc nào đó cái hoàn hảo của anh ta lại làm ban căm ghét, và một chàng trai khác xuất hiện anh ta ko hoàn hảo , lại còn hơi ngớ ngẩn nữa chứ nhưng bạn lại cực thích anh ta , có lẽ lần này anh ấy kô còn là ngôi sao vụt tắt nữa mà có lẽ sáng mãi trong bạn
    Như vậy thì đúng là phản bội rồi , nhưng có lẽ tôi lại thích sự phản bội ấy
    thoi gian la ke thu cua sac dep
  10. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng đó là lỗi của con trai , ban gái mình như vậy mà chả hay biết gii thì ngốc quá
    thoi gian la ke thu cua sac dep

Chia sẻ trang này