1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải chăng vì thế con gái hay phản bội

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HurryUp, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Con gái mấy bà nhiêu sự quá, không chung thuỷ được thì nói đại cho nó xong, đổ lỗi cho con trai làm gì??? Nếu yêu rồi mà vẫn còn tơ tưởng tới thằng khác thì có phải là yêu thật lòng???? các girls NB ơi, nhìn lại đi cái, chả nhẽ bên cạnh các boys vô cùng chung thuỷ rồi mà các nường lại thế này, có xấu hổ ban đại diện không????
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  2. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    à cái đấy còn phải xét lại , nhưng con trai chung thuỷ đuợc bao lâu cơ chứ ? một hay hai ngày hay mãi mãi
    thoi gian la ke thu cua sac dep
  3. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    hic, em có muốn làm quen với một đứa học Ngôn ngữ trường Nhân văn không??? Để nó nói cho em biết chiết tự từ phải hiểu thế nào cho đúng nghĩa khi dùng. Chung thuỷ mà còn đưa ra cái thời gian là một ngày hay một năm. Xin thông báo, dù NB có cái biển 35 hơi ấn tượng sau xe, nhưng mà boys NB luôn đỉnh, luôn là số dzách. Không tin em cứ thử nghiệm trên cơ thể một anh nào trong box này là biết ngay sau.... 5'', hà hà hà.... Nhưng mà đừng chọn anh làm vật thí nghiệm nhé, anh chưa muốn đâu....
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  4. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ông anh đem Dh Nhân Văn ra là em sợ rồi , nhưng chắc nên sợ anh học Học Viện quan hệ Quốc tế hơn đấy, ngày xưa thì chung thuỷ là mãi mãi , mà đấy cũng chỉ là trong cổ tích thôi chứ bây giờ sừng trâu mọc nhiều hơn cỏ dại( cắm sừng ấy mà )
    thoi gian la ke thu cua sac dep
  5. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    huonggiang_hufs
    Thế bé nego vẫn không hiểu là tại sao con gái lại phải như thế a`?Hèn gì........
    Được winter82 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 29/03/2004
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ê thằng nhóc mới nứt mắt đã bày đặt rồi.Chú còn non lắm . Đề nghị xoá bài này đi.
    Nắng sớm thương cha
    Chiều tà nhớ mẹ
    Nắng sớm thương cha : nợ cha một sự nghiệp
    Chiều tà nhớ mẹ : nợ mẹ một nàng dâu.
  7. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bà chị nói em không hiểu gì cơ mà hèn gì làm sao?????Em mập mờ theo kiểu người khác có thể hiểu được, còn bà chị thì.... hic
    Êh ông bác, em không hiểu tại sao lại phải xoá bài này?? Với cả em non ở chỗ nào?? Ức rồi đấy. . Đừng cậy nhớn hơn mà bắt nạt nhé!!!!
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    cứ đà spam bài nhiều như thế này tôi sẽ fải lock cái chủ đề này lại ...nếu các bạn muốn tranh cãi nhau kiểu này hãy vào buôn dưa nhé
    Thân!
    thoi gian troi qua mau chi con lai nhung ki niem........
  9. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    EEEEEEEEEEE.........Anh Vũ ơi!Bé nego này đúng là muốn gây sự thật rồi.Hic .........nhưng mà bọn mình mà cãi nhau với nó thì đúng là lớn bắt nạt bé rồi .............
    huonggiang_hufs
  10. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi muốn "phản bội" một lần cho xong.Kéo dài một thứ mà không phải là tình yêu thì kéo dài làm gì.Mệt quá..........

Chia sẻ trang này