1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phải chăng vì thế con gái hay phản bội

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HurryUp, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi muốn "phản bội" một lần cho xong.Kéo dài một thứ mà không phải là tình yêu thì kéo dài làm gì.Mệt quá..........
    Thế thì gọi là"chia tay" cũng được mọi người dùng từ ngữ mạnh"phản bội" nghe sợ quá
    Trong tình yêu,nếu một trong hai người đặt vấn đề chia tay,thì không thể kết luận là phản bội,chỉ vì giữa họ không còn tồn tại tình yêu nữa thôi.
    Lưu ý: nếu chẳng nói gì,mà nay đi với chàng A mai vui vẻ cùng chàng B thì,,,,,,,,,,,,lạy chúa
  2. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Có chúa đâu mà lạy hả em.Mà chuyện đi với bạn bè là bình thường.Hễ cứ có người yêu là không được chơi với bạn bè sao.Nếu quan niệm như thế thì tình yêu còn ý nghĩa nào khác là sự ích kỷ.
  3. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,em không nghĩ là anh không hiểu được ý của câu cuối cùng đâu đấy
  4. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Con gái phản bộ chẳng qua con gái rất yếu đuối mà, hon không đủ sức để có thể làm chủ được hoàn cảnh mà.
  5. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Con gái phản bộ chẳng qua con gái rất yếu đuối mà, hon không đủ sức để có thể làm chủ được hoàn cảnh mà.
    Nếu cứ phản bội---->yếu đuối,thì con trai có lẽ là "sinh vật" yếu nhất hành tinh đấy!
  6. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao , miễn là con gái mang tiếng hay phản bội là được.
  7. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của girltimlanh85 viết lúc 20:39 ngày 15/06/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Con gái phản bộ chẳng qua con gái rất yếu đuối mà, hon không đủ sức để có thể làm chủ được hoàn cảnh mà.
    Nếu cứ phản bội---->yếu đuối,thì con trai có lẽ là "sinh vật" yếu nhất hành tinh đấy!
    BONNE_CHANCE ^_^
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chẳng sao , miễn là con gái mang tiếng hay phản bội là được.

    Thế là anh định gieo tiếng ác cho con gái hả? Cẩn thận ,có lúc lại khóc nhè vì được thưởng thức 1 cú đá thật đẹp đấy...
  8. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tôi có post bài cho topic này nhưng thực sự tôi cũng không hiểu lắm về từ"phản bội".Chỉ nghĩ đơn giản rằng khi không còn tình yêu nữa thì chia tay nhau...Vậy thôi...Kéo dài mãi một thứ gọi là tình yêu khi mà không còn tình cảm thì chỉ làm khổ nhau mà thôi.Khổ cả cho người "kéo dài" lẫn người"bị kéo dài".
    Con về chuyện phản bội của con gái thì còn phải bàn cãi nhiều.Thật ra con gái thường thì rất yếu đuối.Để con gái phải nói lời chia tay thì con trai cũng phải nhìn nhận lại mình trước khi quy kết cho người con gái 2 chữ"phản bội".Liệu có còn tình yêu không khi mà trong nhau ngay cả sự tôn trọng cũng không còn nữa.Khi ánh hào quang lấp lánh của những ngày đầu không còn nữa thì cũng là lúc"say goobye"đi là vừa.Bởi vậy khi còn đang yêu nhau cần phải refrest tình yêu của mình.Bằng cách nào là tuỳ thuộc vào mội người.Tuy nhiên khó có thể nói trước được điều gì cả vì....that''s life mà!
  9. diepf_soft

    diepf_soft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xin giơ tay phát biểu ý kiến.
    Khi yêu nhau. Trong con mắt của hai người chỉ có màu hồng của tình yêu. Màu hồng này chưa chuyển sang sắc xám vì chưa có những tác nhân từ phía bên ngoài.
    Mà cuộc sống luôn luôn thay đổi, dẫn đến con người cũng phải thay đổi để thích ứng theo. Dĩ nhiên nhìn theo nhiều khía cạnh khác nhau thì có nhiều điều phải mổ xẻ để bàn. Nhưng khổ nỗi khi yêu nhau thì yêu lắm vào. Nào hẹn ước này kia...., ăn cơm, ăn cháo nhiều nên sinh ra chán. Mà chán rồi thì phải tìm phở thôi. Khi một tình yêu chuyển sang trạng thái "die" thì kết thúc là hạ sách. Nhưng thường có những hậu ý nghĩ sau đó là "Phản bội" , "bộ tình"........và nhiều danh từ khác.
    Nếu bình tĩnh mà đem cả quá trình yêu nhau lên bàn mổ thì sẽ thấy rõ cả hai chẳng ai ko có cái sai cả. Và lý do để chia tay nhau là rất nhiều . Ví dụ : "Chàng thích cô nàng khác, nàng thích chàng khác, Chàng ăn rồi nên chán, nàng cần lấy chồng sớm......"
    VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.......

Chia sẻ trang này