1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng vợ tôi đã ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoc_lam_giau, 27/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha cũng gật đầu với ý kiến này.
    Giờ dịch vụ thuê thám tử cũng rẻ lắm
    Ngồi đây, tôi cũng đóan được kết quả của vụ này
  2. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là phải đưa 2 bé đi xét nghiệm ADN ngay, nếu ko phải là con mình thì chuyện kia có thể nào cũng chả quan trọng nữa .
    Còn nếu đúng là sản phẩm của mình thì mới làm rõ chuyện kia, nếu đúng là ngoại tình thật theo quan điểm của tôi là chúng ta sẽ trở thành gà trống nuôi con
  3. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    em đọc chả thấy vấn đề gì cả.
    Nhỡ đâu 2 người này đã có hẹn gặp từ trước về 1 việc gì đó, thằng ku bên ngân hàng mơi bên bảo hiểm cũng thỉnh thoảng nhắn tin hỏi em xem là bây h em có ở văn phòng ko , sếp em có ở đó ko (lão sếp khốn nạn !!!), nó qua có phiền ko , để nó qua.... nó thu tiền . Nhất là em bảo hiểm, vì gặp em ý mấy năm nay rồi.
    Còn đoạn cuối rõ là người ta có ý từ chối ko gặp mà, nhưng ko muốn thẳng thắn quá hay sống sượng từ chối quá, sợ làm người kia mếch lòng (hoặc cái gì nữa đso) nên nói vậy mà
    Em là con gái, đợt nào có khoản tiền nào đoó tto to 1 chút, hay cái gì đó phởn phở, thì em cũng tự thưởng cho mình bằng cách mua sắm quần áo, mỹ phẩm, giày dép mà. Chòng em mà như bác chắc đánh ghên suốt ngày >D
  4. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì, chia buồn với bác. Cứ âm thầm đi xét nghiệm ADN đi. Nếu là con bác,thì nên xem lại cách vợ bác ăn nói; Nếu không là con bác thì tiễn hết không cần suy nghĩ; nếu 1 trong 2 đứa là con bác thì giải tán bác nuôi đứa nào là con bác ấy!
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thẳng nó một câu bạn ạ.
    Kể cũng chán nhẩy, dạo này ngoại tình nhiều quá.
  6. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Hi, người ta từ chối lịch sự chị nhở :P
    cơ mà nói chuyện kỉu này là chị ý có quý bác giai kia, còn để 1 ng vợ đi phản bội em nghĩ kg dễ thế , trừ khi ng vợ kg yêu bác mà đi yêu bác kia, thì mới dại dột thế , e đoán thế thôi, chả bit ji
  7. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn có mối liên hệ sâu sắc từ trước rồi đây mà
    ý là tôi đoán thế
    Vấn dề fụ thuộc vào đạo đức người fụ nữ làm vợ nữa thôi
    Fụ nữ họ đã cần giấu điều gì thì khó mà tìm ra được
    Chỉ có cách khéo léo tế nhị nói chuyện thẳng thắn với nhau xem sao
    Được và mất !
    Ôi, chỉ từ 1 giây phút mà thôi !
  8. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Đọc đoạn chat trên rõ ràng là có sự đong đưa , nhưng ngoại tình thì chưa dám chắc , thực ra nếu chồng nhạy cảm là có thể nhận biết được , tự nhiên thấy vợ thay đổi hành vi thái độ khác với thời gian về trước là phải đặt dấu hỏi . còn chuyện xét nghiệm ADN , nếu nghi ngờ thì cứ làm để giải toả tâm lý , chi phí hình như cũng không cao , tầm vài triệu thì phải .
  9. industry

    industry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thẳng đi bác, nghi ngờ cả con nữa tội nghiệp lắm, bọn nó trẻ con vô tội mà! Đoạn chat thì chả thấy có vđ gì cả
  10. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mà nói, đoạn chat kia chả có ý nghĩa gì, tuy nhiên ở đây mình sẽ phân tích ntn
    1. Đối với đàn ông: nếu nói chuyện với 1 ng con gái nào đó, hẳn là họ sẽ nghĩ đến chuyện gặp ng đó xem ntn, vì gặp gỡ trực tiếp chuyện trò sẽ có nhiều cái thú vị hơn là chit chat .... => đối với đàn ông, cứ hẹn hò gặp gỡ là phải có vấn đề nên họ cũng nghĩ rằng phụ nữ mà nói với họ theo giọng điệu đó cũng phải có vấn đề
    2. Đối với phụ nữ: gặp gỡ 1 ng đàn ông khác ngoài chồng (nếu không phải bạn bè thân cả 2 vợ chồng cùng biết) thì 1 là vì công việc và 2 là vì 1 số lí do mà chúng ta k biết hết đc, tuy nhiên, không phải rằng cứ gặp, cứ chit chat là đong giai đâu ạh, vì thế nên các bác trai đừng có nghĩ là phụ nữ chit chat với mình, rồi thì rủ đi cafe uống nước là đong nhé, bởi nếu nghĩ như vậy thì các bác chả bao giờ yên ổn trong tâm hồn đâu, thử nghĩ mà xem, tại sao đàn ông có thể hẹn hò bạn bè, bù khú, nhậu nhẹt, còn phụ nữ thì không?
    Tuy nhiên mấu chốt vấn đề ở đây là vợ bác kia tính tình ntn, có đáng tin hay không? Do đâu mà bác ý có ý nghĩ đứa thứ 2 khôg phải con của bác?
    Em ví dụ như trường hợp của em, chỉ là 1 câu nói thôi nhé, nhưng đàn ông sẽ hiểu theo 1 nghĩa khác, còn phụ nữ lại hiểu theo 1 nghĩa khác:
    Em đi xin học cho đứa nhỏ nhà em (hiện giờ gần 2t rồi), bà nội mới nói nó còn nhỏ quá không nên cho đi học sớm mà tội nghiệp. Ox lúc đó mới nói tại sao xin cho con đi học mà không hỏi qua ý kiến của ông ý 1 câu? Ông ý là gì trong cái gia đình này? và câu chốt ông ý hỏi em " Tôi có phải là bố của nó không?"
    Lúc này, vào vị trí của ng đàn ông thì khi nói câu đó, ox tôi nghĩ rằng, tại sao ông ý là bố nó mà đi xin học cho con, tôi không nói với ông ý 1 câu nào? và vì là bố nó nên ông ý có quyền đc biết rằng tôi đã đi xin học cho con
    Còn ở vị thế của ng phụ nữ, tôi lại hiểu sang 1 nghĩa khác, đó là ý ông xã tôi bảo, tôi là ng phụ nữ lăng nhăng và đứa con đó không phải là con của ox tôi, vì thế nên ông ý mới hỏi tôi câu đó,
    Thực chất của vấn đề là ở chỗ phụ nữ và đàn ông suy luận và hiểu theo cảm tính của mỗi giới, do vay, tôi nghĩ chuyện bạn bè đi uống nước hoặc ăn uống (thỉnh thoảng), không có vấn đề gì là xấu cả, ai cũng có bạn bè và có mối quan hệ xã hội, nhg chỉ vì điều đó mà nghi ngờ thì không nen.
    Hoặc như 1 ví dụ nữa nhé, bạn bè học cùng đại học của ox tôi nam có nữ có, thỉnh thoảng họ hẹn hò gặp gỡ nhau đi ăn uống hát hò, và đương nhiên những lúc đó không có tôi.
    Có lần tôi điện thoại hỏi ox tôi đang ở đâu (vì đến giờ cơm rồi k thấy ông ý về) thì ông ý nói rằng đang đi ăn uống với hội bạn cũ. Tôi chỉ nói 1 câu rằng tại sao k rủ tôi đi cùng (hoàn toàn k có ý ám chỉ gì) vì trong mọi trường hợp 2 vợ chồng luôn đi cùng nhau. Chỉ hỏi ox tôi 1 câu vậy thôi mà ông ý lại về nói rằng tôi ghen và cấm đoán ông ý, thế là từ đó trở đi, ông ý rất hạn chế chuyện gặp gỡ với bạn bè cũ mà có mấy đứa bạn gái học cùng ngày xưa, trong khi thực tình thì tôi chả có ý nghĩ hay mảy may nghi ngờ gì, đôi lúc vợ chồng gây gổ cãi nhau, thì ox tôi lại nói, vì tôi mà ông ý mất bạn bè, chả còn ai. Hic hic....
    Thế mới nói nam và nữ là 2 thế giới khác nhau, suy nghĩ khác nhau, hành động cũng khác nhau, vậy đừng nên lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho ng khác, bởi vì chưa chắc họ đã nghĩ như mình.
    Chủ topic phải tin tưởng vào vợ của mình chứ, đừng nghĩ linh tinh nữa nhé

Chia sẻ trang này