1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chia tay khi cả 2 yêu nhau tha thiết

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hanhphucmongmanh87, 21/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhphucmongmanh87

    hanhphucmongmanh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy với em yêu nhau được 2 năm, Nhà em và nhà anh cách nhau chưa đầy 2km.
    Em biết rất rõ về gia đình anh và tính cách từng người trong gia đình anh vì trước khi làm người yêu của anh thì em đã là đứa bạn rất thân của em gái anh.
    Bọn em cũng đã xác định đi tới hôn nhân. Nhưng.....khi bố mẹ anh biết chuyện của 2 đứa thì đã phản đối kịch liệt, nhất là mẹ của anh.... Mẹ phản đối em không phải vì em không tốt mà là vì gia đình em k tốt,dù em cố gắng đến mấy thì vẫn là GIA ĐÌNH EM KHÔNG TỐT

    Anh là con 1, em là chị cả, cả 2 còn nhiều việc phải làm nên k thể bỏ trốn với nhau..
    Mẹ anh bị bệnh tim nên dù có kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình bao nhiêu thì anh cũng không thể thắng lại mẹ
    Anh không muốn em phải chờ đợi, phải khổ sở vì em nên anh nói chia tay với em.
    Nhìn anh thả nỗi buồn vào rượu, gầy gò, mất ngủ cả tháng trời vì em em đau lòng lắm.
    Và....Cả 2 đứa phải chia tay trong nưóc mắt...

    Em đau lòng, em buồn quá cả nhà ạh

    Làm thế nào em mới quên được anh????
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Để giai sống với mẹ giai cho cả 2 người ấy hạnh phúc, gái đi tìm chồng đi, không thì ế đấy.
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nói chung anh ấy phải có hiếu với mẹ anh ấy là đúng rồi.nhưng nếu bạn chờ đc thì sẽ có ngày 2 người đến đc với nhau.nghĩ quẩn làm j, đau khổ làm j,cái j đến sẽ đến thôi.

Chia sẻ trang này